Thursday, February 13, 2025

Không thời gian – Tập 40: Lĩnh chính thức hẹn ước với Miên

VTV.vn – Kết thúc những ngày nghỉ phép ở Đoàn 80, Lĩnh và đồng đội phải trở về đơn vị. Trước khi chia tay, Lĩnh đã chính thức hẹn ước cùng Miên.

Ngay sau khi bố về, Trung tá Đại ngay lập tức sang hỏi trực tiếp y tá Miên về kết quả khám sức khoẻ của bố. “Tình hình sức khỏe của bố anh đi khám thế nào? Chỉ số ổn chứ?”, Đại hỏi. “Mọi chỉ số đều ổn ạ”, Miên đáp. Nhưng Đại vẫn thắc mắc: “Nếu mọi thứ đều ổn thật thì bệnh xã đoàn có thể xử lý được, sao phải chuyển lên tuyến trên làm gì?”. Bị thủ trưởng hỏi dồn, Miên liền giải thích ngay: “Chỉ huy đoàn thực hiện theo chế độ cựu chiến binh, nhất là với trường hợp của bác bị nhiễm chất độc màu da cam anh ạ”. 

Không thời gian - Tập 40: Lĩnh chính thức hẹn ước với Miên - Ảnh 1.

Về phòng, Đại suy nghĩ về Tâm, anh cầm điện thoại và định nhắn tin: “Anh xin lỗi, anh không thể mang hạnh phúc đến cho em được. Có thể thái độ của anh khiến em tổn thương…”, nhưng rồi anh không dám gửi tin nhắn cho Tâm. 

Trong một bối cảnh khác, Miên kể cho Tâm biết, rằng Đại cũng dành tình cảm cho cô nhưng vì lí do đặc biệt nên không thể vượt qua. Theo Miên, nếu tình cảm của Tâm đủ lớn có thể đồng hành và vượt qua được những trở ngại đó và đến với Đại thì mới là điều đáng trân trọng. Miên cũng khuyên rất chân thành, nếu như Tâm còn băn khoăn điều gì thì tốt nhất nên dừng lại. 

Tâm trở về điểm trường thì Tài đã đợi sẵn ở đó rồi. Anh ngập ngừng: “Tâm, anh vẫn áy náy lắm, chuyện anh không kiểm soát được cảm xúc của mình. Có thể anh đã khiến em tổn thương, em bỏ qua cho anh lần này nhé”. Tâm nói: “Có chuyện này em muốn nói rõ ràng để tránh hiểu lầm”. Tài sẵn sàng nghe.  “Với em tình yêu không thể gượng em được, em không thể đến với một người mà trái tìm em không rung động. Để rồi làm tổn thương nhau. Em xin lỗi”. Nói xong, cô bỏ vào lớp học để lại Tài một mình giữa sân trường. 

Không thời gian - Tập 40: Lĩnh chính thức hẹn ước với Miên - Ảnh 4.

Về phần Đại, ngay sau khi trở lại công việc, anh tiếp tục tập trung để nghiên cứu về các đối tượng tình nghi ở địa phương. Đại nhận được cuộc gọi từ Hùng xin nghỉ phép để dành thời gian cho bố. 

Tài mặc dù bị Tâm từ chối, nhưng anh vẫn chưa buông tay, một lần nữa, Tài đến lớp học Tâm đang dạy để hỗ trợ cô trò. Nhìn trẻ con đọc sách trong không gian còn đơn sơ, thiếu bàn nghế, Tâm ao ước: “Ước gì các con có một cái thư viện để được đọc sách mỗi ngày”. “Anh sẽ hiện thực hoá giấc mơ của em”, Tài đáp. Tất nhiên, Tâm không muốn vì câu nói vu vơ của mình mà Tài lại phải bỏ tiền của đề đầu tư. Nhưng Tài vẫn quyết tâm muốn mang đến những điều tốt nhất cho học sinh nơi đây, điều này ít nhiều khiến Tâm cảm động. 

Về phần Hùng, anh được nghỉ phép nên tranh thủ lợp lại mái nhà cho bố. Hai bố con có dịp trò chuyện, hàn huyên nhiều hơn. Tuy nhiên, trước mặt bố, Hùng vẫn giữ ý không muốn nghe điện thoại của Hạnh. 

Không thời gian - Tập 40: Lĩnh chính thức hẹn ước với Miên - Ảnh 6.

Trong một diễn biến khác, Huy, Đông và Lĩnh đang đợi xe đón về đơn vị nhưng xem ra Lĩnh vẫn mong ngóng ai đó đến tiễn mình. Trước giờ chia tay, Lĩnh nói với Miên sẽ nuôi dưỡng và giữ thứ tình cảm với Miên. “Tôi cho phép em đợi tôi”, Lĩnh nói to khiến Miên khá bất ngờ. 

Mời quý vị và các bạn đón xem tập 41 phim Không thời gian vào lúc 21h tối nay trên VTV1. 

Không thời gian - Tập 40: Tâm thẳng thừng từ chối tình cảm của Tài Không thời gian – Tập 40: Tâm thẳng thừng từ chối tình cảm của Tài

Doãn Quốc Đam tiết lộ hậu trường bất ngờ trong "Không thời gian" Doãn Quốc Đam tiết lộ hậu trường bất ngờ trong ‘Không thời gian’

Không thời gian: Nhiều người dân tin theo kẻ xấu không còn tin bộ đội Không thời gian: Nhiều người dân tin theo kẻ xấu không còn tin bộ đội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nguồn: vtv.vn

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img