Dù buồn não lòng nhưng bà Giang vẫn phải diễn gương mặt tươi cười, vui vẻ cho vợ chồng con trai ra ở riêng.
Cuối cùng cũng đến ngày vợ chồng Đức Anh và Hân dọn ra ở riêng. Hân vui mừng thế nào thì ai cũng biết. Ngược lại, bà Giang buồn não nề. Tâm sự với con trai, bà nói con dâu vui từ trong giọng nói, chỉ muốn nhảy chân sáo.
Thấy mẹ tâm trạng như vậy, Đức Anh nhắc lại lời bố dặn mẹ. Theo đó, ông yêu cầu vợ ở nhà phải tiễn hai con ra cổng, mặt mũi tươi cười.


Dù buồn nẫu lòng nhưng bà Giang vẫn phải làm theo lời chồng dặn. Bà vui vẻ nói chuyện với hàng xóm về việc cho vợ chồng con trai ra ở riêng. Lý do hai con có điều kiện nên tự lập. Nhờ vậy, bà Giang được hàng xóm khen hết lời.


Trong khi đó, vừa chuyển đến nhà mới, chưa kịp dọn dẹp đồ đạc, hai vợ chồng Đức Anh đã cụng ly ăn mừng. Cả hai mong 8 tháng sẽ êm xuôi. Bất ngờ, bà Giang đã bấm chuông cửa. Hân liệu có khó chịu với mẹ chồng?



Nguồn: vtv.vn