Saturday, July 27, 2024

Biệt dược đen – Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long

Cuối cùng, tấm màn bí ẩn về cái chết của Vương (Tuấn Anh) đã được hé mở. Phượng (Huyền Trang) chính là kẻ giết người.

 

Phượng (Huyền Trang) ôm mối thù với Vương (Tuấn Anh) và nhóm Cityboys sau khi em gái mình là Diễm đã bị Vương và những tên trong nhóm cưỡng bức rồi quay video. Phượng thề sẽ phải trả thù bằng được sau khi Diễm tự tử vì chuyện nhục nhã này. Sau một thời gian theo dõi, Phượng bắt đầu tìm cách tiếp cận. 

Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long
Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long
Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long

 

Oanh (Hà Bùi) trước đó có nhờ Phượng dạy cách trang điểm cuốn hút để hấp dẫn đàn ông thích cảm giác mới lạ và Phượng vô tình biết được chuyện Oanh làm gái, tiếp rất nhiều khách Vip. Phượng khai lại là cô ta ban đầu chỉ dám tiếp cận Long (Bình An) vì Vương đã quá lọc lõi. Phượng giả mạo Oanh, dụ dỗ Long và sau đó đẩy Oanh để đi khách phục vụ Long. Khi Oanh được Long đưa đến bữa tiệc của Vương ở quán bar, Phượng cũng biết và lập nên kế hoạch. Phượng tráo đổi thân phận cho Oanh, lừa lúc Vương vừa bị choáng khi xô xát với Tuyết (Quỳnh Châu), Phượng đã lấy sợi dây chuẩn bị sẵn trong túi để siết cổ Vương. 

Khi khai nhận với cảnh sát, Phượng vô cùng bình tĩnh. Phượng nói với cán bộ có thể mọi người thấy cô làm như thế là máu lạnh nhưng kẻ như Vương xứng đáng phải nhận cái chết như thế. Trước đó, cánh sát đã ập vào nhà Phượng và không thấy cô ta ở đó. Tuấn (Huỳnh Anh) đã lần theo những manh mối trước đó về hung thủ như nói ngọng hay sức siết cổ theo khám nghiệm tử thi là của nữ thì mọi suy đoán dồn về Phượng. Phượng cũng có động cơ giết người vì chuyện của em gái. 

Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long
Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long
Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long

 

Trước đó, Phượng cũng suýt nữa giết được Long. Cô ta một lần nữa lừa Long đến khách sạn để thực hiện hành vi giết người. Long may mắn thoát nạn vì cảnh sát ập đến kịp thời. Trong lúc xô xát với Phượng, Long cũng nói clip mình gửi nặc danh để đăng lên mạng xã hội chính là clip anh ta quay được cảnh Phượng giết người. Nếu Long có gặp chuyện gì, thì Phượng sẽ bị bại lộ là hung thủ. Trong lúc khai nhận, Phượng cũng tiếc vì đã không thể giết nốt được Long.

Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long
Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long

Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long
Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long

 

Sau khi Long vào viện nằm, công an có đến tìm gặp. Công an nghi ngờ Long biết cô gái geisha là kẻ giết Vương nhưng lại không khai ra. Bố Long nói công an đừng cố gắng kéo con trai ông ta vào vụ này, nếu không ông ta sẽ làm to chuyện. 

 

Sau cuộc chạy trốn vì sợ cảnh sát sẽ bắt vì nghi ngờ là kẻ giết Vương, Tuyết (Quỳnh Châu) muốn chấm dứt mối quan hệ với Tiến (Trương Hoàng). Tuy nhiên, Tiến lại không cam tâm. Nhiều lần, Tiến đứng chờ Tuyết vì anh thực sự có tình cảm với cô. Còn Tuyết, lý do dứt khoát chia tay Tiến là vì cô biết mình đã có thai. Và trớ trêu thay, cái thai đó là của Vương. 

Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long
Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long

Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long
Biệt dược đen - Tập 8: Phượng là người giết Vương, suýt đoạt mạng cả Long

 

Tuyết gọi điện cho Phượng thông báo chuyện này. Cô vừa khóc vừa nói trong nước mắt không muốn giữ cái thai của tên khốn đó lại. Thế nhưng, Tuyết cũng không nỡ bỏ đứa con vô tội trong bụng. Sau nhiều lần cự tuyệt Tiến, Tuyết lại không thể từ chối được. Cô cảm nhận được tình cảm thực sự Tiến dành cho mình. Tiến hứa sẽ cho Tuyết một cuộc sống hạnh phúc. 

Trong quá khứ, Phượng và Tuyết cũng từng biết nhau. Tuyết cũng đi vào đúng vểt xe đổ của Diễm. Tuyết cũng bị cưỡng bức và bị quay lại clip. Tuyết bảo những clip nó kinh khủng lắm, nếu đăng lên mạng thì sẽ không còn mặt mũi nào. Và Phượng từng hứa vơi Tuyết chỉ chờ thêm một thời gian nữa, cô sẽ đăng bài báo trên mạng và giết cả Long, Vương. 

 

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Anh hùng phản hắc - SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi