Saturday, June 22, 2024

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe ‘lậu’, lộng hành bất chấp?

Mỗi ngày có hàng loạt xe khách nối đuôi nhau đậu đỗ, chèo kéo, đón, trả khách, lên xuống hàng hóa, đi vệ sinh, mua đồ ăn uống, thậm chí dàn hàng 2… ngay trên QL1, đoạn trước khu chế xuất Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM), biến nơi này thành một bến xe, bất chấp các biển báo giao thông.

Thời gian qua, công nhân, người dân ở TP.HCM liên tục phản ánh về tình trạng xe khách hoạt động bát nháo, biến QL1 đoạn trước khu chế xuất Linh Trung thành một bến xe “lậu”.

Điều này làm cho giao thông khu vực luôn trong tình trạng hỗn loạn, xe di chuyển chậm. PV Thanh Niên nhiều ngày có mặt ghi nhận thực trạng nói trên.

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 1.

Hàng chục xe khách nối đuôi nhau đậu kín tuyến QL1 đoạn trước khu chế xuất Linh Trung (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Ảnh chụp lúc 18 giờ 45 ngày 7.6

TRẦN DUY KHÁNH

Xe khách bát nháo, rầm rộ

Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng loạt xe khách của nhiều nhà xe nối đuôi nhau đậu đỗ, tài xế xuống đường chèo kéo, đón, trả khách, lên xuống hàng hóa ngay trên QL1 trước khu chế xuất Linh Trung.

Thậm chí, để tranh đón khách, các xe khách còn dàn hàng 2, đóng chiếm hết làn đường dành cho xe máy, bất chấp các biển báo cấm dừng, cấm đỗ và biển báo cấm lưu thông theo giờ. Các xe khách này còn ngang nhiên chiếm luôn trạm xe buýt.

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 2.

Cảnh bát nháo trên QL1 đoạn trước khu chế xuất Linh Trung. Ảnh chụp lúc 18 giờ 47 ngày 7.6

TRẦN DUY KHÁNH

Lề đường, vỉa hè tại đây cũng “mọc lên” nhiều hàng quán tạm bợ, xe đẩy bán đồ ăn, thức uống, bày khoảng 100 cái trăm ghế nhựa phục vụ hàng trăm hành khách ngồi chờ lên xe.

Hành khách đông, kéo theo hàng loạt xe taxi, xe ôm công nghệ, xe vận chuyển hàng hóa tập trung tại đây vô cùng bát nháo. Các tài xế, hành khách còn tùy tiện đi vệ sinh “thiên nhiên” làm cho nơi đây lúc nào cũng trong tình trạng bốc mùi hôi khai.

Khu vực này trở nên hỗn loạn, bát nháo và đông xe khách nhất trong khung giờ tan tầm đến chiều tối (khoảng 17 giờ – 19 giờ 30 phút mỗi ngày).

Hơn 18 giờ 40 phút ngày 7.6, PV ghi nhận có khoảng 15 xe khách (đa số chạy tuyến TP.HCM – Bình Dương – miền Trung) nối đuôi nhau, dàn hàng 2 dừng, đỗ kín khu vực nói trên (trong cùng 1 thời điểm). Sau khi chèo kéo, đón khách, lên xuống hàng hóa, khoảng 5 phút sau thì rời đi. Lập tức, đoàn xe khách khác nối đuôi nhau đậu vào.

Khi xe đến, hàng chục hành khách tay xách, nách mang lao ra đường, lên xe khách. Các tài xế, lơ xe cũng xuống đường đi vệ sinh, mua nước uống và tranh thủ kéo thêm vài hành khách.

18 giờ 30 phút ngày 8.6, PV ghi nhận bến xe “lậu” này còn tấp nập và hoạt động rầm rộ hơn một ngày trước đó. Hành khách đứng chật kín lề đường, hàng quán kín chỗ ngồi, làn đường xe máy bị xe khách chiếm đóng, không còn lối đi, xe buýt không còn trạm để trả khách.

“Lực lượng chức năng ở đâu?”

Theo các công nhân, người dân tại TP.HCM, việc các xe khách đậu, đỗ sai quy định, chiếm hết làn đường, liên tục ra vào, tập trung đông người gây cản trở giao thông tại đoạn đường nói trên đã diễn ra từ lâu, nhưng thời gian gần đây thì lộng hành bất chấp.

Làn đường bị chiếm đóng, buộc các xe máy phải di chuyển chậm, chạy vào làn đường dành cho xe ô tô, xe tải hoặc lách giữa 2 xe khách để vượt qua.

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 3.

Hàng dài xe khách nối đuôi nhau đóng chiếm làn đường xe máy. Ảnh chụp lúc 18 giờ 50 ngày 8.6

TRẦN DUY KHÁNH

“Giờ tan tầm, lượng xe đông nghẹt, đã vậy làn đường còn bị xe khách chiếm hết. Chúng tôi phải chen chúc, khép nép, luồn lách giữa các xe khách trong tâm thế lo sợ, có thể bị ép ngã bất cứ lúc nào. Một số người thì dừng lại, chờ có lối thì chạy qua, số khác mạnh dạn hơn thì chạy luôn vào làn ô tô, nhưng như vậy nguy hiểm lắm”, chị Đặng Mỹ Ngân (ở TP.Thủ Đức) chia sẻ.

Anh Lương Hữu Hướng (người dân khu vực) cho hay, mỗi ngày anh chứng kiến cảnh các công nhân tan ca phải chen chúc giữa dòng xe khách đang tấp nập ra vào vô cùng nguy hiểm. “Có nhiều lúc, xe máy người ta đang chạy trên đường thì xe khách bất ngờ rẽ vào hoặc từ trong lề rẽ ra, xe máy phải thắng gấp, loạng choạng rất nguy hiểm, phụ nữ mà tay lái yếu là té liền. Không biết lực lượng chức năng ở đâu mà không xử lý vi phạm?”, anh Hướng bức xúc.

Phản ánh với Thanh Niên, các công nhân, người dân ở TP.HCM đề nghị lực lượng chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng nói trên.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận trong khung giờ từ 18 giờ – 19 giờ ngày 7.6 và 8.6:

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 4.

Trạm dừng xe buýt bị chiếm hết, nên tài xế xe buýt đành trả khách giữa đường

TRẦN DUY KHÁNH

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 5.

Tài xế, hành khách nép vào các lùm cây để đi vệ sinh làm nơi này luôn trong tình trạng hôi hám

TRẦN DUY KHÁNH

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 6.

Hàng trăm hành khách tập trung chờ lên xe khách, gửi hàng hóa

TRẦN DUY KHÁNH

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 7.
Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 8.
Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 9.

Hàng quán buôn bán, xe khách tấp nập, hành khách tay xách, nách mang như một bến xe

TRẦN DUY KHÁNH

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 10.
Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 11.
Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 12.

Ngoài xe khách, các xe taxi, xe ôm công nghệ cũng tập trung kín một làn đường

TRẦN DUY KHÁNH

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 13.

Xe taxi, xe khách thay nhau dừng đỗ đón, trả khách

TRẦN DUY KHÁNH

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 14.

2 chiếc xe khách dàn hàng 2 trong làn xe máy để đón khách

TRẦN DUY KHÁNH

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 15.

Chiếc xe khách dừng đỗ, lên xuống hàng hóa bất chấp biển cấm

TRẦN DUY KHÁNH

Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?- Ảnh 16.

Chiếc xe khách dừng giữa làn đường xe máy để chờ đón khách

TRẦN DUY KHÁNH

Bất chấp biển báo giao thông

Tại khu vực phản ánh trong bài viết, PV Thanh Niên ghi nhận có biển cấm dừng, cấm đỗ trong khung giờ 6 – 20 giờ và biển cấm lưu thông đối với xe khách trên 25 chỗ trong các khung giờ 6 – 8 giờ, 11 – 13 giờ, 17 – 19 giờ mỗi ngày.

Thế nhưng, thực tế cho thấy các xe khách này bất chấp các lệnh cấm, ngang nhiên vi phạm luật giao thông.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM xác nhận, tuyến đường nói trên thuộc địa bàn đảm trách của Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT.



Nguồn: Thanhnien.vn

PHIM ĐẶC SẮC
Người trong mộng xuân khuê
Báo thù SCTV14
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img