Wednesday, August 7, 2024

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

Hàng nghìn cọc bê tông, cọc gỗ đã được người dân chôn sâu xuống lòng sông Rác (đoạn qua xã Cẩm Lĩnh, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để nuôi hàu trái phép. Lòng sông bị chiếm dụng khiến tàu thuyền ra vào gặp khó.

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, sông Rác (đoạn chảy qua địa phận thôn 2 và thôn 4 thuộc xã Cẩm Lĩnh, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cạnh cửa biển Cẩm Nhượng bị nhiều hộ dân ở địa phương này chiếm dụng để nuôi hàu trái phép

PHẠM ĐỨC

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

Các hộ dân này đã chôn hàng nghìn cọc bê tông, cọc gỗ xuống lòng sông Rác trên diện tích rộng hàng chục ha

PHẠM ĐỨC

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

Vào buổi sáng, khi thủy triều rút xuống, hàng nghìn cọc bê tông, cọc gỗ lộ thiên chạy dọc hai bên mép sông chẳng khác gì bẫy chông

PHẠM ĐỨC

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

Vỏ lốp xe được giăng qua các cọc bê tông để hàu tự nhiên bám vào

PHẠM ĐỨC

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

Việc người dân chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu đã khiến luồng lạch bị thu hẹp. Đây cũng là nguyên nhân khiến tàu thuyền từ cửa biển đi vào sông Rác để neo đậu gặp khó khăn.

PHẠM ĐỨC

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

Ngư dân Phạm Văn Biên (66 tuổi, ngụ tại thôn 2, xã Cẩm Lĩnh) cho biết, tình trạng người dân chiếm dụng lòng sông Rác rồi chôn cọc bê tông xuống sông để nuôi hàu trái phép diễn ra nhiều năm nay. Do số lượng cọc bê tông bị chôn xuống lòng sông rất lớn nên lòng sông để tàu thuyền đi lại bị thu hẹp, tàu thuyền ra vào phải di chuyển rất cẩn thận. Đã có tàu thuyền khi vào bên trong neo đậu va phải cọc bê tông dẫn đến hư hỏng.

PHẠM ĐỨC

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

Theo ông Biên, lo ngại nhất là mùa mưa bão sắp cận kề, nếu tàu thuyền ở các tỉnh khác từ biển Cửa Nhượng vào sông Rác tránh trú thì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

PHẠM ĐỨC

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

Để tránh tàu thuyền đi vào bãi cọc nuôi hàu, người dân đã cắm những cây cọc cao hơn để cảnh báo

PHẠM ĐỨC

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hà, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh, thừa nhận việc người dân chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu là tự phát, hoàn toàn trái phép, mặc dù đã nhiều lần nhắc nhở nhưng vẫn chưa thể ngăn được việc chôn cọc bê tông xuống lòng sông

PHẠM ĐỨC

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

Ông Nguyễn Văn Hà cho rằng, việc người dân chôn cọc bê tông xuống sông khiến luồng lạch bị thu hẹp lại

PHẠM ĐỨC

Chôn hàng nghìn chiếc cọc chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu trái phép

“Trước đây, xã có cho người dân thuê đất hai bên mép sông Rác để nuôi hàu, nuôi ngao. Tuy nhiên, từ năm 2016, cấp trên xác định việc cho thuê của xã là trái thẩm quyền nên đã yêu cầu chấm dứt vi phạm. Hơn 1 năm qua, có hơn 10 hộ dân trên địa bàn đã chiếm dụng lòng sông để chôn cọc bê tông, cọc gỗ trái phép xuống hai bên mép sông nuôi hàu. Mặc dù chúng tôi đã yêu cầu các hộ dân này tháo dỡ nhưng họ chưa chấp hành. Nguyên nhân là việc dỡ cọc rất khó vì đã chôn sâu, cần có máy móc lớn mới có thể làm được”, ông Hà nói.

PHẠM ĐỨC

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Đấu Trí SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi