Tuesday, April 30, 2024

Truy xét nhóm côn đồ chém người trên đường phố Đà Nẵng

Hai nhóm côn đồ chạy xe máy trên đường gặp nhau, gộp nhóm đi gây rối, dù không mâu thuẫn nhưng vẫn chém người khác bị thương nặng.

Tối 8.4, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 17 thanh thiếu niên tham gia vụ chém người.

Trước đó, tối 4.4, Công an Q.Thanh Khê nhận được thông tin trên đường Lê Duẩn (P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) xảy ra vụ chém người. Bước đầu, công an xác minh nạn nhân là P.Đ.T (15 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), bị thương nặng ở phần lưng với nhiều vết chém.

truy-xet-nhom-con-do-chem-nguoi-tren-duong-pho-da-nang

Một số nghi phạm bị bắt giữ

T. cho biết không mâu thuẫn, không quen biết các nghi phạm. Nhóm bạn đi cùng cho biết lúc đó T. chạy xe máy chở bạn gái, với nhóm bạn 4 người.

Nhóm của T. đi đến ngã tư đường Hùng Vương – Hàm Nghi (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) thì bị nhóm côn đồ đi xe máy, cầm đao kiếm, mã tấu xông đến. Nhóm của T. hoảng sợ bỏ chạy về phía đường Lê Duẩn thì T. bị nhóm côn đồ đuổi kịp và chém dã man.

Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, đến chiều 8.4 xác định được 18 nghi phạm.

Theo điều tra, tối 4.4, nhóm Nguyễn Viết Khang (25 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Quốc Tân (18 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng) và đồng bọn chạy xe máy đi dạo.

Gặp nhóm Nguyễn Trần Đình Nguyên (18 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông), nhóm Khang hợp thành nhóm 18 người, phóng xe máy tốc độ cao, la hét, nẹt pô, mang theo hung khí từ cầu sông Hàn về trung tâm.

Truy xét nhóm côn đồ chém người trên đường phố Đà Nẵng

Nguyễn Quốc Tân, nghi phạm trực tiếp chém T.

Tại hầm chui Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê), nhóm này thấy 2 thanh niên đi trước. Dù không quen biết, không mâu thuẫn nhưng cả nhóm đuổi chém, rất may 2 thanh niên chạy thoát.

Đến ngã tư Hùng Vương – Hàm Nghi, nhóm côn đồ thấy nhóm P.Đ.T và đuổi chém, trong đó Nguyễn Quốc Tân trực tiếp cầm mã tấu chém T.

Nguyễn Viết Khang thừa nhận cả nhóm không có mâu thuẫn với những người bị đuổi chém. Do tụ tập, phóng xe tốc độ cao, nhiều người quá khích, kích động, xúi giục nên cả nhóm đuổi theo người trên phố để chém.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img