Monday, May 20, 2024

Nhọc nhằn kiếm sống dưới cái nắng “cháy da” của Jakarta

Vốn được biết đến là một đất nước “ đầy nắng” nhưng mùa hè năm nay thật khắc nghiệt khi nhiều khu vực của Indonesia đang trải qua những ngày nắng nóng oi ả. Indonesia cũng chứng kiến tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua và điều này thực sự nhọc nhằn đối với những người lao động đang phải mưu sinh trên đường phố Jakarta.

Giữa trưa nắng gắt 12 giờ của Jakarta, anh Rakyan vẫn cần mẫn gánh hàng rong là những túi hoa quả gọt sẵn có giá từ 5 đến 20 Rupiah (8.000-35.000 đồng) đi chào bán người qua đường. Không chợp mắt lúc ban trưa,  giờ buổi trưa là thời gian anh tranh thủ bán hàng cho các vị khách là những nhân viên công sở các tòa nhà lân cận đi ra ngoài ăn trưa.

Tuy nhiên đối với những người lái xe ôm công nghệ, trưa là thời điểm họ nghỉ ngơi, tạt vội vào góc cây bên đường chợp mắt để có sức khỏe cho giờ làm buổi chiều.

Gắn bó với góc Nhà thờ Hồi giáo gần đường Sudirman nhiều năm nay, ông Fachri cho biết  đã quen với việc bán hàng dưới nắng nóng. Tuy nhiên năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn nhưng ông vẫn chưa bỏ ngày nào vì “nắng nóng thì vẫn phải kiếm sống”

Các công viên là điểm lý tưởng nghỉ ngơi giờ buổi trưa của những người lao động đường phố tại Jakarta 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Nữ luật sư
Danh tiếng gia tộc 2
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img