Với những gia đình chật vật chạy từng bữa ăn, việc con mắc bệnh ung thư chẳng khác nào rơi vào ngõ cụt. Chi phí điều trị quá sức gánh vác, khiến họ quay cuồng trong nợ nần và chật vật tìm lối thoát của nghịch cảnh.
![Con muốn sống: Người cha nghèo chạy vạy 10 triệu đồng cứu con ung thư Con muốn sống: Người cha nghèo chạy vạy 10 triệu đồng cứu con ung thư](https://chuyennong24h.vn/wp-content/uploads/2025/02/Con-muon-song-Nguoi-cha-ngheo-chay-vay-10-trieu.jpeg)
Anh Ngak Mlô cùng con điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Nhi đồng 2
ẢNH: UYỂN NHI
Vay nợ cả xóm để cứu con ung thư
Tháng 12.2024, khi đang đi học, đột nhiên H Gin Bkrông cảm thấy đau bụng và lên cơn sốt. Dự cảm chẳng lành, anh Ngak Mlô vội vàng đưa con đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (Đắk Lắk) để thăm khám. Sau 12 ngày nhập viện, bác sĩ chẩn đoán Bkrông bị thiếu máu nặng và chuyển lên tuyến trên.
Ngay sau đó, anh Ngak Mlô bắt xe khách, đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để chữa bệnh. Chuyến đi kéo dài 1 ngày, hành trình chữa bệnh gian nan của Bkrông và cha bắt đầu.
Hỏi về cảm xúc của anh trên chuyến xe khách ngày hôm đó, anh Ngak Mlô với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm thiếu ngủ vẫn nhớ như in ngày lên TP.HCM, trong túi anh chỉ có vỏn vẹn 10 triệu đồng. Đó là số tiền anh và vợ chạy vạy khắp hàng xóm để kịp thời mang con lên thành phố chữa trị.
“Khi đưa con chuyển viện lên đây, lúc đó tôi chỉ mong con sẽ sớm khỏi bệnh. Khi ấy, tôi vẫn nghĩ con chỉ bị bệnh thông thường, không nghĩ gì quá nghiêm trọng. Nhưng đến khi bác sĩ chọc tủy đồ và xét nghiệm, tôi mới biết con bị ung thư máu”, anh Ngak Mlô lặng đi, bàn tay thô ráp siết chặt như đang kìm nén nỗi đau đớn.
![Con muốn sống: Người cha nghèo chạy vạy 10 triệu đồng cứu con ung thư Con muốn sống: Người cha nghèo chạy vạy 10 triệu đồng cứu con ung thư](https://chuyennong24h.vn/wp-content/uploads/2025/02/Con-muon-song-Nguoi-cha-ngheo-chay-vay-10-trieu.jpg)
Dù gia đình khó khăn nhưng anh Ngak Mlô vẫn quyết tâm giành giật lại sự sống cho con
ẢNH: UYỂN NHI
Khi nhớ lại khoảnh khắc biết tin con bị bệnh hiểm nghèo, đôi mắt của anh Ngak Mlô đỏ hoe; bờ vai anh khẽ rung, giọng nghẹn lại: “Tôi như suy sụp hoàn toàn nhưng không biết phải làm sao”.
Lúc tâm sự với chúng tôi, Bkrông ngồi lặng lẽ bên cạnh, khuôn mặt cúi xuống và không nói một lời. Nhưng ánh mắt em đầy u buồn, chất chứa nỗi lo lắng ngây thơ của một đứa trẻ chưa hiểu hết về bệnh tật của mình mà chỉ biết rằng cha rất buồn và lo lắng.
Thấy Bkrông mặc bộ đồng phục học sinh, chúng tôi không khỏi thắc mắc. Anh Ngak Mlô ngại ngùng chia sẻ: “Cháu không có đồ để mặc, lên thành phố chỉ mang theo vài bộ đồ. Ở nhà nghèo quá, cũng không sắm gì nhiều”.
Vợ chồng Ngak Mlô có 3 người con (con trai lớn 12 tuổi, Bkrông và con út 3 tuổi). Ở quê, anh đi làm thuê, công việc gì cũng nhận; từ hái cà phê, làm rẫy đến nhổ cỏ mướn. Mỗi ngày anh làm 7 tiếng, từ nhà đến chỗ làm phải đi hơn 10 km; trung bình anh kiếm được 250.000 đồng/ngày. Còn vợ anh ở nhà làm vườn và chăm sóc con cái.
![Con muốn sống: Người cha nghèo chạy vạy 10 triệu đồng cứu con ung thư Con muốn sống: Người cha nghèo chạy vạy 10 triệu đồng cứu con ung thư](https://chuyennong24h.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739539021_624_Con-muon-song-Nguoi-cha-ngheo-chay-vay-10-trieu.jpg)
Ưóc mơ của em H Gin Bkrông chỉ đơn giản là khỏi bệnh để về với mẹ và chơi với em bé ở nhà
ẢNH: UYỂN NHI
Từ ngày Bkrông đổ bệnh ung thư, gánh nặng càng đè lên vai anh Ngak Mlô. Vừa rồi, tiền viện phía ngoài khả năng chi trả, anh đành bán lô đất được 50 triệu đồng để chạy chữa cho con.
Để phụ giúp gia đình có tiền chữa bệnh cho em, con lớn của anh mới 12 tuổi vừa đi học vừa đi làm thuê. Mỗi tuần, em xin nghỉ học 2 – 3 ngày để theo theo ông bà đi hái cà phê thuê, trung bình kiếm được 200.000 – 300.000 đồng/ngày.
Chúng tôi được sự đồng ý của anh Ngak Mlô trong việc sử dụng hình ảnh cho bài viết, như là một sự chia sẻ và cổ vũ tinh thần cho gia đình anh vượt qua những tháng ngày gian nan chống chọi bệnh tật nan y.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ anh Y Ngak Mlô (ba của cháu H Gin Bkrông) qua số điện thoại 0375382182.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 – Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định.
Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu H GIN BKRÔNG; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.
“Con không sợ đau, chỉ sợ ba buồn”
Tự hỏi, một đứa trẻ gầy gò, nhỏ bé mắc bệnh ung thư quái ác thì sao không đau cho được. Thế nhưng khi chúng tôi hỏi đứa trẻ mới 7 tuổi khi tiêm thuốc có đau không, thì Bkrông ngây ngô trả lời: “Không”. Em chỉ thấy sợ và đau khi thấy ba khóc.
Tâm sự về ước mơ của mình, Bkrông hồn nhiên nói: “Con muốn nhanh khỏi bệnh để về với mẹ và chơi với em bé ở nhà”. Đôi mắt em ánh lên sự mong chờ.
Chúng tôi hỏi tiếp: “Vậy muốn hết bệnh thì mình phải làm sao?”. Không một chút do dự, em trả lời ngay: “Phải ăn thật nhiều cơm”.
Bkrông tin rằng chỉ cần ăn nhiều, em sẽ sớm khỏe lại và được về nhà. Suy nghĩ ấy ngây thơ, nhưng trong hoàn cảnh này, đó là tất cả niềm hy vọng của em.
![Con muốn sống: Người cha nghèo chạy vạy 10 triệu đồng cứu con ung thư Con muốn sống: Người cha nghèo chạy vạy 10 triệu đồng cứu con ung thư](https://chuyennong24h.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739539021_874_Con-muon-song-Nguoi-cha-ngheo-chay-vay-10-trieu.jpg)
Em chỉ có chiếc áo khoác đồng phục đi học vì em không có đồ để mặc, lên TP.HCM chỉ mang theo vài bộ đồ
ẢNH: UYỂN NHI
Chia sẻ với chúng tôi về nỗi ám ảnh nhất trong quá trình chữa bệnh cho con, anh Ngak Mlô nghẹn ngào nói đó là khi con ở phòng cấp cứu và đi vệ sinh ra máu. Con đau đớn khóc nức nở nhưng vẫn cố an ủi anh.
Cùng con chiến đấu với bệnh nan y, anh Ngak Mlô tự an ủi mình phải mạnh mẽ, cố gắng và chỉ biết cầu mong cho con sớm khỏi bệnh. Để tiết kiệm tiền, cha con anh chủ yếu ăn cơm từ thiện và dè sẻn chi tiêu.
Khi chúng tôi hỏi rằng số tiền ít ỏi còn lại liệu có đủ chữa bệnh cho con không, anh ngập ngừng rồi lắc đầu, nói: “Chuyện điều trị lâu dài thì tôi chưa biết phải xoay xở thế nào, tôi chỉ biết cố gắng, đến đâu hay đến đó. Không thể bỏ cuộc, không thể để con phải chịu đựng thêm”.
Anh Ngak Mlô cho biết, hiện Bkrông đang vào toa hóa chất chống ung thư thứ 2. Bác sĩ nói, nếu sau 5 toa thuốc, sức khỏe của Bkrông ổn sẽ được chuyển qua giai đoạn duy trì.
![Con muốn sống: Người cha nghèo chạy vạy 10 triệu đồng cứu con ung thư Con muốn sống: Người cha nghèo chạy vạy 10 triệu đồng cứu con ung thư](https://chuyennong24h.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739539021_843_Con-muon-song-Nguoi-cha-ngheo-chay-vay-10-trieu.jpeg)
Anh Ngak Mlô nói rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không thể để con phải chịu đau đớn thêm
ẢNH: DU YÊN
Nguồn: thanhnien.vn