Liên quan vụ hai người đàn ông dũng cảm cứu người phụ nữ chới với dưới kênh nước, ngày 17.2, UBND xã Xuân Thới Sơn (H.Hóc Môn, TP.HCM) đã trao giấy khen cho ông Trần Phong Sương (52 tuổi, ở H.Hóc Môn) vì có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người bị đuối nước tại khu vực Cầu Lớn.
Ông Sương nhận khen thưởng, chụp hình lưu niệm
ẢNH: C.T.V
Nói về người cùng mình cứu người đuối nước, ông Sương cho biết, khi đưa được người phụ nữ lên lên bờ, người đàn ông này rời đi.
Ông Sương cũng không biết người này sống ở đâu. Ông Sương cũng cố gắng tìm kiếm thông tin người đàn ông cùng mình cứu người nhưng không được.
Bản thân ông Sương khi cứu người phụ nữ đưa lên bờ đã gọi điện trực tiếp báo với chính quyền nhờ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do đó ngành chức năng biết thông tin về ông nên khen tặng.
Hiện lực lượng chức năng cũng đang xác minh thêm thông tin để tìm người đàn ông cùng ông Sương đã dũng cảm cứu người.
Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, trưa 10.2, ông Trần Phong Sương trên đường từ Long An về ngang qua Cầu Lớn thấy nhiều người đang đứng cầm điện thoại quay phim ở 2 bên kênh gần Cầu Lớn nên tấp vào hỏi xem có chuyện gì. “Có người chết trôi”, 1 người dân trả lời.
Nhìn khoảng cách từ cầu đến bóng người dưới dòng nước cách xa khoảng 200 – 300 m, ông Sương chạy xe rà rà theo bờ kênh. Khi đến gần thấy người phụ nữ đang chới với dưới dòng nước, ông Sương dù “bơi yếu” nhưng không ngại lao mình xuống dòng kênh.
Ông Sương nhờ một người đàn ông khác hỗ trợ mình cứu người. Cả hai bám vào thân cây chuối bơi ra cứu người phụ nữ đuối nước đưa lên bờ.
Chứng kiến hành động dũng cảm cứu người của 2 người đàn ông, người dân dùng điện thoại quay lại, đưa lên mạng xã hội và được nhiều người vào bình luận, tán dương.
Nguồn: thanhnien.vn