Sau 9 năm từ tập tản văn Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa, nhà văn Phan Thị Vàng Anh vừa ra mắt Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác). Vẫn với cách viết giễu nhại, lém lỉnh, ở tác phẩm này, độc giả sẽ được gặp lại giọng văn độc đáo, ghi được dấu ấn nhiều thập niên qua.
Ba tác phẩm vừa được ra mắt của Phan Thị Vàng Anh ẢNH: T.L
Vượt thoát khỏi chuyện gia đình, phần 2 lại nói nhiều hơn về những vấn đề của người trưởng thành, từ chuyện hôn nhân, làm từ thiện… đến cuộc sống văn phòng, cơm áo gạo tiền, chức tước, danh lợi… Không viết bằng tâm thế rao giảng hay đánh giá xét nét, những trang viết của tác giả như lời sẻ chia, đồng cảm, để qua những tình tiết éo le và nhiều nút thắt, độc giả có được tiếng cười để làm dịu đi những điều không thể đổi khác trong cuộc sống này.
Nhân dịp này, 2 tác phẩm khác là Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa và tập truyện ngắn đứng tên tác giả cũng được NXB Trẻ ấn hành trở lại. Qua đó, những Khi người ta trẻ, Chuyện trẻ con, Hội chợ… từng gây tiếng vang cho Phan Thị Vàng Anh trên văn đàn Việt sẽ tiếp tục tìm đến lớp độc giả mới.
Nguồn: thanhnien.vn