VTV.vn – An được hai anh chiều chuộng, yêu thương nên thường đòi gì, muốn gì, các anh cũng chiều. Nhưng lần này là khác!
An mới có Thảo là bạn thân đầu tiên, đã bị mẹ bạn cấm cản
Thảo lớp trưởng mời An (Ngọc Huyền) đi ăn kem để cảm ơn chuyện An ra tay trị Đăng để bảo vệ Thảo khỏi bắt nạt. Nhân tiện, An rủ hai anh trai đi cùng vì hôm đó, hai anh cũng chung tay giúp An và Thảo. Thấy An quấn quýt với hai anh nhưng 3 anh em lại khác họ, Thảo rất tò mò. An cho biết 3 anh em khác cha, khác mẹ, nhưng sống chết có nhau, không gì có thể chia cắt được. Đồng quan điểm, Việt (Thái Vũ) và Nguyên (Trần Nghĩa) cũng khẳng định 3 anh em thân thiết hơn cả ruột thịt.
Trong khi ăn kem, ba anh em An xúc lẫn cốc kem của nhau để ăn thử các vị một cách thoải mái và vui vẻ, khiến Thảo rất ngạc nhiên. Bỗng Nguyên tỏ ra nghiêm túc để nhờ Thảo một việc: “Em thích chơi với An, em có thể làm bạn thân của nó được không?”. Nguyên thấy đây là lần đầu tiên An chơi với một người bạn gái, lại còn học giỏi nhất lớp. Nguyên hy vọng Thảo sẽ giúp An vui vẻ và học giỏi hơn.
Thảo cho biết, mình vốn ít bạn và cảm thấy vui khi chơi với An. Việt biết ngay hôm nay anh Nguyên cố tình đi theo An là để “triển” vụ tác thành cho An và Thảo thành đôi bạn thân.
Một hôm, An mời Thảo tới nhà mình chơi vì tối có tiệc bố làm món ngon để khao hai anh được điểm cao. Vì Thảo vướng lịch học thêm nên An xúi Thảo bùng học. Đúng lúc này, mẹ Thảo nghe thấy nên đã mắng con gái một trận té tát và cấm Thảo chơi với An.
An đau bụng “đến tuổi lớn” nhưng 2 bố tưởng bị ruột thừa
Ngoài làm chủ quán chay, ông Bình còn có sở thích hát chèo, hát chầu văn nên thỉnh thoảng vẫn tham gia làm thêm. Đi hát về, ông Bình cất catse vào một chiếc hòm mà ông tích cóp lâu nay.
An đột nhiên bị đau bụng, bố Bình và Việt lo lắng An bị ruột thừa nên quyết định cho đi viện gấp. Vừa ra tới cổng thì gặp bố Chính và Nguyên về tới nơi. Cả nhà cuống quýt định chở An đi viện thì vừa may, bác hàng xóm đi tới. Hỏi triệu chứng của An, bác hàng xóm khẳng định chắc nịch không phải An bị đau ruột thừa.
Vào nhà, bác chườm ấm bụng và cho An uống nước gừng, giúp An đỡ đau. Sau đó, bác hàng xóm nói chuyện riêng với hai bố. Theo bác, trong nhà cần có một người phụ nữ – một người mẹ. “Con bé nó đến tuổi dậy thì rồi đấy.” – bác hàng xóm nói và cho rằng nuôi con gái tâm sinh lý phức tạp, cần một người mẹ để hiểu chuyện.
Bác hàng xóm lo lắng cho An vì trong nhà toàn đàn ông, suốt ngày chơi với hai anh, không ra dáng một đứa con gái. Bố Chính lập tức bênh An hào sảng, mạnh mẽ, ra ngoài đời không bị bắt nạt. Bác hàng xóm góp ý rằng cần có một người mẹ chăm sóc, bảo ban An.
An đau bụng “tuổi lớn”, suýt bị bố đưa đi viện.
Lời góp ý của bác hàng xóm khiến bố Bình nhớ người vợ quá cố. Bố đang xem lại ảnh vợ, An bước tới xem cùng và được bố kể về chuyện tình tuyệt đẹp của bố mẹ. Xem bức ảnh cuối cùng của cả nhà, bố An khóc nhận lỗi do mình nghèo, nếu có tiền chữa bệnh cho mẹ An thì An đã không phải mồ côi từ lúc lên 3. An động viên, an ủi bố, rồi ôm chặt bố để nghe bố hát một điệu chèo.
Hai bố con An nhớ mẹ.
Cuộc gọi từ bà ngoại Nguyên phá tan bữa tiệc vui vẻ của cả nhà
Bố Bình đồng ý khao An một bữa vì con gái từ xếp thứ hai từ dưới lên, nay được đứng thứ 35/38. Buổi tối, cả mấy bố con liên hoan vui vẻ và còn có cả tiết mục văn nghệ. Việt chơi đàn cho bố hát. Đang vui thì bà ngoại Nguyên gọi điện, khiến không khí bữa tiệc bị trùng xuống. Cứ mỗi lần bà ngoại gọi điện đến, Nguyên lại bỏ ăn.
Sau bữa ăn, An và Việt mang mỳ lên phòng cho anh Nguyên. An khuyên anh Nguyên nên cho mẹ ra khỏi đầu vì bà ấy đã bỏ Nguyên đi rất lâu rồi. “Anh phải cho bà ấy thấy là người phải hồi tiếc là bà ấy, chứ không phải là anh” – An liên tục nói đến mẹ Nguyên, khiến Việt ngồi gần đó phải tìm cách cắt ngang câu chuyện. Sau đó, An còn đòi ngủ giường tầng của hai anh nhưng bị hai anh đẩy ra khỏi phòng.
Khi không có bọn trẻ, bố Bình mới hỏi bố Chính về cuộc điện thoại khi nãy của bà ngoại Nguyên. Ông nghe nói chồng của Liên sắp được cử về nước làm đại diện ở phía Nam. Liên sẽ đưa cả đứa con gái về luôn. Ông Bình cho rằng, chuyện gì đến thì sẽ đến, chị Liên đi một mạch 10 năm không ngoảnh lại, bây giờ cũng đến lúc phải về rồi.
Ông Chính không vui trước thông tin này vì cho rằng vợ cũ đã bỏ đi biền biệt 10 năm, “sao không ở bên đấy luôn đi, quay về làm gì để làm loạn hết cả”. Hai vợ chồng ông đã ly dị, nên không còn liên quan gì nữa. Vì thế, việc vợ cũ gọi điện thông báo cho ông là để đánh động đến Nguyên. Ông lo sợ mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên ấm hiện tại của con trai.
Sau khi mẹ bỏ đi, mãi Nguyên mới ổn định được tâm lý nên bây giờ gặp lại, hai bố lo Nguyên sẽ lại bị ảnh hưởng tâm lý. Ông Chính tính sẽ không cho vợ cũ gặp Nguyên vì ngày mẹ bỏ đi, Nguyên suy sụp đến đổ bệnh. Cậu bé 8 tuổi nhớ mẹ nhưng không một lần nhắc đến mẹ, vì rất kiên cường và không muốn bố phải nghĩ.
Hai bố tâm sự về chuyện mẹ Nguyên sắp trở lại Việt Nam.
Trong khi đó, Việt cũng đặt câu hỏi giả sử với anh: “Nếu có một ngày mẹ anh trở về, anh có muốn gặp không?”. Câu hỏi của Việt khiến hình ảnh mẹ kéo vali rời đi lại dội về trong Nguyên. Nguyên cho biết, nếu mẹ mình có về thì anh sẽ không gặp, mà nếu vô tình có gặp thì cũng sẽ không nói chuyện. Việt lại thắc mắc: “Nếu vô tình gặp, không biết bà ấy có nhận ra hay không nhỉ?”. Sau đó, Việt lại đoán kiểu gì bà ngoại Nguyên cũng gửi ảnh Nguyên cho mẹ của anh, không như mẹ của Việt – “đi là đi luôn, mất hút”.
Nguyên còn nhớ năm xưa mẹ Việt yêu thương, ân cần chăm sóc Việt nên Nguyên đoán mẹ Việt rời đi là có lý do chính đáng.
“Nói thế nào thì hai mẹ cũng rời chúng ta đi rồi, 10 năm qua, hai anh em chúng ta sống không cần có mẹ, vẫn tốt đó thôi”.
Hình ảnh mẹ kéo vali ra đi khiến Nguyên ám ảnh mãi.
Hai anh em nói chuyện về hai bà mẹ bỏ đi.
Tập 3 phim Cha tôi, người ở lại sẽ được phát sóng lúc 20h thứ Tư (19/2) trên VTV3. Mời quý vị đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!