Saturday, February 22, 2025

Không thời gian – Tập 46: Cuộc gặp gỡ xúc động sau 50 năm xa cách

VTV.vn – Vậy là sau nhiều năm xa cách, Cường và Hồi đã gặp lại nhau dù tóc đã điểm bạc, da đã sạm màu sương gió. Cuộc gặp gỡ dẫu muộn màng nhưng giúp họ gỡ bỏ mọi hiểu lầm.

Ông Cường nhìn thấy Hồi trên con dốc lưng đồi vội vã đuổi theo và gọi: “Hồi! Hồi ơi”. Bà Hồi sững người quay lại, trước mắt bà là người yêu năm xưa, người bà đã mỏi mòn mong ngóng. “Tôi về đây là để gặp Hồi”, ông Cường xúc động nói. “Tôi nghĩ ông đừng nên quay lại thì hơn”, bà Hồi đáp. 

“Chúng ta còn nhiều điều cần phải nói với nhau”, ông Cường giải thích. “Chúng ta còn điều gì để nói nữa đâu. Đã hơn 50 năm trôi qua, đều già cả rồi, chuyện cũ đã qua, cho qua luôn đi. Bây giờ, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Nhắc lại, chỉ làm ảnh hưởng đến người khác thôi”, bà Hồi tỏ vẻ kiên quyết. “Không nhắc lại, cũng không thay đổi được việc tôi và Hồi có chung một đứa con gái”, ông Cường đáp. 

Không thời gian - Tập 46: Cuộc gặp gỡ xúc động sau 50 năm xa cách - Ảnh 1.

Công sinh không bằng công dưỡng, huống chi Nhớ đã gần 50 tuổi, bà Hồi nghĩ hai bố con chẳng nên gặp nhau để làm gì. Về phần ông Cường, ông trách bà Hồi khi sinh con ra không nói với mình một tiếng, thì làm sao ông có thể nuôi dưỡng. Ông cũng giải thích khi ở chiến trường ông đã viết rất nhiều thư, nhưng chiến tranh khốc liệt, có thể thư đã không đến được tay của Hồi ngày ấy. 

Không thời gian - Tập 46: Cuộc gặp gỡ xúc động sau 50 năm xa cách - Ảnh 2.

Hồi nhớ lại ngày ấy, cô được chuyển về tuyến sau để sinh nở nên không gặp mọi người ở trạm y tế. Hai năm sau, Chinh – người chị cùng đơn vị đã lên thăm Hồi, đó là cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Hồi cũng kể cho Chinh về cuộc sống hiện tại, cô chưa lấy Quý làm chồng mà chỉ coi như anh trai. Hồi thừa nhận Nhớ không phải con của Quý. Nghe vậy, Chinh đưa cho Hồi lá thư của Cường gửi cho cô sau khi cô rời bệnh xá. 

“Sao chị lại có phong thư này? Chị gặp anh Cường rồi ạ? Anh ấy thế nào? Anh ấy có ổn không?”, Hồi hỏi. Nhưng thực ra Chinh cũng chưa gặp Cường, mà chỉ nhận được bức thư mà anh đã để khu điều dưỡng lại khi đi tìm Hồi. Hồi bật khóc vì xúc động, cô khóc biết Cường  đã  không quên lời thề. 

Trở lại hiện tại, bà Hồi nói với ông Cường: “Chị Chinh đã mang thư đến cho tôi, và tôi đã…”. Chưa nói hết câu, ông Cường ngắt lời: “Hồi đã có gia đình, đúng không? Năm 1977 tôi bị thương ở chiến trường tây Nam và phục viên. Tôi có nhiều thời gian để đi tìm Hồi, đã đến đây, bên dòng Nậm Po”. 

Không thời gian - Tập 46: Cuộc gặp gỡ xúc động sau 50 năm xa cách - Ảnh 4.

Bà Hồi lúc này xúc động khi biết Cường đã đi tìm mình. Nhưng những gì ông Cường nhìn thấy trước mắt mình khiến ông tin rằng Hồi đã phản bội mình. Còn về phía Hồi, sau khi nhận được lá thư viết Cường từ 2 năm trước trong đó có địa chỉ của người yêu nên cô quyết tâm lên đường đi tìm gặp. 

Hồi mừng rỡ khoe với Quý rằng Cường đã viết thư cho cô từ hai năm trước và đến giờ cô mới nhận được. Và không ai khác, chính Quý là người động viên cô hãy đi tìm người yêu theo địa chỉ ấy. 

Trên đường đi, Hồi tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc bên Cường và con gái. Lặn lội hàng trăm cây số để tìm đến địa chỉ ghi nhưng điều hiện ra trước mắt Hồi là gì? Và lí do cuối cùng Hồi và Cường vẫn không đến được với nhau là gì?

Mời quý  vị và các bạn đón xem tập 47 phim Không thời gian vào lúc 21h tối nay trên kênh VTV1. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nguồn: vtv.vn

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img