Hôm nay, U.19 Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước U.19 HAGL ở trận tứ kết 2 giải U.19 quốc gia diễn ra đầy gay cấn trên sân PVF (Hưng Yên).
DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU
Trời mưa, sân trơn bóng ướt ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của U.19 Hà Nội lẫn HAGL. Khá bất ngờ khi đội bóng Thủ đô chơi tấn công chủ động ngay từ đầu, liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Trần Trung Kiên.
Trời mưa, sân trơn ướt nên ảnh hưởng đến lối chơi cả 2 đội minh hiếu |
Bàn thắng đến bất ngờ cho U.19 Hà Nội ở phút thứ 7 bắt nguồn từ sai lầm của thủ môn Trần Trung Kiên. Thay vì phá bóng an toàn, anh chủ động bắt bóng nhưng bị văng ra và trung vệ đội trưởng Đức Anh lên tham gia tấn công đã nhanh chân đưa bóng vào lưới HAGL mở tỷ số cho U.19 Hà Nội.
Đội trưởng Đức Anh (15) ghi bàn thắng duy nhất cho U.19 Hà Nội minh hiếu |
Sau bàn thua, các cầu thủ U.19 HAGL dồn lên tấn công tìm bàn thắng. Tiền vệ Nguyễn Đức Việt hoạt động rất rộng, làm cầu nối mở ra nhiều pha tấn công sắc bén của HAGL nhưng Hữu Đăng, Tiến Nam bỏ lỡ cơ hội có được. Đáng tiếc nhất là cú đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc của Tiến Nam ở phút 33.
Cầu thủ U.19 HAGL nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất thành minh hiếu |
Sang hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ để bảo vệ thành quả. U.19 HAGL tấn công nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội bóng Thủ đô. Cầu thủ 2 đội cũng có nhiều pha tranh chấp không khoan nhượng, sẵn sàng phạm lỗi khi cần.
Thắng sít sao U.19 HAGL, U.19 Hà Nội giành vé vào bán kết minh hiếu |
Phút 88, Nguyễn Anh Tú của U.19 Hà Nội nhận thẻ đỏ rời sân nhưng các đàn em Quang Hải xuất sắc bảo vệ thành công thắng lợi sát nút 1-0, qua đó đoạt vé vào bán kết. Các cầu thủ U.19 Hà Nội ăn mừng tưng bừng khi đòi được món nợ để thua HAGL ở vòng loại. Đối thủ của U.19 Hà Nội ở bán kết là đội thắng trong cặp đấu giữa PVF Hưng Yên với Học viện Nutifood.
Ở vòng loại, U.19 Hà Nội nằm chung bảng với U.19 HAGL mà không thể nếm mùi chiến thắng trong 2 lần chạm trán (1 thua, 1 hòa). Vì thế các đàn em của Quang Hải quyết tâm đòi nợ khi tái đấu ở tứ kết hôm nay.
U.19 Hà Nội (áo vàng) quyết tâm đòi nợ HAGL VIẾT ĐỊNH |
Phong độ của U.19 Hà Nội ở vòng chung kết đang rất tốt khi đại thắng trước Đồng Tháp, Bình Định và chia điểm với SLNA. Đội bóng đến từ Thủ đô với lực lượng đồng đều 3 tuyến, lối chơi già dặn với những gương mặt nổi bật như Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, Phan Lạc Dương, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Văn Trường.
Nguyễn Đức Việt (phải) cùng U.19 HAGL là đối thủ khó chơi của Hà Nội VIẾT ĐỊNH |
Hai chiến thắng trước Đồng Tháp, Bình Định ở vòng bảng chưa đánh giá hết sức mạnh của các đàn em Quang Hải và HAGL là thuốc thử thật sự. Đội bóng phố núi chơi chưa ấn tượng ở vòng bảng và vào tứ kết còn phần may mắn với suất cho đội hạng ba có thành tích tốt, tuy nhiên U.19 HAGL là đội có thực lực. HLV Chu Ngọc Cảnh tin tưởng nhà vô địch U.23 Đông Nam Á Nguyễn Đức Việt cùng các trụ cột như Phạm Ngô Minh Quang, Nguyễn Văn Sơn La, Đinh Thành Đạt có phong độ tốt để cùng HAGL sẵn sàng cho trận đấu không khoan nhượng với U.19 Hà Nội.
Dự đoán kết quả: U.19 Hà Nội hòa U.19 HAGL ở thời gian thi đấu chính thức và đội bóng phố núi giành chiến thắng ở loạt đấu luân lưu trên chấm 11 m, đoạt vé vào bán kết.
Nguồn: thethao.thanhnien.vn