Tuesday, February 25, 2025

Cha tôi, người ở lại – Tập 4: Xúc động trước ông bố ‘xù lông’ bảo vệ con không máu mủ ruột già

VTV.vn – Thấy con bị chính người thân làm cho đau lòng, bố Bình đã nổi giận nói thẳng mặt họ để bảo vệ con trai dù không máu mủ ruột già với mình.

Tập 4 phim Cha tôi, người ở lại dành thời lượng cho câu chuyện của Việt. Đan xen giữa quá khứ và hiện tại, người xem cảm nhận rõ tình thương rồi thành tình yêu của bố Bình dành cho cậu bé Việt ngày càng lớn. Ở chiều ngược lại, tình yêu và sự hiếu thuận của Việt dành cho bố Bình cũng không thể kể xiết.

Kinh tế eo hẹp, bố Bình vẫn dúi tiền muốn Việt đi dã ngoại cùng lớp

Việt (Thái Vũ) sau khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai bố Bình (NSƯT Thái Sơn) và bố Chính (NSƯT Bùi Như Lai) về tình hình kinh tế khó khăn của hai bố, cậu vừa buồn, vừa thương bố. Việt đi chơi bóng rổ một mình, vừa chơi vừa nhớ về kỷ niệm ngày xưa – hôm đó, Việt bị trẹo chân, mẹ đang định cõng đi học thì vừa may gặp bác Bình đi tới. Bình tốt bụng không chỉ chở Việt đi học, mà còn tiện đường đèo luôn cả mẹ của Việt.

Đúng lúc Việt đang nghĩ miên man về quá khứ thì bố Bình đi tới, lấy cớ muốn học chơi bóng rổ, nhờ Việt dạy, để trò chuyện với con. Sau khi tập luyện, hai bố con ngồi nghỉ, bố Bình rút tiền đưa cho Việt để đi dã ngoại với lời động viên: “Lớp có hoạt động gì thì mình phải tham gia cùng cho nó vui chứ này. Sau này muốn tham gia cũng không có cơ hội mà tham gia đâu con à”. Tuy nhiên, Việt liền nói dối bận học bài nên không đi được.

Dù Việt có lấy cớ bận học bài nhưng bố Bình cũng biết rằng con đang sợ đi dã ngoại sẽ tốn tiền của bố. Ông Bình động viên con chuyện tiền nong, con không phải lo, vì bố còn trẻ, còn khỏe, còn kiếm được tiền. Ông muốn con cần gì cứ nói, ông luôn sẵn lòng, miễn là chi tiêu chính đáng. Dù vậy, Việt vẫn một mức không nhận tiền. “Lúc nãy, con nghe hết chuyện của hai bố rồi đúng không?” – bố Bình hỏi thẳng Việt về việc thấy hai bố khó khăn nên Việt lo. Tuy nhiên, ông khuyên cậu con trai mới lớn rằng đó là chuyện bình thường, “cuộc sống mà”. Ông dúi tiền vào tay Việt, rồi không để con trai có cơ hội từ chối, ông đứng dậy ra về trước, giục con nhanh về nhà ăn cơm…

Bố Bình cho tiền và thuyết phục Việt đi dã ngoại cùng lớp.

Khoảnh khắc này khiến Việt nhớ lại chuyện năm xưa. Khi đó, mẹ Việt khóc vì lo không có đủ tiền chữa bệnh cho bà thì bà sẽ chết. Một lần khác, chủ nhà trọ đến đòi tiền nhà, không cho nợ. Lúc này, Bình ở ngoài nên đã nghe được chuyện. Anh không chỉ mang thức ăn cho Việt, mà còn mang theo phong bì đựng tiền cho Quyên vay. “Cô cứ cầm lấy, sau có thì trả tôi” – Bình nói khéo cho Quyên đỡ ngại – “Cầm lấy lo thuốc thang cho mẹ, bao giờ có thì trả tôi”. Quyên xúc động trước lòng tốt của Bình.

Cha tôi, người ở lại - Tập 4: Xúc động trước ông bố xù lông bảo vệ con không máu mủ ruột già - Ảnh 2.

Bố Bình vẫn chờ mẹ Việt trở về?

