Monday, July 29, 2024

Gia đình mình vui bất thình lình – Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê

Phương và Công đã quyết định đường ai nấy đi. Cả nhà bà Cúc ông Toại cũng đã biết chuyện, ai cũng bất ngờ và đau xót.

 

Chuyện Công (Quang Sự) và Phương (Kiều Anh) quyết định ly hôn giờ cả nhà đã biết. Ban đầu, Công thông báo cho bố mẹ rồi ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) và bà Cúc (NSND Lan Hương) gọi ba đứa con trai về để nói chuyện của Công. Cả Thành (Doãn Quốc Đam) và Danh (Thanh Sơn) đều bất ngờ về chuyện này. 

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê

 

Công bị bố mắng là đồ ích kỷ, sẵn sàng đạp đổ mọi thứ mà cả gia đình đã gây dựng. Công vẫn cứng đầu, nói mong bố mẹ hiểu cho quyết định của mình. Còn Thành và Danh sốc cả chuyện Phương sảy thai lần ba. Thấy bố mẹ mắng Công, rồi đau khổ vì chuyện con cái mà Danh cũng thấy lấn cấn trong lòng. Không rõ nếu ông Toại bà Cúc biết chuyện của Danh và Trâm Anh (Khả Ngân) nữa thì sẽ suy sụp ra sao. 

Về phía Phương, cô gọi Hà (Lan Phương) và Trâm Anh về nhà Trâm Anh ăn uống tụ tập. Hà và Trâm Anh cũng vô tư, cứ nghĩ chị mình muốn có giây phút vui vẻ. Trong bữa ăn, chị Phương thông báo với hai em chuyện mình sảy thai. Cả hai cũng đầy ngỡ ngàng và còn sợ hãi vì thấy thái độ bình thản của chị Phương. Phương nói mình vẫn khoẻ, đây cũng không phải là lần đầu tiên nên cảm giác cũng chai sạn rồi. Phương giục các em uống bia với mình. 

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê

 

Phương tâm sự điều khiến mình tiếc nuối nhất khi ly hôn lại chính là hai đứa. Trâm Anh và Hà lại một lần nữa ngỡ ngàng khi Phương nói ly hôn. Phương bảo sao phải ngạc nhiên như thế, thay vào đó phải mừng cho cô vì giờ cô đã biết nghĩ và sống cho mình. Hà và Trâm Anh xót xa không nói nên lời. Nhưng cả hai cô em dâu đều an ủi chị dù có chuyện gì cũng phải thật xinh đẹp. Phương cũng thông báo đã nộp đơn ra toà, đồ đạc dọn dẹp để về quê. Điều nặng lòng với Phương là bố mẹ hai bên gia đình chưa biết gì cả. 

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê

 

Ba anh em Công – Thành – Danh cũng hội họp. Thành bảo Công làm chuyện gì là gây sốc cho cả gia đình chuyện đấy. Công bảo thế còn hơn là hai thằng em trai suốt ngày gây rối. Danh bảo Công được làm thế, người như chị Phương giờ không còn tồn tại trên đời này nữa. 

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê

 

Sau chuyện chị Phương, ba chị em nói chuyện của Trâm Anh. Cả Hà và Phương đều mong muốn Trâm Anh và Danh quay về với nhau. Hà còn cho Trâm Anh và Phương xem ảnh mà Danh nhìn Trâm Anh. Ánh mắt đó theo Hà không phải người yêu nhau thì không thể không có được. 

 

Buổi tối, bà Cúc bất ngờ đến nhà Trâm Anh. Cả ba chị em đều ngạc nhiên khi thấy bà Cúc đến, thậm chí mang cả rượu. Bà Cúc thấy ba cô con dâu ngần ngại, bà Cúc bảo cứ thoải mái ăn nhậu đến tuý luý. Bà Cúc thầm trách Phương vì sắp ra đi mà không nói với mình tiếng nào. Phương xin lỗi mẹ nhưng chính bà Cúc bảo mình là người phải xin lỗi. 

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 45: Phương nộp đơn ra toà, xót xa nghĩ cảnh tay trắng về quê

 

Bà Cúc nói Phương cứ khóc nốt hôm nay, còn từ ngày mai trở đi phải sống thật vui, thật hạnh phúc. Lúc nào bà Cúc cũng coi Phương là con gái, và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Phương mãi mãi là con gái của bà. Bà Cúc cũng bảo sẽ chống mắt lên xem Công sẽ sống như thế nào khi là một người tệ bạc như thế. 

Ông Toại cũng không thể ngủ nổi. Thấy bố như thế, Công không dám ra nói chuyện mà đẩy Thành ra. Thành ra ngồi với bố, để bố có thể chia sẻ bớt phần nào tâm tư của mình. 

 

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Anh hùng phản hắc - SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi