Friday, June 28, 2024

Người một nhà kết thúc viên mãn

Gia đình anh em Trí, Tuệ an vui sau bao sóng gió, ông Đông và Khải phải trả giá cho những hành động sai trái của mình.

Ông Đông vào tù, Long sống trên đống tiền nhưng không thấy hạnh phúc

Trong Người một nhà tập cuối, Khải (Hà Việt Dũng) đã làm đúng như lời ông Đông yêu cầu, đưa Trí (Duy Hưng) tới một địa điểm được chỉ định. Mục đích của ông Đông là để trả thù Trí, thậm chí còn bắt bà Thư phải tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình bị hành hạ. Tuy nhiên, ông ta không biết rằng ba người Khải, Trí và bà Thư đã có kế hoạch chuẩn bị cho ngày này xảy ra.

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Ngay giây phút Khải định cầm vũ khí đánh nát chân Trí thì có một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến. Đó là Long. Hóa ra, hắn đã cứu được con trai Khải khỏi tay đám đàn em mà ông Đông thuê. Việc Long xen vào phá tan kế hoạch khiến ông Đông điên tiết nhưng chẳng thể làm gì được thằng con trời đánh. Ông ta ra lệnh cho đám đàn em ra tay với cả Khải và Trí.

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Trong lúc nguy cấp, Khải đã cầm vũ khí bảo vệ bản thân và Trí. Còn bà Thư dù run lẩy bẩy nhưng vì bảo vệ con trai, bà đã cầm dao đâm ông Đông bị thương. Ở bên ngoài, Vỹ gọi điện báo công an và nhờ có vậy, mọi người được cứu kịp thời.

Người một nhà kết thúc viên mãn

Người một nhà kết thúc viên mãn

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Sau sự việc, ông Đông bị điều tra, sau đó chịu án tù vì có nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Giờ đây trong ngôi biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại một mình Long sống cô độc bởi bà Thư cũng sắp chuyển đi. Khi chia tay, bà Thư đã khuyên Long nên tìm một công việc tử tế, học làm một người tử tế. Sau cùng, Long cũng phải thừa nhận rằng dù một bước có tất cả, có rất nhiều tiền nhưng anh ta không thấy vui. Con trai ông Đông đã rơi nước mắt ngay sau khi bà Thư rời đi.

Khải chấp nhận vào tù để học làm người tử tế, gửi bé Bo cho Trí

Khi đường dây làm ăn phi pháp của ông Đông bị điều tra, Khải dự đoán rằng mình có thể bị liên lụy. Chính vì vậy, anh đã lựa chọn ra đầu thú để trả giá cho những sai lầm mình gây ra. Nhưng trước khi làm điều đó, Khải đã tới gặp Trí và nhờ cậy người bạn này chăm sóc con trai.

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Người một nhà kết thúc viên mãn

Người một nhà kết thúc viên mãn

 

“Tao nhận của mày một thằng trẻ con, tao sẽ trả mày một thằng đàn ông tử tế”, Trí giao hẹn với Khải. 

Giữ đúng lời hứa của mình, Khải đưa bé Bo về sống cùng gia đình mình, chăm sóc cậu bé một cách chân thành. Bé Bo còn gọi Trí bằng bố.

Gia đình Trí – Tuệ yên vui sống bên nhau, bà Thư vào chùa ở

Do còn yếu sau phẫu thuật nên Trí bị ngất xỉu ngay sau khi được cứu khỏi chỗ ông Đông. Hai ngày sau, Trí tỉnh lại thì nhìn thấy những người thân nhất đang ở bên mình. Cả Tuệ và Khanh đều xin lỗi vì đã trách lầm anh trai. 

Trong khi đó, bà Thư cuối cùng cũng được nắm tay con mình một cách công khai mà không lo sợ bị trả thù. Bà đã bảo vệ được các con mình sau rất nhiều năm chịu tủi nhục sống bên ông Đông. Ở khoảnh khắc nắm tay Trí, bà đã khóc nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Bà Thư đã tới gặp riêng Khanh ở quán cà phê để đưa cô tất cả số tiền tiết kiệm mà mình có. Bà muốn mua một ngôi nhà để bé Mầm có nơi ở ổn định. Ban đầu, Khanh không tự ý nhận số tiền này mà muốn hỏi ý kiến của anh em Trí – Tuệ. Tuy nhiên, bà Khanh đã thuyết phục cô rằng đây là tiền bà cho cả hai anh em, cho cháu nội nên không có vấn đề gì cả. Cuối cùng, Khanh đã đề nghị bà Thư về sống cùng nhà với gia đình mình. Ngôi nhà mới mua giờ có gia đình Khanh, bà Thư, Trí, bé Bo và cả Diệp. Mối quan hệ giữa Khanh và Trí cũng ngày càng tốt hơn. Cô còn mua xe máy đẹp để cho anh chồng đi làm.

Người một nhà kết thúc viên mãn

Người một nhà kết thúc viên mãn

Người một nhà kết thúc viên mãn

Người một nhà kết thúc viên mãn

Người một nhà kết thúc viên mãn

 

Sau một thời gian ngắn, bà Thư đã dọn lên chùa ở. Trí cũng không ngăn cản mẹ vì giờ anh đã biết mẹ mình ở đâu và rồi bà sẽ trở về bên anh. Hai anh em Trí – Tuệ khi có thời gian thường lên thăm bà Thư. 

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Người một nhà kết thúc viên mãn
 

Ngoài ra, tình cảm của Trí và Diệp (Quỳnh Châu) cũng ngày càng tốt hơn. Cả hai bị mọi người trong nhà giục cưới. Cuối cùng, gia đình hai anh em Trí – Tuệ đã tìm được một cuộc sống an vui, hạnh phúc sau những sóng gió. Những kẻ ác cũng phải trả giá cho những sai trái của mình.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Người trong mộng xuân khuê
Báo thù SCTV14
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img