Friday, October 11, 2024

Những ngôi nhà độc nhất miền Tây: Chi tiền tỉ dựng nhà ghi thơ ca khuyến thiện

Hơn 1 tỉ đồng tích cóp cả đời được cụ Nguyễn Thị Tòng (84 tuổi) đầu tư hết vào việc xây dựng ngôi nhà có trang trí tranh vẽ, thơ ca khuyến thiện, ca ngợi công ơn Bác Hồ.

Ngôi nhà nằm giữa “khu bảo tồn cò”

Ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị Tòng nằm trong khuôn viên khu du lịch sinh thái vườn cò Tân Long (xã Long Bình, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng). Nơi đây từ lâu được nhiều người biết đến bởi có công trình độc đáo là ngôi nhà trang trí nhiều tranh vẽ, thơ ca khuyến thiện, ca ngợi công ơn Bác Hồ.

Những ngôi nhà độc nhất miền Tây: Chi tiền tỉ dựng nhà ghi thơ ca khuyến thiện

Diện mạo ngôi nhà có 1 không 2 của vợ chồng cụ Nguyễn Thị Tòng

ẢNH: DUY TÂN

Cụ Tòng kể, nhờ siêng năng và chịu khó, vợ chồng cụ khai phá vùng đất lung Ngã Năm xưa, rồi trồng cây, tích góp tiền cất nhà, mua thêm đất canh tác. Cũng từ đây, đàn cò đến trú ngụ trên vườn cây của gia đình cụ trồng trên diện tích khoảng 1,5 ha.

Thấy chim trời về sinh sống ngày một nhiều, gia đình cụ Tòng quyết định… nhường đất cho chúng ở và ra sức bảo vệ. Từ đó, nơi đây được mệnh danh là “khu bảo tồn cò” với hàng chục ngàn cá thể. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, đàn cò ngày càng sinh sôi, phát triển.

Những ngôi nhà độc nhất miền Tây: Chi tiền tỉ dựng nhà ghi thơ ca khuyến thiện

Bàn thờ Bác Hồ được đặt trang trọng trước nhà

ẢNH: DUY TÂN

Năm 1982, vợ chồng cụ Tòng cải tạo vườn và mở điểm du lịch sinh thái; đồng thời, xây dựng lại căn nhà, trang trí bằng nhiều bức tranh ghi lại những câu ca dao, bài thơ ca ngợi công lao Bác Hồ cùng thơ ca khuyến thiện dạy con cháu sống phải đạo… Riêng phần cột nhà vẽ hình rồng uốn lượn đẹp mắt.

Những ngôi nhà độc nhất miền Tây: Chi tiền tỉ dựng nhà ghi thơ ca khuyến thiện

Căn nhà được trang trí với những câu ca dao, tục ngữ, thơ ca khuyến thiện

ẢNH: DUY TÂN

Căn nhà được vợ chồng cụ Tòng tích cóp tiền cả đời để xây dựng, với hơn 1 tỉ đồng và mất hơn 1 năm để hoàn thiện. Bàn thờ Bác Hồ được đặt trang trọng trước nhà, cùng những lời Bác dạy ghi xung quanh tường. “Căn nhà khoảng 200 m2, nhưng phải mất hơn 1 năm mới xây xong. Nguyên nhân là thời điểm đó vật liệu xây dựng còn ít; đá, xi măng phải đập từ tảng đá lớn, gom từng chút một mới đủ xây nhà”, cụ Tòng kể.

Những ngôi nhà độc nhất miền Tây: Chi tiền tỉ dựng nhà ghi thơ ca khuyến thiện

Những câu ca dao, tục ngữ được ghi ở lối ra vào

ẢNH: DUY TÂN

Đại gia đình khoảng 80 người đều ấm no, thành đạt

Đến nhà cụ Tòng, ai nấy đều không khỏi thích thú, ấn tượng trước những câu ca dao, tục ngữ, lời dạy con cháu hiếu thuận, nhớ ơn Bác Hồ. Đặc biệt, bên cạnh bàn thờ Bác có hẳn bức tranh với 7 điều: “Ăn một bát cơm nhớ người cày ruộng/Ăn một đĩa muống nhớ người làm ao/Ăn một quả đào nhớ người vun gốc/Ăn một con ốc nhớ người đi mò/Cháu muốn sang đò nhớ người chèo chống/Cháu muốn nằm võng nhớ người mắc dây/Đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt”.

Những ngôi nhà độc nhất miền Tây: Chi tiền tỉ dựng nhà ghi thơ ca khuyến thiện

Câu thơ nhớ ơn Bác Hồ được khắc ngay cửa nhà

ẢNH: DUY TÂN

Ngay cửa nhà, cụ Tòng khắc những dòng chữ “Áo ấm cơm no nhớ ơn Bác Hồ”; “Tu đâu cho bằng tu nhà/Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu”; “Bông thơm nhờ nhụy/Người có giá trị nhờ đạo đức”…

Những ngôi nhà độc nhất miền Tây: Chi tiền tỉ dựng nhà ghi thơ ca khuyến thiện

Những bức tranh kể về cuộc sống của vợ chồng cụ Tòng

ẢNH: DUY TÂN

Bao nhiêu năm qua, gia đình cụ Tòng, từ ông bà đến con cháu đều khắc ghi lời dặn của Bác, sống có ích cho đời. Vợ chồng cụ có 10 người con và khoảng 80 người cháu. Các con của cụ đều có cuộc sống sung túc, ấm no, thành đạt.

Những ngôi nhà độc nhất miền Tây: Chi tiền tỉ dựng nhà ghi thơ ca khuyến thiện

Những bức vẽ trên tường kể về cuộc sống của vợ chồng cụ Tòng, từ việc khai hoang, đắp đất làm vườn, rồi trồng cây, làm đồng, gặt lúa thuê

ẢNH: DUY TÂN

Ngoài ra, ngôi nhà còn được trang trí bằng những bức bích họa kể về cuộc sống của vợ chồng cụ Tòng như làm ruộng, gặt lúa thuê, chăn trâu, nuôi heo… để lo cho các con ăn học. “Những bức vẽ trên tường đều kể về cuộc sống của vợ chồng tôi, từ việc khai hoang, đắp đất làm vườn, rồi trồng cây, làm đồng, gặt lúa thuê. Như câu ‘Vợ thì nấu rượu nuôi heo, đêm ngày nặng nhọc dù nghèo chẳng than’, hay câu ‘Vợ bừa chồng chế gian nan, cùng nhau chung sức gắng làm nuôi con’. Đó đều là những nghề vợ chồng tôi làm để nuôi các con”, cụ Tòng chia sẻ.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img