Sau khi chơi bóng rổ, Việt nhận ra đôi giày của bố Bình cũ quá nên lôi ra đánh cho bố. Đó là đôi giày các con tặng bố Bình từ sinh nhật cách đây mấy năm, nhưng bố vẫn lấy lý do “còn tốt chán” để dùng tiếp. Không chỉ đánh giày cho bố Bình, tuần nào, cậu cũng lôi giày của cả nhà ra đánh.

Một cô giáo là khách quen của quán ăn chay, nhưng đồng thời cũng là người “cảm nắng” ông Bình. Tuy nhiên, nói chuyện với hàng xóm, ông Bình khẳng định không đi bước nữa. Bác hàng xóm cũng phiền lòng vì suốt chục năm qua, bà đã giới thiệu nhiều mối nhưng ông Bình không ưng ai. “Hay là lại nhớ mẹ thằng Việt?” – bác hàng xóm nhắc lại chuyện xưa. Năm đó, mẹ Việt cầm cả cục tiền của Bình cho mượn, rồi đi biệt tăm.

Trò chuyện với bác hàng xóm, bố Bình vẫn bênh mẹ Việt.

Năm đó, Chiến (Trung Ruồi) – anh trai của Quyên – tìm đến tận chỗ làm để đòi Quyên giấu của chìm của nổi gì thì đưa ra để chữa bệnh cho mẹ. “2 ngày nữa mà không có tiền, người ta không phẫu thuật cho bà già đâu. Chắc là tao đưa về.” – Chiến doạ em gái. Quyên xin anh trai đừng làm như thế, cô sẽ cố gắng kiếm tiền cứu mẹ.

Một hôm, Quyên tìm khắp nơi không thấy Việt đâu, hoá ra cậu bé đi nhặt ve chai sau giờ học để kiếm tiền chữa bệnh cho bà ngoại. Hành động này của con trai khiến Quyên bật khóc vì một đứa trẻ quá hiểu chuyện.

Cha tôi, người ở lại - Tập 4: Xúc động trước ông bố xù lông bảo vệ con không máu mủ ruột già - Ảnh 4.

Dù bác hàng xóm cho rằng Quyên lừa tiền của Bình nhưng ông Bình vẫn bênh lúc đó Quyên khó khăn nên mới mượn tiền để lo phẫu thuật cho mẹ. “Em mang thằng Việt về đây nuôi là vì em thật lòng yêu thương thằng bé” – ông Bình tâm sự với bác hàng xóm – “Em cảm giác như là em với thằng bé này có sẵn mối nhân duyên là bố con, cho nên mọi chuyện đến rất tự nhiên”.

Ông Bình còn nhớ, hồi mẹ An mất, ông đã rất đau đớn, oán trách ông trời. Rồi một ngày, ông ngộ ra phúc đức không chỉ tại mẫu, mà còn ở nơi người cha. Vì thế, ông luôn cố gắng làm nhiều việc tốt để An lớn lên được gặp nhiều may mắn, vui vẻ, hạnh phúc.

“Bây giờ em có thêm 2 thằng con trai tuyệt với. Con bé An có thêm 2 người anh thân thiết. Còn mong cầu gì nữa nào!” – ông Bình bộc bạch với bác hàng xóm.

Cha tôi, người ở lại - Tập 4: Xúc động trước ông bố xù lông bảo vệ con không máu mủ ruột già - Ảnh 5.

Tức nước vỡ bờ trước bác của Việt, bố Bình nổi giận giữa bữa ăn

Lúc này, bác Chiến của Việt lên thành phố lấy hàng nên rẽ qua thăm Việt. Nhân dịp nhà có khách, ông Bình nấu nhiều món ngon để đãi khách. Tuy nhiên, khi Việt vừa về đến nhà, bác Chiến đã gọi cậu vào phòng rồi lên lớp dạy dỗ. Ông mắng Việt được người ta đón về nuôi, lo ăn lo uống, cho ăn học vậy mà không biết thân biết phận, để cả nhà về trước lo cơm lo nước cho… Đứng ngoài cửa nghe được mấy lời dạy dỗ này của ông Chiến, ông Bình bắt đầu khó chịu, không hài lòng. Ông gọi hai bác cháu xuống ăn cơm để cắt ngang cuộc dạy dỗ khó chịu này.

Cha tôi, người ở lại - Tập 4: Xúc động trước ông bố xù lông bảo vệ con không máu mủ ruột già - Ảnh 6.

