VTV.vn – Nghe lời xui bậy của một thanh niên, ông Nhân đã lao đầu vào chiếc xe ô tô để kiếm tiền đền bù. Khi ngã xuống đường, ông đau đớn nhận ra rằng mình một lần nữa làm sai…
Người đàn ông vừa mãn hạn tù…
Ở tuổi xế chiều, sau khi rời khỏi trại giam, ông Nhân không tìm được việc làm. Chẳng ai muốn thuê một người ở tuổi như ông Nhân làm lao động chân tay cả. Không tiền, đói, mệt… trong lúc dừng chân ở một vỉa hè trong tình trạng gần như đã kiệt quệ, câu nói của một thanh niên vang lên trong đầu ông – kiếm cái xe ô tô nào đẹp đẹp lao vào lấy ít tiền đền bù, lúc đó tha hồ đủ tiền muốn đi đâu cũng được…
Và trong khi tinh thần thiếu tỉnh táo, ông Nhân đã làm theo. Ông lết người ra vệ đường và kiếm tìm một chiếc xe để lao vào như lời khuyên bảo không tốt đẹp gì của câu thanh niên kia.
Ông cũng đã ngập ngừng mấy lần, bước xuống lòng đường rồi lại lùi bước trở lại trên vỉa hè. Ông Nhân biết lời khuyên ấy không tốt đẹp, ông không muốn làm, có cái gì đó trong con người ông ngăn ông lại. Nhưng rồi… có lẽ vì đã chẳng còn lựa chọn nào khác, chẳng còn cách nào khác cho ông ở đoạn này của cuộc đời này nữa…
Với đôi mắt đã mệt mỏi, chẳng còn nhìn thấy gì rõ ràng nữa, mọi thứ như nhoè đi, ánh đèn ô tô loa loá trước mắt ông. Ông cứ bước xuống rồi lùi lại… Và rồi ông quyết định làm.
Ông Nhân lao vào một chiếc xe ô tô sang xịn và khi ngã vật xuống cũng là lúc ông biết mình đã sai. Một lần nữa trong đời mình ông nghe lời xúi của người khác và cả hai lần đều nhận về những đau đớn cho chính mình.
Khi ông Nhân ngã xuống, câu chuyện quá khứ của 30 năm trước hiện về rõ mồn một trước mắt ông.
‘Hãy coi như tôi chết rồi…’
Nguyễn Văn Nhân khi ấy còn trẻ, trong một buổi tối, Nhân đã bị bắt vì trên xe trở chất cấm. Khi công an lấy chiếc thùng giấy trên xe xuống và mở ra là những gói hàng trắng, Nhân bàng hoàng. Dường như Nhân cũng choáng váng về chính thứ đang ở trước mắt mình.
Có cái gì vừa bàng hoàng vừa đau đớn trong lúc ấy. Rồi tay Nhân bị chiếc còng số 8 khoá tay lại. Tiếp đó là trại giam và nhà tù.
Khi người trông tù nói có người nhà muốn gặp Nhân, anh đã từ chối gặp. Anh nhắn rằng hãy nói hộ mình cho những người thân hãy sống yên ổn và coi như Nhân đã chết rồi. Và trong suốt những năm tháng trong tù, từ lúc vào cho đến khi mãn hạn tù, Nhân đều từ chối tất cả các cuộc thăm gặp.
Trong một cuộc thăm nom hiếm hoi Nhân đồng ý gặp bạn mình, người bạn đã nói anh rất sốc khi nghe tin Nhân vướng vào lao lý và không tin anh có thể làm việc đó. Người bạn này cũng hỏi sao Nhân không kháng án?
“Chúng ta là bạn. Cậu như thế nào tôi hiểu. Nhân, tại sao lúc đó cậu không tìm cách kháng án?”.
Tuy nhiên, Nhân đáp rằng: “Mọi chuyện đã an bài rồi. Tôi chấp nhận cuộc sống sau 4 bức tường này. Cậu cũng không cần phải đến thăm nom tôi đâu. Bản án đó là xứng đáng rồi. Cũng không cần thương xót cho tôi đâu”.
“Tôi cũng đã nói với gia đình rồi. Người thân, bạn bè… đừng ai đến thăm tôi nữa. Mọi người quên được một thằng như tôi mới là điều tốt nhất”.
30 năm sau, Nguyễn Văn Nhân được đặc xá, trở lại cuộc sống của một người bình thường, tự do. Nhưng lúc này, Nhân đã ở tuổi xế chiều rồi. Khi rời khỏi trại giam, Nhân không về nhà, ông gọi cho người em trai tên Đức nói sẽ đi tìm vợ và con mình, sau đó cả nhà sẽ về quê để tạ tội với ông bà.
Sau khi rời khỏi trại giam, với sự giúp đỡ của một người bạn tù, ông Nhân đi học lái xe để lấy bằng lại. Lái xe cũng là công việc ông đã rành rẽ lắm trước khi vào tù. Ông muốn lấy bằng lái để bắt đầu cuộc sống mới. Cũng trong thời gian này, ông tìm trở lại Bãi cũ, đi tìm cặp vợ chồng tên Vạn và Châm. Tuy nhiên, đã 30 năm trôi qua, những người ở khu này đã di tản đi nhiều, không ai còn nhớ những người đã từng sống ở đây 30 năm về trước.
Tuy nhiên, hành trình trở lại của ông Nhân với cuộc sống bình thường không dễ dàng. Trong quá trình đi tìm lại người quen cũ, ông đã bị mất túi đồ tại bến xe – trong lúc giúp một người phụ nữ qua đường. Chiếc túi đựng toàn bộ giấy tờ cá nhân của ông Nhân – lệnh tha, căn cước công dân mới làm và quan trọng nhất là kỷ vật của vợ con ông.
Ông Nhân đến trình báo công an sau khi bị kẻ gian lấy mất túi đồ.
Trong quá trình chờ lấy lại chiếc túi đá bị đánh cắp, ông Nhân ra chợ lao động để tìm việc. Tuy nhiên, những người đến thuê người chỉ chọn những thanh niên tuổi còn trẻ, không ai muốn mượn người ở tuổi như ông để khuân vác đồ. Đói khát, kiệt quệ, ông Nhân đã quyết định nghe lời khuyên của người thanh niên ở chợ lao động – lao mình vào một chiếc xe để kiếm tiền đền bù…
Và cú lao vào xe đó đã dẫn đến cuộc gặp của ông Nhân với Nguyên – cậu thanh niên nhà giàu vừa trở về nước… Nhưng trên thực tế, đây không phải lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai.
Những chặng đường bụi bặm: Ông Nhân – người đàn ông vừa mãn hạn tù
Công tử nhà giàu vừa mất bố với nỗi thất vọng về bản di chúc…
Nguyên trở về Việt Nam khi nghe tin bố mình qua đời. Cậu đã không về nước kịp. Khi về đến Việt Nam, tang lễ của bố Nguyên đã được tiến hành vào 2 ngày trước đó. Nguyên rất đau buồn. Cậu nói vì mất hộ chiếu nên phải làm lại và vì thế, không thể về kịp tang lễ của bố.
Mặc dù đó là trường hợp bất khả kháng nhưng không về kịp để nhìn mặt bố mình lần cuối khiến Nguyên rất đau lòng.
Trên thực tế, như lời Nguyên tâm sự với chú Thuỵ sau đó, mối quan hệ giữa anh và bố khi còn sống không tốt đẹp. Cả hai thường xuyên cãi vã. Tuy nhiên, việc bố Nguyên ra đi đột ngột khiến Nguyên vô cùng bàng hoàng. Lúc bố còn sống, vì quá nhiều mâu thuẫn và bất đồng nên cả hai chẳng có được cùng nhau những kỷ niệm ngọt ngào nào.
Đến khi Nguyên nhận ra điều đó thì bố anh đã ra đi, chẳng kịp làm gì, chẳng thể hàn gắn mối quan hệ với bố nữa. Anh trở về nhà, bố đã không còn ở đó nữa…
“Thật đáng tiếc. Người mất thì đã mất rồi. Không còn cơ hội làm lại được nữa” – chú Thuỵ nói với Nguyên khi cả hai cùng hồi tưởng về người bố đã mất của anh.
Lúc bố Nguyên còn sống, ông không hài lòng về Nguyên. Trong mắt bố, anh chỉ là thằng con trai lêu lổng. Ông từng nói thẳng với Nguyên rằng anh “không biết chọn bạn mà chơi” – từ bạn bè cho đến bạn gái.
Lúc đó Nguyên đã nói với bố bằng giọng bất cần: “Con chơi với ai đấy là việc của con. Con yêu ai cũng là việc của con. Giống như bố thích uống trà còn con thích uống cà phê ấy”.
Nhưng giờ đây, khi bố qua đời, Nguyên đã có thời gian để nhìn lại tất cả…
‘Bố đã vì cháu mà phá lệ quá nhiều…’
Nguyên nói với chú Thuỵ.
“Cháu cảm thấy có lỗi với bố quá. Ký ức của cháu về bố chỉ toàn là cãi vã” – Nguyên nói với chú Thuỵ – “Không có cuộc nói chuyện nào kết thúc tốt đẹp. Cháu luôn luôn cáu giận cãi lại bố. Mà thực ra chuyện chẳng có gì cả”.
Vì không kịp về gặp mặt bố lần cuối nên trong cuộc trò chuyện với chú Thuỵ, Nguyên có hỏi trước khi mất bố anh có nguyện ước hay muốn làm điều gì hay không? Theo lời chú Thuỵ, bố Nguyên có một nguyện ước nhưng chú nói để từ từ sẽ nói với Nguyên sau.
Ở một diễn biến khác, người bạn gái đi cùng Nguyên về nước rất muốn anh hỏi chuyện di chúc. Theo cô, đây là yếu tố quyết định xem cả hai sẽ ở lại Việt Nam hay tiếp tục ra nước ngoài sinh sống. Nhưng Nguyên nói anh chưa muốn nói về chuyện đó lúc này.
Trên thực tế, vào những ngày cuối đời, bố Nguyên đã viết di chúc và theo ông, di chúc ấy sẽ khiến Nguyên sốc. Nhưng ông không muốn thay đổi những quyết định của mình.
‘Chắc là nó sẽ sốc đấy. Kệ nó. Cuộc đời của một thằng đàn ông vấp ngã thì mới đứng dậy được. Còn nếu nó gắng gượng không thể đứng dậy được thì anh không thể trách ông trời, chỉ trách mình thôi…’.
Bố Nguyên nói với chú Thuỵ những ngày cuối đời.
Bố Nguyên khi đó cũng đã nhờ chú Thuỵ hãy nghiêm khắc với Nguyên.
“Đây là điều anh đã không làm được thì chú phải cố làm được” – bố Nguyên nói với chú Thuỵ – “Đừng có mềm lòng nhé! Mình mềm lòng với nó là hỏng chuyện đấy”.
Bố Nguyên nói chú Thuỵ sẽ chỉ nói mong muốn cuối cùng của ông với Nguyên sau khi đọc di chúc.
Và bản di chúc khi được đọc đã thực sự khiến Nguyên sốc. 70% tài sản của bố Nguyên được ông dành cho các tổ chức thiện nguyện. 20% còn lại – bao gồm căn nhà gia đình Nguyên đang ở, ô tô và bất động sản khác – cho em chú của Nguyên (là chú Thuỵ). 20% này sẽ được chú Thuỵ toàn quyền khai thác.
10% tài sản còn lại bao gồm tiền tiết kiệm và các quỹ đầu tư của bố Nguyên được uỷ quyền cho bà Quyên để bà phát triển trung tâm nghệ thuật Ươm mầm tài năng trẻ của bà Quyên. Còn Nguyên, được bố trao lại quyền điều hành thư viện sách mà ông gây dựng. Và theo di chúc, thư viện sẽ không được phục vụ cho các mục đích thương mại, chỉ hướng đến cộng đồng mà thôi.
Tất cả những gì Nguyên được thừa hưởng chỉ là Thư viện sách và đúng như bố anh đã nói với chú Thuỵ trước khi qua đời, bản di chúc khiến Nguyên sốc. Sau khi chúc mừng chú mình và bà Quyên, Nguyên bỏ đi uống rượu.
Trên đường đi, Nguyên đã va chạm với ông Nhân và làm rơi chiếc túi của ông. Với cơn tức giận trong người, Nguyên tỏ thái độ hỗn xược và định bỏ đi. Nhưng ông Nhân không chấp nhận điều đó, ông quyết định dạy cho cậu trai trẻ hỗn láo về thái độ và cách cư xử.
Và đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Nguyên với ông Nhân. Và cuộc gặp tiếp đó là khi Nguyên say xỉn nằm vật trên vỉa hè – sau khi từ quán bar đi ra.
Và khi ông Nhân lao người vào xe của Nguyên sau đó, Nguyên đã nhớ lại những cuộc gặp gỡ của anh với người đàn ông này trước đó.
Những chặng đường bụi bặm : Nguyên – công từ nhà giàu vừa mất bố
Tập 2 của phim “Những chặng đường bụi bặm” sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (21/2) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!