Saturday, February 22, 2025

Cha khuyết tật nợ 190 triệu đồng xin cứu con ung thư: Được giúp 245 triệu đồng

Vào ngày con mắc bệnh ung thư, gánh nặng càng đè lên vai anh Lâu. Nhưng từ khi có sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Thanh Niên, cuộc sống gia đình anh Lâu phần nào đã vơi bớt khó khăn.

Chúng tôi gặp lại anh Đào Văn Lâu (39 tuổi, ở H.Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) vào chiều 20.2 tại Báo Thanh Niên. Anh là nhân vật trong bài viết Con muốn sống: Người cha khuyết tật nợ 190 triệu đồng xin cứu con ung thư.

Con ung thư, gánh nặng đè lên vai người cha nghèo

Gần như kiệt sức sau 1 năm chạy vạy khắp nơi để con ung thư có thêm cơ hội sống, anh Lâu không còn cách nào khác ngoài việc gánh trên vai số nợ 190 triệu đồng. Nhưng số tiền này vẫn chẳng thấm vào đâu so với những toa hóa chất mà con trai anh phải trải qua.

Từ ngày con trai là Đào Trung Hiếu (12 tuổi) bị bệnh ung thư máu, anh Lâu bỏ công việc phụ hồ ở quê, dành hết thời gian lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) chữa trị cho con.

Vợ chồng anh Lâu có 2 người con (con gái lớn 17 tuổi và Hiếu). Sợ là gánh nặng của gia đình, từ ngày Hiếu lên thành phố cũng là ngày con gái lớn của anh Lâu bỏ học và đi làm công nhân cùng mẹ để phụ gia đình trang trải cuộc sống.

Cha khuyết tật nợ 190 triệu đồng xin cứu con ung thư: Được giúp 245 triệu đồng

Anh Lâu khóc nghẹn khi tâm sự về bệnh ung thư của con

ẢNH: UYỂN NHI

Anh Lâu nói, hiện tại nợ nần chồng chất nhưng anh cũng cam lòng. Chỉ cần Hiếu cố gắng, hợp tác điều trị thì phần trả nợ, khó khăn còn lại anh và vợ có thể gánh vác được.

Tâm sự với Hiếu, cháu nói mình rất thích học và ước mơ sau này trở thành cảnh sát. Nhưng ước mơ đó lại dang dở khi không may mắc bệnh nan y.

Hiện, Hiếu đang vào toa hóa chất chống ung thư thứ 4. Nếu sức khỏe ổn thì sau toa thứ 6 Hiếu sẽ chuyển qua giai đoạn duy trì và được tiếp tục đến trường.

Cha khuyết tật nợ 190 triệu đồng xin cứu con ung thư: Được giúp 245 triệu đồng

Hiếu khóc nức nở khi nghĩ về ba

ẢNH: UYỂN NHI

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ anh Đào Văn Lâu (ba của cháu Đào Trung Hiếu) qua số điện thoại 0328736626.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 – Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định.

Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Đào Trung Hiếu; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.

“Ơn nghĩa mà gia đình tôi không bao giờ quên”

Sau khi câu chuyện của cha con anh Lâu được đăng trên Báo Thanh Niên, rất nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ. Những cuộc điện hỏi thăm, những sự sẻ chia từ khắp nơi đã mang đến ánh sáng mới cho gia đình.

Chỉ sau 4 ngày, bạn đọc đã đóng góp được hơn 245 triệu đồng (235 triệu đồng thông qua số tài khoản của Báo Thanh Niên và 10 triệu đồng bạn đọc gửi trực tiếp đến anh Lâu), không chỉ giúp anh Lâu trả được số nợ cũ mà còn hỗ trợ Hiếu tiếp tục điều trị trong thời gian tới.

Nhận được số tiền, giấu nước mắt vào trong, anh Lâu xúc động: “Tôi không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ được giúp đỡ số tiền lớn như vậy. Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn Báo Thanh Niên, phóng viên, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giang tay giúp đỡ gia đình tôi”.

Đôi mắt đỏ hoe, anh Lâu nghẹn ngào nói thêm: “Nếu không có mọi người, tôi thực sự không biết xoay xở như thế nào để cứu con. Đây là ơn nghĩa mà gia đình tôi không bao giờ quên”.

Cha khuyết tật nợ 190 triệu đồng xin cứu con ung thư: Được giúp 245 triệu đồng

Anh Lâu nhận hơn 235 triệu đồng tại Báo Thanh Niên, ngày 20.2

ẢNH: UYỂN NHI

Còn Hiếu, sau khi biết tin được mọi người giúp đỡ, cháu nói rất vui, biết ơn và sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Ngoài ra, Hiếu không quên gửi lời động viên đến các bệnh nhi ung thư khác: “Các bạn bị bệnh giống con phải cố gắng lên thật nhiều, như vậy mới có thể hết bệnh được”.

Đâu đó trong bệnh viện, trong các dãy hành lang, vẫn còn một người cha, người mẹ nghèo kiệt quệ về tài chính, tinh thần vẫn đang ôm con mình với trái tim đầy hy vọng sự sẻ chia, cưu mang của cộng đồng. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những bài viết về các bệnh nhi ung thư để bạn đọc theo dõi cũng như mở lòng giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, để họ có thể vơi bớt khổ đau và có thêm cơ hội sống.

Sự chung tay của nhà hảo tâm, bạn đọc Thanh Niên chính là sự khẳng định cho cuộc sống dù khó khăn nhưng tình người luôn lan tỏa và không ai bị bỏ lại phía sau.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img