Thursday, July 18, 2024

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Nhờ tấm lòng yêu thương, sẻ chia của bạn đọc đã mở ra cơ hội sống cho các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến ngày 13.7, các nhân vật có hoàn cảnh ngặt nghèo trong loạt bài Con muốn sống được bạn đọc ủng hộ hơn 885 triệu đồng. Đợt 1 (tính đến ngày 10.4) các em được giúp đỡ hơn 276 triệu đồng. Đợt 2 (từ ngày 14.4 – 21.4), 2 bệnh nhi được ủng hộ 74,5 triệu đồng. Đợt 3 (từ ngày 25.4 – 12.5), 4 bệnh nhi được giúp đỡ 207 triệu đồng. Đợt 4 (từ ngày 16.5 – 9.7), 4 bệnh nhi ung thư được ủng hộ hơn 327 triệu đồng.

“Lần đầu tiên tôi nhận được số tiền lớn như vậy”

Chúng tôi biết được hoàn cảnh của gia đình chị Mai Thị Trà Vân (37 tuổi, ở thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) và con trai Mai Thanh Giàu (14 tuổi) qua Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Chị Vân khóc nghẹn khi nghĩ về con

UYỂN NHI

Từ ngày Giàu phát hiện mắc bệnh ung thư não, cuộc sống gia đình chị Vân bị xáo trộn. Mỗi ngày, chị Vân bắt xe lên TP.HCM chăm con ung thư, đến tối chị trở về quê để chăm đứa nhỏ 1 tháng tuổi. Còn gánh nặng kiếm tiền đè nặng lên vai người chồng làm công nhân sản xuất điện, nhưng cũng không được bao nhiêu để lo cho Giàu và 2 đứa con nhỏ.

Chị Vân tâm sự, nếu sau 4 toa thuốc sức khỏe của Giàu ổn định, bác sĩ sẽ tiến hành mổ khối u lần 2 và chuyển tuyến ra Bệnh viện Trung ương Huế để xạ trị. Thời gian điều trị còn dài, nhưng gia đình chị Vân thuộc diện khó khăn vẫn chưa biết kiếm đâu ra tiền để chữa bệnh cho con.

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Di chứng ung thư khiến Giàu khó nói chuyện và bị liệt nửa người

UYỂN NHI

Sau 4 ngày đăng bài viết Con muốn sống: ‘Xin các cô, chú cứu con em’, gia đình chị Vân được bạn đọc giúp đỡ 188 triệu đồng.

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Bạn đọc gửi lời động viên đến em Giàu

CHỤP MÀN HÌNH

Trò chuyện với chúng tôi, chị Vân nấc nghẹn: “Lần đầu tiên trong đời tôi nhận được số tiền lớn như vậy, tôi rất biết ơn bạn đọc đã cưu mang gia đình tôi. Tôi tính mua cho con một đôi giày thể thao và chiếc ba lô mới. Con cũng xin tôi lâu rồi mà tôi không có điều kiện để mua. Số tiền còn lại tôi sẽ dành chữa bệnh cho Giàu”.

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Bệnh ung thư máu khiến H Như Ý Niê đau đớn

UYỂN NHI

Tương tự, cháu H Như Ý Niê (3 tuổi, dân tộc Ê Đê) dễ thương nhưng không may mắc bệnh ung thư máu.

Gia đình chị Huyên Niê thuộc diện hộ nghèo, ở H.Krông Bông, một huyện vùng sâu vùng xa cách trung tâm Đắk Lắk chừng 80 km. Vì quá cơ cực nên gia đình chị được nhà nước xây cho một ngôi nhà tình thương để ở.

Hơn 1 tháng cùng con chiến đấu với bệnh tật, số tiền vay mượn đã hết. Ngày chúng tôi đến, vợ chồng chị Huyên Niê còn hơn 300.000 đồng để cầm cự qua ngày. Cuộc chiến với bệnh hiểm nghèo còn dài đằng đẵng, đầy lo âu và mịt mờ. Nhưng tiền điều trị cho con sau này vợ chồng chị Niê còn không biết kiếm ở đâu ra.

Lên TP.HCM, vợ chồng chị Huyên Niê không có tiền thuê trọ mà sống nương nhờ ở chùa và bệnh viện. Nhiều khi chị muốn về quê thăm 2 đứa con nhỏ nhưng không đủ tiền để mua vé xe.

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Chị Huyên Niê không biết kiếm đâu ra tiền để điều trị ung thư cho con

UYỂN NHI

Sau bài viết Con muốn sống: Người mẹ Ê Đê còn 300.000 đồng, đau đớn mong có tiền cứu con (Báo Thanh Niên ngày 29.6.2024), gia đình Niê được bạn đọc giúp đỡ tổng cộng 78,103 triệu đồng (20 triệu đồng bạn đọc trao trực tiếp cho chị Huyên Niê và 58,103 triệu đồng bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên, tính đến ngày 3.7).

“Tôi cảm ơn mọi người đã giúp con tôi có thêm cơ hội sống. Tôi để dành số tiền đó để chữa bệnh cho Niê, tôi hứa sẽ sử dụng đúng mục đích và không lãng phí”, chị Huyên Niê nói từng chữ, giọng ngọng nghịu.

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Bạn đọc Thanh Niên gửi lời động viên đến gia đình Niê

CHỤP MÀN HÌNH

Gia đình tôi mãi nhớ ơn bạn đọc Báo Thanh Niên

Trong số các nhân vật được Báo Thanh Niên đề cập còn có em Lê Minh Bảo Anh (16 tuổi, ở thị xã Bình Long, Bình Phước) bị ung thư máu. Sau khi đăng bài ‘Con muốn sống’: Mẹ nghèo bán nhà để cứu con, khắc khoải số nợ 500 triệu đồng (Báo Thanh Niên, ngày 16.5.2024), Bảo Anh được ủng hộ 45 triệu đồng.

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Bảo Anh rất yêu thương mẹ

UYỂN NHI

Gặp lại chị Lê Thị Thu Hằng (42 tuổi, mẹ của Bảo Anh) ngày 26.6 ở mái ấm miễn phí, chị nắm lấy tay chúng tôi, nghẹn ngào: “Tôi biết ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ con trai tôi. Cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này”.

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Độc giả Thanh Niên gửi lời động viên đến Bảo Anh

CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại sức khỏe của Bảo Anh ổn định nên được chuyển qua giai đoạn duy trì. Bảo Anh đã trở về quê đi học để thực hiện ước mơ làm kỹ sư công nghệ thông tin.

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Chị Mênh (mẹ của Trường) thất thần khi nghĩ về con bị bệnh hiểm nghèo

UYỂN NHI

Tối 13.7, PV Thanh Niên gọi điện hỏi thăm em Nguyễn Minh Trường (13 tuổi, quê H.Bù Đăng, Bình Phước; bị ung thư máu) là nhân vật trong bài viết Con muốn sống: Xót xa người cha nghèo bán lúa non để cứu con.

Gia đình anh Nguyễn Hoài Thương (39 tuổi, ba của Trường) không có đất đai, ruộng vườn nên thuê 4 sào ruộng của người ta để làm. Tài sản duy nhất của 2 vợ chồng là một ngôi nhà tình thương được nhà nước xây cho để ở. Trong cơn bĩ cực, gia đình anh phải bấm bụng bán 4 sào lúa non giá 12 triệu đồng.

Hiện tại số tiền vay mượn cũng đã hết, tài sản cũng không còn gì để bán nên vợ chồng anh Thương đã trở về quê để đi làm kiếm tiền. Còn Trường ở bệnh viện được bà nội chăm sóc.

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Anh Thương quyết không bỏ cuộc

UYỂN NHI

Tính đến ngày 1.7, Trường được bạn đọc ủng hộ 16,2 triệu đồng. Nghe tin được độc giả giúp đỡ, anh Thương xúc động, nói: “Tôi rất hạnh phúc khi được mọi người quan tâm, chia sẻ gánh nặng cùng gia đình tôi trong hoàn cảnh bế tắc. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành”.

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Con muốn sống: Thêm 327 triệu đồng của bạn đọc Thanh Niên đến bệnh nhi ung thư

Độc giả Thanh Niên gửi lời động viên đến em Nguyễn Minh Trường

CHỤP MÀN HÌNH

Báo Thanh Niên biết ơn tất cả những sự quan tâm, hỗ trợ và sẻ chia của bạn đọc dành cho các “chiến binh nhí” thông qua loạt bài Con muốn sống. Những sự yêu thương này của quý bạn đọc sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh cho các bệnh nhi ung thư chiến đấu với bệnh tật để hoàn thành ước mơ của đời mình.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Anh hùng phản hắc - SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi