Saturday, April 20, 2024

Mối tình đẹp của cặp uyên ương tuổi xế chiều

Mối tình của cụ ông Michel Maassab, 72 tuổi và cụ bà Nelly Atanasova, 80 tuổi, người Syria là minh chứng cho câu nói “Tình yêu không có tuổi”.

Sau khi cụ ông Michel Maassab và cụ bà Nelly Atanasova gặp nhau tại một viện dưỡng lão ở Damascus, Syria, tình bạn đã nhanh chóng nảy nở rồi phát triển nhanh chóng.

Cụ ông Michel Maassab chia sẻ: “Mối tình bắt đầu từ một cốc nước. Một hôm, bà Nelly bị ốm, bà ấy nằm trong phòng suốt, tôi lập tức pha một tách trà và mang đến, bà ấy rất hạnh phúc. Có thể nói đó chính là điểm xuất phát”.

Mối tình đẹp của cặp uyên ương tuổi xế chiều
 

Sau đó, hai cụ đã đưa nhau đi “hẹn hò” quanh khu phố cổ ở Damascus. Cụ bà Nelly Atanasova nói: “Tôi cảm thấy ông ấy chính là nửa kia của mình”.

Phá vỡ khuôn mẫu trong xã hội Syria, đôi uyên ương tuổi xế chiều đã tổ chức một lễ cưới lớn, và mời bạn bè tại viện dưỡng lão đến dự.

Ông Elie Mdarri – Người tổ chức các hoạt động trong viện dưỡng lão cho biết: “Thường thì chỉ có đám tang bước ra khỏi ngôi nhà này, đây là lần đầu tiên một đám cưới bước ra khỏi đây. Điều đó mang lại cho người lớn tuổi hy vọng rằng họ không phải chỉ có ngồi chờ cái chết, mà hoàn toàn có thể hy vọng sẽ yêu và được yêu lần nữa, thậm chí là kết hôn”.

 

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img