Saturday, July 27, 2024

Rạng sáng 28 tết: Sân bay chật kín, người lao động nghẹn ngào 10 năm mới được về quê

4 giờ sáng ngày 7.2.2024 (tức 28 tết), sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM đông đúc, tấp nập người về quê. Nhiều người lao động nghèo, công nhân xa quê cả 10 năm mới được về quê ăn tết.

4 giờ sáng ngày 28 tết (tức 7.2.2024), trái ngược với hình ảnh sân bay vắng vẻ mà phóng viên ghi nhận trước đó một ngày, sân bay Tân Sơn Nhất chật kín, tấp nập khách đến ở ga quốc nội để về quê ăn tết.

Rạng sáng 28 tết: Sân bay chật kín, người lao động nghẹn ngào 10 năm mới được về quê

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập rạng sáng 28 tết

Chị Ngô Thị Lan (40 tuổi, công nhân đóng giày) cho biết đây là năm đầu tiên được về quê ăn tết sau 10 năm miệt mài làm việc ở Bình Dương.

“Mình đi từ Bình Dương từ 12 giờ – 1 giờ sáng đến đây rồi. Công việc của mình làm giày da xuất khẩu. Nhà có công việc gì về một lần thôi, tết thì 10 năm nay mới về ăn tết nên hiện đang rất mừng”, chị Lan nói.

Rạng sáng 28 tết: Sân bay chật kín, người lao động nghẹn ngào 10 năm mới được về quê

Nhiều gia đình người lao động trẻ háo hức đoàn viên

Giống như chị Lan, anh Phạm Văn Việt, 36 tuổi, quê Thái Bình cũng 3 năm chưa được về nhà ăn tết. Vào TP.HCM lập nghiệp, anh nghẹn ngào vì giờ phút đoàn tụ gia đình cận kề, dù năm qua công việc không mấy suôn sẻ.

Rạng sáng 28 tết: Sân bay chật kín, người lao động nghẹn ngào 10 năm mới được về quê

Dòng người hối hả, chen chân trong sân bay rạng sáng 7.2.2024

“Thật ra có nhiều khó khăn nhưng mình luôn cố gắng, có thể may mắn chưa đến với mình. Cũng 3 năm chưa về quê thăm gia đình, bố mẹ, với cảm xúc hiện tại thì cảm thấy rất vui. Tới giờ phút này cũng muốn nói với bố mẹ là con sắp được về với bố mẹ rồi”, anh Việt nghẹn ngào.

Giống như anh Việt, chị Lan, anh Đình Cường (37 tuổi) cũng nôn nao chờ đến giờ lên máy bay để về quê ăn tết. Họ là một trong số 50 công nhân nhận được vé máy bay 0 đồng từ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Toàn bộ chi phí vé máy bay do Vietnam Airline tài trợ.

Rạng sáng 28 tết: Sân bay chật kín, người lao động nghẹn ngào 10 năm mới được về quê

50 công nhân, người lao động làm việc ở TP.HCM, Bình Dương… may mắn nhận được vé máy bay 0 đồng để về quê ăn tết

Sau khi làm xong thủ tục, những công nhân, người lao động xa quê được tặng thêm những phần quà tết làm hành trang về với gia đình.

Rạng sáng 28 tết: Sân bay chật kín, người lao động nghẹn ngào 10 năm mới được về quê

Không chỉ được tặng vé máy bay, người lao động, công nhân xa quê còn được tặng những phần quà tết làm hành trang trở về

5 giờ sáng, sân bay đông kín người. Tại khu vực làm thủ tục ở ga quốc nội, dòng người xếp hàng dài để kí gửi hành lý.

Rạng sáng 28 tết: Sân bay chật kín, người lao động nghẹn ngào 10 năm mới được về quê

Xếp hàng chờ kí gửi hành lý lúc 5 giờ sáng

Phía bên ngoài, taxi và xe 7 chỗ nối đuôi nhau chở khách đến, không khí hối hả, tấp nập được phóng viên ghi nhận vào sáng 28 tết tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Anh hùng phản hắc - SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi