Monday, May 20, 2024

Lãnh 12 năm tù vì chém chết người thân

Xin tiền mua thuốc lá không được, A Tri đạp ngã cha dượng rồi dùng dao chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 8.5, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm đối với bị cáo A Tri (18 tuổi, ở xã Đăk Hring, H.Đăk Hà, Kon Tum) về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 31.12.2023, sau khi uống rượu, A Tri về nhà ăn cơm. Lúc này, mẹ A Tri là bà Y Zét đang nấu ăn, A Tri có to tiếng với mẹ. Thấy vậy, ông A Mu (cha dượng của A Tri) đã chửi mắng A Tri.
Lãnh 12 năm tù vì chém chết người thân

A Tri bị xét xử về tội giết người

TRANG ANH

Sau đó, ông A Mu và A Tri tiếp tục cãi nhau. A Tri xin ông A Mu 10.000 đồng để mua thuốc lá nhưng ông A Mu không cho. Bực tức, A Tri đá vào hông làm cha dượng ngã xuống đất. A Tri chạy vào nhà bếp lấy rựa chém liên tiếp vào người ông A Mu.

Bà Y Zét chạy lại can ngăn nhưng không được, bị A Tri chém trúng cổ tay trái. Gây án xong, A Tri đem rựa vào phòng ngủ của mình cất, rồi lên rẫy phía sau nhà để bẫy chuột.

Ông A Mu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Đến khoảng 2 giờ ngày 1.1.2024, A Tri đến Công an xã Đăk Hring đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo A Tri 12 năm tù về tội giết người.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Nữ luật sư
Danh tiếng gia tộc 2
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img