Friday, May 17, 2024

Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển



Hà Giang là vùng núi cao biên giới nằm ở cực Bắc của Tổ quốc. Nơi đây nổi tiếng với phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ cùng nền văn hóa đa dạng. Nếu chưa có dịp ghé thăm nơi này, bạn có thể chiêm ngưỡng những bức hình mộc mạc và hồn nhiên của những em bé vùng cao qua ống kính của một chàng trai vừa mê vi vu, lại vừa mê nhiếp ảnh.

Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển

Nét mặt trong trẻo và sau lưng là những bó hoa rừng – Ảnh: NVCC

Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển

Cùng làm vương miện hoa nhé! – Ảnh: NVCC

Những ngày vừa qua, một Hà Giang đẹp mộc mạc và thân thiện lại một lần nữa gây sự chú ý với team mê dịch chuyển. Những bức ảnh chụp các bé gái người dân tộc Mông tại dốc Thẩm Mã được cộng đồng mạng truyền tay nhau chia sẻ rộng rãi. Trong ảnh là những bé gái khoảng 13 – 14 tuổi xuất hiện với đôi mắt “biết nói” cùng nét đẹp mộc mạc, hồn nhiên dưới ống kính máy ảnh.

Tác giả của những bức ảnh này là anh Phạm Xuân Quý, một chàng trai mê dịch chuyển, hiện đang sống và làm việc tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Anh đặc biệt bị thu hút bởi vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên và con người vùng núi phía Bắc.

Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển

Vẻ đẹp mộc mạc của con người vùng núi phía Bắc. – Ảnh: NVCC

Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển
Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển

Biểu cảm đáng yêu – Ảnh: NVCC

Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển

Nét đẹp hồn nhiên dưới ống kính máy ảnh – Ảnh: NVCC

Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển

Cứ thấy ai giơ máy ảnh lên là các bé cười rất tươi – Ảnh: NVCC

 
Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển

Tuổi hồn nhiên – Ảnh: NVCC

Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển

Hẹn ngày gặp lại nhé! – Ảnh: NVCC

Anh Quý chia sẻ: “Những tấm ảnh này nằm trong chùm ảnh về vùng cao mà mình chụp được trong chuyến hành trình 45 ngày vào tháng 4 vừa rồi. Mình không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mình chỉ là một người mê nhiếp ảnh và phiêu du. Mình có tình cảm đặc biệt với mảnh đất và con người vùng cao nên cố gắng ghi lại những khoảnh khắc hồn nhiên, trong trẻo của các bé đồng bào người dân tộc. Mình cảm thấy rất vui khi những bức ảnh mộc mạc này lại được mọi người yêu thích đến vậy”.

Theo chia sẻ của anh thì điều kiện sống ở đây còn hạn chế. Nhiều em nhỏ không được đi học nên không nói được tiếng Kinh và gặp khá nhiều khó khăn trong giao tiếp. “Tuy không được đến trường nhưng các bé vẫn rất lễ phép và vui vẻ khi gặp vị khách lạ. Những nụ cười trong trẻo và ánh mắt hồn nhiên chắc chắn sẽ luôn để lại ấn tượng không thể nào quên với bất cứ ai đã từng đặt chân tới miền đất xa xôi này”.

Có một Hà Giang cực trong trẻo và đáng yêu qua ống kính của chàng trai mê dịch chuyển
 

 

 

 

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.



PHIM ĐẶC SẮC
Nữ luật sư
Danh tiếng gia tộc 2
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img