Tuesday, May 21, 2024

Mình yêu nhau, bình yên thôi – Tập 49: Ra tay nghĩa hiệp, Lâm “xăm trổ” bị Ngọc đánh

Nhìn cảnh Ngọc lấy băng dính dán cái cửa phòng trọ bị hỏng, Lâm “xăm trổ” cảm thấy mủi lòng.

Cửa phòng trọ của mẹ con Ngọc bị vỡ và thủng. Cô đã gọi thợ đến sửa nhưng lại gặp đúng tên thợ sửa cửa cà trớn. Trong lúc Ngọc đôi co và đuổi tên thợ sửa cửa thiếu đàng hoàng đi thì Lâm đi làm về. Chứng kiến cảnh đó, Lâm sau đó bỏ đi với lời dè bỉu rằng có việc gọi người đơn giản vậy mà Ngọc cũng làm không nên hồn.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng ở đó, Lâm tiếp tục cà khịa Ngọc với câu nói: “Mở mồm ra, đây sẽ giúp cho”. Tất nhiên, với ai thì Ngọc lên tiếng nhờ chứ với Lâm thì chuyện đó đến mùa quýt mới xảy ra. Cô quyết định tự mình làm.

Lâm nhìn Ngọc hì hụi và kỳ cạch lấy băng dính dán cái vết vỡ thấy cũng thương tình. Tuy nhiên, Lâm vẫn kệ để Ngọc làm.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 49: Ra tay nghĩa hiệp, Lâm "xăm trổ" bị Ngọc đánh

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 49: Ra tay nghĩa hiệp, Lâm "xăm trổ" bị Ngọc đánh

Lâm dè bỉu trong lúc Ngọc sửa cửa.

Trong khi đó, Ngọc vì muốn chứng minh mình có thể tự làm mà không cần sự giúp đỡ của Lâm nên dù việc lấy băng dính dán cửa không hiệu quả gì cô vẫn làm với cái đầu ngẩng cao. Kết thúc công trình của mình, Ngọc khóa cửa để ra ngoài ăn tối với mẹ.

Nhìn chiếc cửa được dán một cách thô sơ và vụng về, Lâm không quyết định ra tay giúp đỡ.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 49: Ra tay nghĩa hiệp, Lâm "xăm trổ" bị Ngọc đánh

Ngọc tức điên với thái độ của Lâm.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Nữ luật sư
Danh tiếng gia tộc 2
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img