Monday, July 29, 2024

Hàng quán TP.HCM um tùm cỏ dại, bám bụi: Chủ nói ‘về quê ăn bám gia đình’



Bà Biên, chủ một quán ăn trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức, TP.HCM) chưa có ý định mở lại quán dù TP.HCM nới lỏng giãn cách. Bà cho biết hiện tại mình vẫn đang ở quê ‘ăn bám’ gia đình chờ Covid-19 hết hẳn.

Bà Biên, chủ một quán ăn trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức, TP.HCM) chưa có ý định mở lại quán dù TP.HCM nới lỏng giãn cách. Bà cho biết hiện tại mình vẫn đang ở quê ‘ăn bám’ gia đình chờ Covid-19 hết hẳn.

Hàng quán TP.HCM um tùm cỏ dại, bám bụi: Chủ nói

Quán của bà Biên trên đường Phạm Văn Đồng um tùm cây khô

Hàng quán TP.HCM um tùm cỏ dại, bám bụi: Chủ nói

Quán đóng cửa từ tháng 5, chủ quán cho biết chưa có ý định kinh doanh trở lại

Hơn 1 tháng qua, khi TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều hàng quán bắt đầu sôi động đón khách trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn không ít quán ăn uống im ỉm khóa. Có quán cây cối mọc rậm rạp, ngập rác và cành cây khô, mạng nhện giăng khắp nơi… chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại. Tại sao lại như vậy?

Để tìm câu trả lời, PV Thanh Niên đã ghi nhận nhiều hàng quán vẫn còn đang “cửa đóng then cài” ở Q.1, Q.Phú Nhuận, TP.Thủ Đức… để tìm hiểu câu chuyện phía sau.

Vẫn đang ở quê tránh dịch

Đi dọc đường Phạm Văn Đồng, nhiều quán ăn, quán nhậu đã mở cửa những ngày qua. Tuy nhiên, quán ăn N. của bà Lê Thị Biên (42 tuổi) trên con đường này chưa có dấu hiệu kinh doanh trở lại khi phía trước quán, cỏ dại mọc um tùm. Bên trong, bàn ghế nhựa được xếp chồng ngay ngắn bám một lớp bụi dày. Dưới sàn, cành và lá cây khô chất thành đống vì đã đóng cửa suốt thời gian dài.

Hàng quán TP.HCM um tùm cỏ dại, bám bụi: Chủ nói

Bể cá của một quán hải sản ở TP.Thủ Đức bám bụi suốt nhiều tháng qua

Theo số điện thoại ghi trên biển hiệu quán, chúng tôi liên lạc với bà Biên trong lúc bà đang ở H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre) với gia đình. Chủ quán cho biết từ tháng 5, khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, bà đóng cửa quán ăn đã kinh doanh hơn 4 năm, cho 11 nhân viên tạm nghỉ việc. Riêng bà thì về quê tránh dịch chờ ngày TP.HCM khỏe lại, ngót nghét cũng đã gần 6 tháng.

“Mấy tháng qua về quê, tôi ăn bám gia đình chứ có làm gì đâu. Ở quê mà, dịch nữa, làm gì có việc cho mình làm. Lâu lâu thì phụ ba mẹ dọn cỏ, làm công việc vặt”, bà kể.

Hàng quán TP.HCM um tùm cỏ dại, bám bụi: Chủ nói

Cỏ dại tươi tốt trước một quán ăn còn đang đóng cửa trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận)

Hàng quán TP.HCM um tùm cỏ dại, bám bụi: Chủ nói

Cỏ dại mọc ngày càng cao

Khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, hay tin nhiều hàng quán bán lại, bà Biên cũng không có ý định mở cửa quán vì nhiều lý do. Trong đó, đáng lo nhất là vấn đề tiền mặt bằng, nhân viên và quy định của TP. Mặt bằng thuê từ 2 chủ, mỗi tháng bà phải đóng hơn 40 triệu đồng. Từ ngày ngừng kinh doanh, một chủ chỉ lấy 35% tiền thuê, một chủ vẫn chưa thanh toán chờ đến ngày bà bán lại thì tính sau.

“Tôi nghe nói chỉ được bán tới 9 giờ tối, mà quán tôi chủ yếu bán hải sản, đồ nhậu cho khách từ chiều tới tối muộn nên giờ đó đóng cửa thì sao đủ tiền trả cho nhân viên. Mở lại chắc phá sản sớm. Thôi đợi khi nào bình thường lại hoàn toàn thì mình mở”, bà dự tính.

Lên Sài Gòn sinh sống và làm việc hơn 20 năm, chưa bao giờ bà Biên phải trải qua một kỳ nghỉ dài đến vậy. Bà hy vọng thời gian tới dịch không bùng phát trở lại để có thể tiếp tục công việc kinh doanh, sớm nhất là trước Tết Nguyên đán 2022.

Hàng quán TP.HCM um tùm cỏ dại, bám bụi: Chủ nói

Quán ăn ở Q.1 vẫn im ỉm khóa

Hàng quán TP.HCM um tùm cỏ dại, bám bụi: Chủ nói

Chai lọ trang trí trước quán bám một lớp bụi dày

Nhiều quán cửa đóng, then cài

Trong khi đó, tại một quán bán lẩu và đồ nướng Hàn Quốc trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) cũng trong tình trạng tương tự khi phía trước quán cỏ dại mọc lên cao, cửa vẫn khóa. Bảo vệ tại một quán ăn gần đó cho biết từ ngày đi làm trở lại đến nay ông thấy quán vẫn tạm ngưng kinh doanh.

“Trước đó quán cũng có khách đều đặn, mà mấy nay không thấy mở cửa trở lại không biết thế nào. Nhìn mấy cây mọc lên tốt ghê, hôm trước cũng còn thấp thấp à, nay lên cao luôn”, chỉ vào đám cỏ tươi tốt mọc lên trước quán, bảo vệ nói.

Hàng quán TP.HCM um tùm cỏ dại, bám bụi: Chủ nói

Quán đóng cửa một thời gian dài vì dịch Covid-19

Hàng quán TP.HCM um tùm cỏ dại, bám bụi: Chủ nói

Một số quán cho biết chưa thể mở cửa vì thiếu nhân viên

Hàng quán TP.HCM um tùm cỏ dại, bám bụi: Chủ nói

Cây cảnh trang trí trước một quán ăn um tùm vì không được chăm sóc

Liên hệ với nhiều quán ăn vẫn còn đang đóng cửa tại Q.1, Q.Phú Nhuận… hầu hết các số điện thoại đều trong tình trạng thuê bao, không liên lạc được. Có quán cho biết hiện vẫn chưa có kế hoạch mở cửa trở lại trong thời điểm hiện tại vì nhiều lý do, nhất là khan hiếm nhân viên.

 

 

 

Hãy cài đặt PC-Covid, 1 ứng dụng duy nhất sử dụng trong giai đoạn bình thường mới, thuận tiện hơn trong việc khai báo và di chuyển. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2:Khi ứng dụng đã được tải về và cài đặt thành công, bạn hãy truy cập vào ứng dụng trên điện thoại.

Bước 3:Tiếp theo, màn hình giới thiệu sẽ hiện lên và hiển thị toàn bộ thông tin về các đơn vị chủ trì, vận hành và phát triển. Sau khi xem xong, bạn chọn Tiếp tục.
Bước 4: Tại mục thông tin, bạn hãy điền số điện thoại để đăng ký hoặc đăng nhập vào ứng dụng. Sau đó, bạn hãy đọc điều khoản sử dụng và chọn vào ô xác nhận khi đã đọc xong Tiếp tục.
Sau khi đã đăng nhập thành công vào ứng dụng, Bạn sẽ thấy các thông tin cơ bản của mình hiện lên như họ tên, giới tính, năm sinh, thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19. Nếu không thấy những dữ liệu này, bạn bấm vào nút đồng bộ trạng thái để cập nhật và hiển thị thông tin của mình.



PHIM ĐẶC SẮC
Anh hùng phản hắc - SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi