Saturday, June 29, 2024

Hòa ‘chung kết ngược’, SLNA và Hà Tĩnh bước vào cuộc đua ‘tam mã’ trụ hạng gay cấn

Ở trận đấu ‘chung kết ngược’ giữa CLB SLNA và Hà Tĩnh vòng 25V-League 2023 – 2024 chiều 25.6, tỷ số hòa 1-1 đã xuất hiện. Qua đó, tấm vé đá play-off trụ hạng V-League lúc này sẽ là sự cạnh tranh giữa 3 đội là CLB SLNA, Hà Tĩnh và LPBank HAGL.

Sau “tuần trăng mật” với HLV Phạm Anh Tuấn, CLB SLNA nhanh chóng trở lại mặt đất. Trong 3 vòng gần nhất tại V-League, đội bóng xứ Nghệ không biết mùi chiến thắng. Thậm chí, ở vòng đấu trước, CLB SLNA còn phải nhận thất bại với tỷ số đậm 2-4 trước Quảng Nam. Kết quả này khiến CLB SLNA gặp khó khăn khi rơi xuống vị trí 13 với 26 điểm, bất lợi nhất trong cuộc đua tránh phải đá play-off trụ hạng. Hơn thế, trong cuộc đón tiếp Hà Tĩnh, CLB SLNA tiếp tục gặp bất lợi về đội hình khi Nguyên Hoàng, Sỹ Hoàng chưa bình phục chấn thương.

Phía đối diện, CLB Hà Tĩnh có 28 điểm, xếp ngay phía trên đối thủ SLNA. Ở vòng đấu trước, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đã mất 1 điểm đáng tiếc khi bị CLB Nam Định chọc thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay CLB Hà Tĩnh. Chỉ cần thắng CLB SLNA, Hà Tĩnh sẽ chính thức trụ hạng sớm 1 vòng đấu.

Hòa 'chung kết ngược', SLNA và Hà Tĩnh bước vào cuộc đua 'tam mã' trụ hạng gay cấn

CLB Hà Tĩnh (áo đỏ) có nhiều lợi thế hơn CLB SLNA trong cuộc tránh vé đá play-off trụ hạng

MINH TÚ

Sự quyết tâm của hai đội là điều được thể hiện rõ trong hiệp 1. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao và có nhiều cơ hội ăn bàn. Những tình huống tranh chấp quyết liệt, đặc biệt là ở hai hành lang cánh liên tục xuất hiện.

Ra sân với đội hình mạnh nhất, CLB Hà Tĩnh đẩy cao nhịp độ tấn công những phút đầu. Trọng Hoàng trong ngày gặp lại đội bóng cũ chơi xông xáo phía cánh phải. Trong khi đó, Xuân Trường được bố trí thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ, kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Cựu cầu thủ của CLB HAGL làm rất tốt vai trò điều tiết và tích cực tham gia vào mặt trận phòng ngự. Trong khi đó, Phi Sơn được thi đấu rộng, quấy phá hàng thủ CLB SLNA, tạo điều kiện cho tiền đạo Ibara có khoảng trống chơi bóng.

Sau những phút đầu nỗ lực, bàn thắng đến với CLB Hà Tĩnh ở phút thứ 6. Trong một tình huống phá bóng của trung vệ Hà Tĩnh, bóng bất ngờ trôi về phía cuối sân CLB SLNA. Tận dụng khả năng tì đè và tốc độ tốt, Ibara vượt qua Văn Thành rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Văn Việt trong pha đối mặt. Chỉ 3 phút sau, Ibara có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng khác lần trước, cú đánh đầu của anh không thắng được thủ thành Văn Việt.

Hòa 'chung kết ngược', SLNA và Hà Tĩnh bước vào cuộc đua 'tam mã' trụ hạng gay cấn

CLB Hà Tĩnh có bàn thắng ngay phút thứ 6

CLB HÀ TĨNH

Hòa 'chung kết ngược', SLNA và Hà Tĩnh bước vào cuộc đua 'tam mã' trụ hạng gay cấn

Ibara có pha xử lý đầy dũng mãnh

CLB HÀ TĨNH

Thi đấu dưới sự cổ vũ của CĐV nhà nhưng CLB SLNA gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Sự kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công của đội bóng áo vàng gặp nhiều vấn đề. Các học trò của HLV Phạm Anh Tuấn sử dụng nhiều tình huống tấn công trung lộ nhưng những đường chuyền quyết định thường đi thiếu chính xác. Gần 30 phút của hiệp 1, CLB SLNA vẫn loay hoay trong việc tiếp cận khung thành CLB Hà Tĩnh và không có nổi một cú sút.

Mãi đến phút 39, đội chủ nhà mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Xuất phát từ quả phạt góc ở cánh trái, thủ môn Thanh Tùng bắt bóng không tốt trong vòng cấm và lỡ đà. Rất may cho CLB Hà Tĩnh là Bruno Almeida có mặt kịp thời, phá bóng ngay sát vạch vôi. Đến phút bù giờ cuối cùng hiệp 1, Olaha dùng ngực hãm bóng gọn gàng rồi xoay người vô lê nhưng một lần nữa bóng đi quá cao, không thể mang về bàn thắng trong hiệp 1 cho CLB SLNA.

Hòa 'chung kết ngược', SLNA và Hà Tĩnh bước vào cuộc đua 'tam mã' trụ hạng gay cấn

Phi Sơn (phải) là một trong những cầu thủ chơi năng nổ ở hiệp 1

MINH TÚ

Bị dẫn trước sau hiệp 1, CLB SLNA buộc phải đẩy cao đội hình tấn công ở hiệp 2. Hiệp đấu mới bắt đầu 2 phút, tiền đạo Olaha đã được trao cơ hội. Từ đường chuyền cánh trái của đồng đội, bóng đến đúng vị trí Olaha đã chọn. Tuy nhiên, ở khoảng cách khoảng gần, Olaha lại đánh đầu trượt khó tin.

Nôn nóng tìm bàn thắng, HLV Phạm Anh Tuấn thực hiện những thay đổi trên hàng công. Nhưng cũng giống hiệp 1, CLB SLNA không có nhiều phương án để tiếp cận khung thành CLB Hà Tĩnh. Olaha là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công đội chủ nhà nhưng một mình anh là quá khó để làm nên chuyện trước hàng thủ dày đặc của CLB Hà Tĩnh.

Hòa 'chung kết ngược', SLNA và Hà Tĩnh bước vào cuộc đua 'tam mã' trụ hạng gay cấn

Olaha (áo vàng) thi đấu tích cực nhất trên hàng công SLNA

MINH TÚ

So với hiệp 1, CLB Hà Tĩnh không mặn mà tấn công. Cầu thủ ghi bàn là Ibara rời sân trong khi đội trưởng Phi Sơn cũng gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Dù vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công vẫn rất nguy hiểm ở những đợt phản công nhanh. Phút 79, cầu thủ đá thay vị trí của Ibara là Diallo có pha xử lý tự tin trong vòng cấm, tung cú sút cực mạnh trong vòng cấm CLB SLNA nhưng bóng lại đập xà ngang. Những phút còn lại, CLB Hà Tĩnh có thêm cơ hội để “kết liễu” trận đấu nhưng đều không thể tận dụng được.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng cho CLB Hà Tĩnh thì đến phút 90+2, bàn gỡ hòa đã đến với CLB SLNA. Chớp thời cơ từ tình huống lộn xộn, Mạnh Quỳnh tung sút ở khoảng cách gần, giữ lại 1 điểm quý giá cho CLB SLNA.

Hòa 1-1 trên sân Vinh, CLB SLNA có 27 điểm, vẫn đứng áp chót và bất lợi nhất trong cuộc đua phải đá play-off trụ hạng. Đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn kém 2 điểm so với đội xếp trên là CLB LPBank HAGL và Hà Tĩnh. Ở vòng đấu cuối V-League, CLB SLNA phải đụng độ đối thủ có phong độ cao là Viettel.

Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh có 29 điểm, bằng với điểm số của CLB LPBank HAGL. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công vẫn còn nguy cơ phải đá play-off trụ hạng, nhất là đối thủ ở trận đấu cuối của là CLB Thanh Hóa.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Anh hùng phản hắc - SCTV9
Báo thù SCTV14
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img