VTV.vn – Thấy con gái mình trốn học đi chơi với An, chưa tìm hiểu tường tận sự việc, mẹ Thảo đã đổ hết lỗi lên đầu An và còn dùng lời lẽ nặng nề nói với bố An.
Nguyên khẳng định sẽ không đi du học, bố Bình yên tâm
Trong tập 9 phim Cha tôi, người ở lại, sau khi cãi nhau với vợ cũ trước mặt cả Nguyên (Trần Nghĩa), ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) tức giận phi về quán cơm chay để kể cho ông Bình (NSƯT Thái Sơn) nghe sự bức xúc này. Ông Chính tức vì vợ cũ lại nói xấu ông trước mặt Nguyên rằng lương ba cọc ba đồng không đủ sức lo cho con, nhằm lôi kéo, dụ dỗ Nguyên sang bên kia du học. Nghe vậy, ông Bình hiểu sự tức giận của bố ruột Nguyên. Ông Chính tuyên bố sẽ lo được cho Nguyên, cho dù con trai thích học ở bất cứ trường nào, ông cũng có cách lo được. Ông Bình lựa lời động viên ông Chính rằng dù mẹ có thuyết phục nhưng chắc gì Nguyên đã nghe. Hơn nữa, ở trong nước cũng có đầy trường đại học tốt.

Nguyên xuống bếp để nói chuyện riêng với bố Bình. “Mẹ con không hiểu nên mới hành xử như thế. Bố đừng buồn, bố nhé!” – Nguyên muốn nhắc tới chuyện mẹ cậu muốn đưa tiền cho bố Bình. Tuy nhiên, ông Bình chỉ lo Nguyên buồn, chứ bản thân ông không bận tâm gì. “Với bố, các con là quan trọng nhất. Ai động đến các con, bố mới mất ăn mất ngủ. Chứ ai làm gì bố, nói gì bố, bố cho qua hết”. Tiện đây, ông Bình hỏi về chuyện du học nhưng Nguyên lập tức khẳng định sẽ không đi. Là anh lớn trong nhà, cậu muốn lo cho hai bố và hai em, làm chỗ dựa cho mọi người. Ông Bình vui vì con trai đã trưởng thành thật rồi.
Nguyên và bố Bình tâm sự
Bà Liên vội vã về lại bên kia khiến Nguyên bất ngờ
Ông Chính bất ngờ thông báo cả nhà sẽ đi chơi hai ngày cuối tuần. Lý do cho quyết định là vì từ ngày mẹ con bà Liên về đây, cuộc sống mấy bố con đảo lộn hết, bọn trẻ chịu nhiều áp lực nên ông Chính muốn bọn trẻ được xả stress. Ông Chính còn lôi máy ảnh cũ ra để mang theo, vì muốn lưu lại mọi khoảnh khắc kẻo bọn trẻ nhanh lớn quá.
Tuy nhiên, khi cả nhà kéo vali ra tới cổng với sự háo hức, vui vẻ cho chuyến đi chơi thì mẹ con bà Liên lại bất ngờ xuất hiện. Bà Liên thông báo phải về bên kia gấp nên muốn nói chuyện riêng với Nguyên. Bà dặn Nguyên cứ suy nghĩ về việc đi du học, lần này sang bên đó, bà sẽ tìm trường tốt. Bà Liên lại tiếp tục dùng Cát Tiên để hàn gắn tình cảm với Nguyên.
Nguyên ngoắc tay với Cát Tiên hứa sẽ sang thăm em nếu có thể. Khi chiếc ô tô chở mẹ con Cát Tiên rời đi, cả nhà thở phào nhẹ nhõm và vui mừng thì Nguyên vẫn có chút suy tư.


Mẹ Nguyên lại chia tay con trai.
Quán cơm chay ông Bình có một vị khách lạ đến đây có vẻ như không phải để ăn món chay, mà có mục đích khác. Ông ta yêu cầu quán có món gì ngon nhất thì mang hết ra, sau đó đi lại và quan sát khá kỹ quán. Đến lúc rời đi, ông ta đưa cả tờ 500 ngàn và nói không cần trả lại. Chứng kiến vị khách lạ này từ đầu tới cuối ở quán, bà Mẫn hàng xóm cảm giác như ông ta rất quen, từng gặp ở đâu rồi, nhưng lại không thể nhớ ra. Còn ông Bình cũng không hề biết ông ta chính là bố của Việt.

Thảo trốn học đi chơi với An, mẹ Thảo đến tận nhà “mắng vào mặt” bố Bình
Sau vụ bị huỷ bài thi vì gian lận trong giờ kiểm tra môn toán, An và Thảo đã làm lành. An đi cổ vũ hai anh thi đấu bóng rổ, thấy vậy, Thảo nói dối mẹ để trốn học thêm đi cổ vũ cùng An. Sau trận đấu, An đề nghị hai anh mời mình và Thảo đi ăn gà rán. Không hề biết Thảo trốn học nên hai anh vui vẻ mời Thảo đi cùng.


Tuy nhiên, trong lúc 4 anh em đang ăn uống, trò chuyện rôm rả thì mẹ Thảo xuất hiện. Biết con gái trốn học, nói dối mẹ để đi chơi, mẹ Thảo tức phát điên, mắng con gái té tát. Tiếp đó, bà mắng tới An “mặt dày” rủ Thảo đi tụ tập ăn uống với mấy thằng con trai lớp trên. “Cháu hư hỏng đã đành, bây giờ cháu còn lôi kéo cái Thảo đi theo” – bà chỉ thẳng mặt An, tiếp đó yêu cầu cả An và hai anh của cô không được giao du với Thảo.

Sau sự việc bắt quả tang con gái trốn học đi chơi với An, mẹ Thảo tìm đến tận quán cơm để nói chuyện riêng với bố của An. Mở đầu, bà vòng vo hỏi xem mẹ An mất từ bao giờ. Sau khi ông Bình cho biết vợ mất từ khi An mới 3 tuổi, mẹ Thảo liền cho rằng như vậy An chưa từng được mẹ dạy dỗ gì nhiều.
Tiếp đó, mẹ Thảo vào thẳng vấn đề. Bà kể lại chuyện An bắt Thảo cho chép bài rồi cả hai bị huỷ bài kiểm tra, tiếp đó là chuyện An xúi Thảo trốn học… Bà càng bức xúc khi ông Bình là phụ huynh mà không hề biết những chuyện này ở trường của con. “Từ ngày chơi với cái An nhà anh, cái Thảo nhà tôi hư hẳn ra đấy” – mẹ Thảo nói thẳng mặt ông Bình.
Cuộc trò chuyện khá dài và mẹ Thảo nói là chủ yếu. An đi học về, đứng ở ngoài nghe hết và nhiều chỗ mẹ Thảo hiểu lầm, nghĩ sai về An nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại.




Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Hai – Ba – Tư hàng tuần trên VTV3.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!