Đến bữa ăn, ông Chiến xin phép “đỡ lời cho bọn trẻ con”, rồi hát thay cho tâm tư của các con. Tiếp đó, ông lại đứng lên “báo cáo với ông Bình” và tiếp tục ra vẻ dạy dỗ cháu ruột: “Không có anh, đời thằng Việt này không biết đi về đâu, nó không hiếu thuận với anh, tôi đánh què”.

Tuy nhiên, ông Bình không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, không muốn nghe mấy lời này. Tiếp đó, ông Chiến giục Việt đứng dậy, hai tay cầm chén rượu, bắt Việt mời rượu bố Bình để cảm ơn vì đã nuôi nấng… Thấy ông Chiến ép Việt, cả nhà nói dối lấy lý do lát bố Chính gặp đối tác để dừng việc uống rượu. Tuy nhiên, lúc này bố Bình lại bất ngờ muốn tiếp tục uống rượu. Uống cho say để có thể đứng lên nói hết nỗi lòng: “Tôi đang rất khó chịu anh biết không?”.

Cha tôi, người ở lại - Tập 4: Xúc động trước ông bố xù lông bảo vệ con không máu mủ ruột già - Ảnh 7.

Ông Bình cho biết lâu nay ông luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã cho mình hai thằng con trai đáng yêu. “Tôi rất yêu chúng nó. Tôi chưa bao giờ dám đánh mắng chúng nó vì tôi yêu chúng nó. Nhưng có người cố tình nhắc nhở tôi bảo tôi không phải ruột thịt, không phải người thân, thế người thân chúng nó ở đâu?” – ông Bình đầy phẫn nộ.

“Thằng Nguyên, mỗi lần bà nó gặp, bà nó trách mắng, bắt gọi điện cho mẹ nhưng có biết mỗi lần nhắc đến mẹ là nó mất ăn mất ngủ. Tôi đau lòng, tôi làm được gì chứ.

Còn thằng Việt phải chịu ấm ức nhiều hơn, nhưng ai cũng có quyền chỉ trỏ dạy dỗ nó phải hiếu thuận với bố nó là tôi đây này. Thằng bé đã bao giờ chưa hiếu thuận không? Nửa đêm còn dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, dọn cửa hàng chay cho tôi… Tại sao bảo nó không hiếu thuận?” – ông Bình nói hết sự khó chịu trong lòng với những người khiến các con của ông buồn.

Cha tôi, người ở lại - Tập 4: Xúc động trước ông bố xù lông bảo vệ con không máu mủ ruột già - Ảnh 8.

Sau đó, các con dìu bố lên phòng nằm nghỉ. Trong lúc vừa say vừa tỉnh, ông Bình nhớ lại lần ông cùng bé An về quê thăm Việt. Lúc đó, Việt bé tí nhưng đã phải gùi rất nhiều củi nặng. Nhìn Việt mới về quê ít hôm đã gầy sọp, Bình xót xa. Theo Việt về tới nhà, chứng kiến cảnh hai vợ chồng bác Chiến cãi nhau vì sợ Bình đến đòi tiền, Bình càng thêm thương. Năm đó, bác dâu cũng chỉ muốn tống Việt đi cho đỡ phải đèo bòng.

Cha tôi, người ở lại - Tập 4: Xúc động trước ông bố xù lông bảo vệ con không máu mủ ruột già - Ảnh 9.
Cha tôi, người ở lại - Tập 4: Xúc động trước ông bố xù lông bảo vệ con không máu mủ ruột già - Ảnh 10.

Quý vị đón xem tập 5 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Ba (25/2) trên kênh VTV3!

Cha tôi, người ở lại: Những câu thoại ứa nước mắt trong tập 1 - 3 Cha tôi, người ở lại: Những câu thoại ứa nước mắt trong tập 1 – 3

Cha tôi, người ở lại - Tập 3: Cha tôi, người ở lại – Tập 3: ‘Núi’ khó khăn cùng giáng xuống đầu 2 ông bố

Cha tôi, người ở lại - Tập 2: Em gái lớn vẫn đòi ngủ chung phòng, 2 anh xử trí mạnh tay Cha tôi, người ở lại – Tập 2: Em gái lớn vẫn đòi ngủ chung phòng, 2 anh xử trí mạnh tay

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nguồn: vtv.vn

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img