Tuesday, June 2, 2026

1/6 tại khu phố 57: Không cần sân khấu lớn, chỉ cần một Khu Phố biết yêu trẻ em

Tối 1/6/2026, công viên đường A, Khu phố 57, phường Hiệp Bình bừng sáng trong ánh đèn và rộn vang tiếng cười trẻ thơ. Từ 18 giờ, hàng trăm em nhỏ cùng phụ huynh nô nức đổ về, biến khuôn viên xanh mát quen thuộc thành một đêm hội Quốc tế Thiếu nhi đong đầy kỷ niệm và để lại dấu ấn khó quên trong lòng các em.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Dương – Trưởng Khu phố 57; cùng đại diện Mặt trận Khu phố, Đoàn Thanh niên Khu phố, Chi hội Phụ nữ Khu phố và đại diện chi bộ các khu phố lân cận. Đây không chỉ là dịp để các em vui chơi, mà còn là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng đối với thế hệ măng non trên địa bàn.
 

Đại diện Mặt trận Khu phố, Đoàn Thanh niên Khu phố, Chi hội Phụ nữ Khu phố cùng đại diện chi bộ các khu phố lân cận và lãnh đạo khu phố
 
Với tổng số 538 hộ dân, Ban tổ chức đã trao gần 300 phần quà đến tay các em, mang lại niềm vui và sự động viên thiết thực trong ngày lễ đặc biệt. Đặc biệt, ông Phạm Quốc Trường – nguyên Trưởng Khu phố – đã nhiệt tình đóng góp tài trợ và tích cực vận động nguồn hỗ trợ, góp phần quan trọng tạo nên thành công của chương trình.
 
 
Sau phần văn nghệ khai mạc, MC điều phối chương trình tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Sự nghiêm túc của các bậc phụ huynh khi đưa con em đến đúng giờ theo lưu ý của BTC đã tạo nên một không gian thưởng thức văn minh, trật tự nhưng không kém phần hào hứng.
 
 
 
 
Bí thư Chi bộ Khu phố 57 — Ông Lê Sỹ Vận phát biểu đầy xúc động
 
Phát biểu khai mạc, Bí thư Chi bộ Khu phố 57 — Ông Lê Sỹ Vận — không giấu nổi xúc động. Ông trích lời Bác Hồ — “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” — như một lời nhắc nhở về trách nhiệm thiêng liêng mà cả cộng đồng đang cùng gánh vác.
 
Ông nhấn mạnh: “Để có được buổi lễ ấm áp, chu đáo và rộn ràng tiếng cười hôm nay, chúng ta đã nhận được sự đồng hành, chung tay vô cùng quý báu từ cộng đồng — từ các mạnh thường quân, các gia đình, hộ dân đã tự nguyện đóng góp cả vật chất lẫn tinh thần. Sự đồng lòng này là minh chứng rõ nét cho truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân Khu phố 57.” Và ông kết lại bằng một câu khiến không ít phụ huynh rưng rưng: “Các cháu chính là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai và là niềm tự hào của Khu phố 57 chúng ta.”
 
 
Chuỗi tiết mục đa dạng — nhảy nhóm, hát song ca, trao thư cảm ơn — liên tiếp hâm nóng không khí, giữ đêm hội luôn mạch lạc và trọn vẹn. Đặc sắc nhất là phần trò chơi hoạt náo và phát quà, khi các đại biểu trực tiếp trao tận tay từng em — những khoảnh khắc hồn nhiên, chân thực, đẹp không cần dàn dựng.

 
 
 
Ông Phạm Quốc Trường – nguyên trưởng KP, nhà tài trợ chính và tích cực vận động tài trợ cho thành công của sự kiện phát biểu

Ông Phạm Quốc Trường khẳng định: Sự kiện hôm nay không chỉ là ngày vui, mà còn là bài học sống động nhất về tình cộng đồng, về trách nhiệm của người lớn trong việc vun đắp tương lai cho thế hệ kế tiếp. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần đoàn kết của cộng đồng, đồng thời mong rằng các em thiếu nhi sẽ luôn được yêu thương, chăm sóc và có điều kiện vui chơi, học tập đầy đủ.
 

 
Chương trình khép lại bằng hình ảnh tất cả các em thiếu nhi nắm tay nhau thành vòng tròn lớn, di chuyển quanh khuôn viên công viên và cất vang bài hát “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Giai điệu mộc mạc đọng lại dư vị sâu sắc về một ngày Tết Thiếu nhi đúng nghĩa: giản dị, ấm áp tình làng nghĩa xóm và thực chất.
 
Trong bối cảnh nhiều sự kiện thiếu nhi ở đô thị ngày càng bị thương mại hóa, điều khiến chương trình của KP57 trở nên đáng ghi nhận chính là tính cộng đồng thuần túy của nó. Không sân khấu hoành tráng, không ngôi sao khách mời — chỉ là người dân trong khu phố cùng nhau tổ chức cho con em mình một đêm thật sự trọn vẹn và ý nghĩa thuộc về các em.
 
ĐỨC KHẢI
 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN