Tuesday, September 10, 2024

Gia đình mình vui bất thình lình – Tập 47: Cả nhà lên án Công vì sự vô tình

Phương trở về quê, bà Cúc thì nhập viện, bữa cơm của gia đình ông Toại bỗng nặng nề vô cùng.

Trong bữa cơm gia đình, chẳng ai muốn động bát động đũa thì Công (Quang Sự) vẫn tỏ ra không có chuyện gì, ăn uống bình thường. Hà (Lan Phương) thấy như thế nên bức xúc quá, nói Công là thực sự không hiểu nổi tại sao Công lại dửng dưng đến như thế. 

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 47: Cả nhà lên án Công vì sự vô tình
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 47: Cả nhà lên án Công vì sự vô tình

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 47: Cả nhà lên án Công vì sự vô tình
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 47: Cả nhà lên án Công vì sự vô tình

 

Thấy Hà nhắc đến Phương (Kiều Anh), Công nói đừng nhắc đến Phương, người đi thì đã đi rồi. Trâm Anh (Kiều Anh) cũng nói Công là người đáng ghét. Công không thèm quan tâm mọi người có tình cảm ra sao với Phương, tuyên bố từ giờ Phương là người dưng, đừng ai nhắc đến nữa. 

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 47: Cả nhà lên án Công vì sự vô tình
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 47: Cả nhà lên án Công vì sự vô tình

Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 47: Cả nhà lên án Công vì sự vô tình
Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 47: Cả nhà lên án Công vì sự vô tình

 

Ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) đứng sau nghe thấy tất cả, khi Công vừa đứng dậy quay mặt lại, ông Toại giáng cho con trai cả một cái tát và nói “Khốn nạn”. 

 

 

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Tình thương của mẹ hổ
Truy Tìm Bằng Chứng 2
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi