Từng là Tổng hành dinh ‘Hoàng triều cương thổ’ của cựu hoàng Bảo Đại, dinh thự riêng của tổng thống Ngô Đình Diệm, nơi nghỉ dưỡng của các nguyên thủ chế độ VNCH, Dinh 1 Đà Lạt có một đường hầm bí mật dài gần 4 km…

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng
Nhìn từ rừng thông – ký họa của KTS Linh Hoàng
KTS cung cấp
Công trình gồm hầm, trệt và lầu. Phòng làm việc của quốc trưởng Bảo Đại (sau là phòng ngủ của tổng thống Ngô Đình Diệm) có lối thoát hiểm khẩn cấp (được ngụy trang bằng giá sách có thể xoay tròn) nối với hầm bí mật, có hai lớp cửa sắt chống đạn. Dưới hầm có lỗ châu mai để nhìn ra ngoài, có phòng họp, phòng nghỉ, phòng điện đài. Đường hầm xuyên qua vườn Thượng uyển (phía sau Dinh 1) để ra bãi đáp máy bay cách hầm khoảng 100 m. Đường hầm bí mật (cao gần 2 m, rộng hơn 1 m) dài gần 4 km, có nhiều nhánh, dẫn ra kho xăng, qua Dinh Toàn quyền Đông Dương, các lô cốt và một số biệt thự xung quanh.

Đường đến Dinh – ký họa của KTS Phùng Thế Huy
Ký họa của Ngô Quốc Thuận – SV ĐH Nguyễn Tất Thành

Nội thất với tông vàng chủ đạo – ký họa của KTS Linh Hoàng
Mang phong cách Art Deco (*), Dinh 1 có hàng cửa lớn băng ngang mặt tiền, tường vàng, cửa xanh, ngói đỏ. Sau một thời gian dài bị bỏ hoang phế, năm 2014, Dinh 1 được trùng tu và trở thành điểm tham quan, nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Ký họa của KTS Linh Hoàng
(*): Ra đời năm 1925 tại Pháp, nhấn mạnh những đường nét hình học mạnh mẽ, sử dụng màu sắc kết hợp trang trí bằng các hình đắp nổi.

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy
KTS cung cấp
Nguồn: thanhnien.vn