Friday, June 21, 2024

Bùi Lan Hương bật khóc thể hiện bản phối đầy thăng hoa của Đức Trí

Nhạc sĩ Đức Trí mang bữa tiệc âm nhạc “Musique de Salon 12: Yêu” đến với Thủ đô Hà Nội cùng loạt phối khí “chất lừ” vào tối ngày 8/6 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tài năng gồm: Hoàng Dũng, Bùi Lan Hương, Ali Hoàng Dương, nhóm nhạc Oplus cùng 37 nhạc công dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đức Trí, đêm nhạc đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc tinh tế, đẳng cấp, chuyên nghiệp.

Bùi Lan Hương bật khóc thể hiện bản phối đầy thăng hoa của Đức Trí

Dàn nhạc chuyên nghiệp của nhạc sĩ Đức Trí với sự tham gia của Guitarist hàng đầu Việt Nam – Dũng Dalat, Saxophone – Hồng Kiên, Trống – Trần Bình

Mở màn chương trình là nam ca sĩ Ali Hoàng Dương với 3 ca khúc mang nhiều màu sắc, từ sôi động, trẻ trung với “Yêu em dài lâu” đến sâu lắng, da diết qua bản phối mới của “Tháng mấy em nhớ anh”. Đặc biệt, Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc “Cha già rồi đúng không” do học trò của Đức Trí sáng tác trong chương trình “Sing My Song” đã khiến nhiều khán giả bật khóc.

Bùi Lan Hương bật khóc thể hiện bản phối đầy thăng hoa của Đức Trí

Quán quân The Voice Ali Hoàng Dương với phong cách thời trang độc đáo trong đêm nhạc Musique de Salon

Nhóm nhạc nam Oplus là nhân tố mới trong đêm nhạc, mang đến phần trình diễn đầy ấn tượng với các ca khúc được phối khí phức tạp. Trong đêm diễn, không ít lần Đức Trí dành lời khen cho các thành viên Oplus vì đã thể hiện xuất sắc phần bè và phối hợp nhịp nhàng.

Bùi Lan Hương bật khóc thể hiện bản phối đầy thăng hoa của Đức Trí
 

Bùi Lan Hương bật khóc thể hiện bản phối đầy thăng hoa của Đức Trí

Nhóm nhạc Oplus lần đầu có mặt trong dàn line-up đêm diễn Musique de Salon của nhạc sĩ Đức Trí

Tiếp nối là màn trình diễn đầy mê hoặc của nữ ca sĩ Bùi Lan Hương. Giọng ca ma mị của cô được nhạc sĩ Đức Trí đặc biệt khen ngợi khi đã xuất sắc chinh phục những bản phối vô cùng khó nhằn. Bùi Lan Hương chia sẻ bản thân đã phải hát với tone cao hơn bình thường, thậm chí cô còn cảm thấy “run tay” và bật khóc sau khi thể hiện ca khúc “Em hãy ngủ đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với bản phối lại bởi dàn nhạc Đức Trí. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ duy nhất của đêm nhạc cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được hát ca khúc “Skyfall” lần đầu tiên tại Hà Nội.

Bùi Lan Hương bật khóc thể hiện bản phối đầy thăng hoa của Đức Trí
 

Bùi Lan Hương bật khóc thể hiện bản phối đầy thăng hoa của Đức Trí

Bùi Lan Hương khiến khán giả nổi da gà khi thể hiện liên tiếp 6 ca khúc cực khó: Skyfall, Em hãy ngủ đi, Ngày mai em sẽ thành ký ức, Ngồi một mình, Bang Bang, Lullaby of birdland

Gương mặt được ưu ái lựa chọn kết show là Hoàng Dũng – nam ca sĩ trẻ với loạt hit đình đám được khán giả yêu thích. Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ rằng, ở mọi đêm nhạc của mình luôn nâng niu đồng thời tạo áp lực cho các nghệ sĩ trẻ tài năng, chính vì vậy anh luôn dành các vị trí quan trọng để họ được thể hiện. Hoàng Dũng cũng đã chinh phục trái tim khán giả qua 5 ca khúc: Đôi mươi, Chờ anh nhé, Yếu đuối, Đường đêm, Nàng thơ,… với giọng ca đầy nội lực và tự tin. Phần cuối của chương trình mang nhiều cảm xúc khi khán giả cùng hòa giọng và vỗ tay không ngớt cho ca khúc “Nàng thơ”.

Bùi Lan Hương bật khóc thể hiện bản phối đầy thăng hoa của Đức Trí
 

Bùi Lan Hương bật khóc thể hiện bản phối đầy thăng hoa của Đức Trí

Hoàng Dũng khiêm tốn khi nhận lời khen về tài năng từ nhạc sĩ Đức Trí trước khi trình diễn

Trải dài hơn 2 tiếng rưỡi, “Musique de Salon 12: Yêu” đã mang đến cho khán giả 22 ca khúc ấn tượng, được phối khí mới lạ và hoành tráng, cùng sự trình diễn tài năng của các nghệ sĩ. Khán giả Hà Nội đã dành nhiều lời khen ngợi cho chương trình với sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và đầy tinh tế.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Người trong mộng xuân khuê
Báo thù SCTV14
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img