Wednesday, September 4, 2024

4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống: Nghĩ không có ngày trở về!



Ông Trần Theo (55 tuổi), 1 trong 4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống, trước đó không nghĩ có ngày được trở về. Để sống sót trong 10 ngày 10 đêm, những người trên thuyền chỉ biết uống nước mưa và cầu nguyện có người đến cứu giúp. Đau đớn nhất, họ chứng kiến những người bạn thuyền tử nạn ngay trước mắt mình…

Lúc 13 giờ ngày 21.7, tàu Cảnh sát biển 7011, thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 4 ngư dân Bình Thuận BTh-97478 bị nạn vào đất liền cấp cứu.

4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống: Nghĩ không có ngày trở về!

Ngay khi tàu Cảnh sát biển 7011 đưa 4 ngư dân cập bờ, các cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32, cùng với phương tiện cấp cứu đã được chuẩn bị chu đáo

4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống: Nghĩ không có ngày trở về!

Chiếc xe cấp cứu được chờ sẵn

4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống: Nghĩ không có ngày trở về!

Các y bác sĩ quân y thăm khám bước đầu cho ngư dân Trần Văn Thanh (55 tuổi) bị suy kiệt nặng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển trước khi đưa vào bệnh viện cấp cứu

4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống: Nghĩ không có ngày trở về!

Sức khỏe ông Thanh khá yếu sau nhiều ngày nhịn ăn, nhịn uống

4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống: Nghĩ không có ngày trở về!

Anh Nguyễn Thành Luyến (36 tuổi) bàng hoàng kể lại những ngày lênh đênh trên biển, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Vụ chìm tàu khiến 3 người thân của anh tử nạn hoặc mất tích. Lúc tàu gặp nạn, 15 thuyền viên đã bỏ hai chiếc thuyền thúng xuống biển, chia làm hai nhóm (một thúng 7 người, một thúng 8 người) để thoát thân. Sau đó, trên thúng 7 người có 3 người không chịu được đói khát đã tử vong và được thả xuống biển.

4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống: Nghĩ không có ngày trở về!

Ông Trần Theo (55 tuổi), 1 trong 4 ngư dân được cứu sống không nghĩ có ngày được trở về. Để sống sót trong 10 ngày 10 đêm, những người trên thuyền chỉ biết uống nước mưa và cầu nguyện có người đến cứu giúp

4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống: Nghĩ không có ngày trở về!

Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà, động viên cho các ngư dân được cứu sống

4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống: Nghĩ không có ngày trở về!

Đại úy Lê Khánh Hải, thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 7011 cho biết, mặc dù thời tiết xấu, biển động nhưng các cán bộ chiến sỹ trên tàu vẫn quyết tâm, nỗ lực để kịp thời tiếp cận và cứu vớt các ngư dân gặp nạn đưa về bờ an toàn

4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống: Nghĩ không có ngày trở về!

Các ngư dân được đưa ra xe cứu thương chở đến bệnh viện điều trị

4 ngư dân Bình Thuận được cứu sống: Nghĩ không có ngày trở về!

Tàu cá BTh-97478 TS do chủ tàu Bùi Văn Toàn, 50 tuổi, trú P.Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng cùng 15 ngư dân ra khơi từ ngày 21.6. Ngày 10.7, tàu đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa – DK1 thì mất liên lạc. Hiện tại vẫn còn 11 lao động của tàu cá BTh-97478 TS chưa tìm thấy, trong đó có 8 lao động trên 1 thuyền thúng và 3 thi thể ngư dân xấu số thả trôi trên biển. Hiện nay, máy bay trực thăng của Quân chủng Hải quân, tàu cảnh sát biển cùng các tàu cá đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Bàn tay nhân ái 2 - SCTV9
Bằng chứng thép VI - SCTV9
Đấu Trí SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi