Từ tỉnh Quảng Bình vào TP.HCM thăm con, người đàn ông chạy xe đạp chở cháu đến trường học, rồi quên đường về nhà con trai và mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. Trong lúc gia đình tỏa đi tìm kiếm, người đàn ông 66 tuổi không biết đường về nhà con ở TP.HCM nên đạp xe 3 ngày, 3 đêm trên quốc lộ 1 để về người thân ở TP.Phan Thiết.
![Ông đưa cháu đi học rồi mất liên lạc: Đạp xe 3 ngày, 3 đêm về quê Ông đưa cháu đi học rồi mất liên lạc: Đạp xe 3 ngày, 3 đêm về quê](https://chuyennong24h.vn/wp-content/uploads/2025/02/Ong-dua-chau-di-hoc-roi-mat-lien-lac-Dap.jpg)
Ông Trần Vệ (66 tuổi) từ Quảng Bình vào TP.HCM thăm con và chở cháu đi học thì không biết đường về nhà con. Ông Vệ sau đó hỏi người dân đường ra quốc lộ 1 rồi đạp xe quay về quê.
ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, anh Dân cho biết, chiều cùng ngày (10.2), người thân ở TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gọi điện thoại vào báo ba ruột của anh là ông Trần Vệ (66 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) đã về đến nhà người thân ở TP.Phan Thiết.
Theo đó, sau khi ông Vệ chạy xe đạp đưa cháu gái đến trường đi học, lúc quay về lại nhà con trai thì không nhớ đường.
Ông Vệ chạy xe tìm kiếm nhà con trai nhưng không được. Ông Vệ sau đó nhờ người dân chỉ đường ra quốc lộ 1, rồi đạp xe hơn 100 km về nhà người thân ở TP.Phan Thiết.
“Ba tôi chạy xe đạp 3 ngày, 3 đêm để về tới TP.Phan Thiết. May mà trong túi ông còn ít tiền nên mua đồ ăn, nước uống dọc đường. Trên đường đi ông ở đâu, ngủ ở đâu… nghĩ mà xót”, anh Dân nói và giọng nghẹn lại.
Theo anh Dân, khi hay tin người thân gọi điện vào báo thông tin là ba vẫn bình an khiến anh và gia đình như vỡ òa.
Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, sáng 7.2, ông Vệ chạy xe đạp từ nhà ở đường Liên ấp 2-3-4 (xã Vĩnh Lộc A) chở cháu gái đến Trường tiểu học Vĩnh Lộc 2 (H.Bình Chánh) để đi học.
Sau khi chở cháu gái đi học, đến trưa cùng ngày, người nhà không thấy ông Vệ quay về nhà nên đi tìm nhiều nơi. Gia đình cũng đã trình báo Công an xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) để hỗ trợ tìm kiếm ông Vệ.
Cũng theo anh Dân, hằng ngày, con gái anh đi học đều do cha mẹ hoặc nhờ hàng xóm đưa đi giúp.
Sáng 7.2, khi mọi người chưa kịp đưa bé đi học, vì thương cháu, ông Vệ lấy xe đạp chở cháu đi học.
Đoạn đường từ nhà anh Dân đến trường học của con gái chỉ hơn 1,5 km. Tuy nhiên, ông Vệ mới từ quê Quảng Bình vào TP.HCM được 1 ngày (vào ngày 6.2) để thăm con cháu nên chưa quen đường dẫn đến đi lạc, rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.
Chiều 10.2, trao đổi với PV, một lãnh đạo của UBND xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) cũng xác nhận, gia đình ông Dân đã tìm thấy ông Trần Vệ (66 tuổi, ba ruột anh Dân).
Nguồn: thanhnien.vn