VTV.vn – Bộ đội luôn hy sinh thầm lặng vì dân, dù vất vả xa nhà, những việc làm của họ là minh chứng cho điều đó. Và niềm tin của người dân dành cho họ chưa bao giờ vơi cạn.
A Lãm và dân bản cuối cùng đã đặt niềm tin tuyệt đối vào bộ đội. Những việc làm của Đại và các đồng đội suốt nhiều năm qua luôn âm thầm, lặng lẽ cũng đến ngày được nhận trái ngọt. A Lãm sau những ngày u mê thì nay đã bừng tỉnh. “Bộ đội, cái đầu tao u mê nghe theo lời kẻ xấu ảnh hưởng đến dân bản của tao. Sau này tao biết bộ đội tốt lắm, hi sinh vì dân, bộ đội khổ, phải xa nhà, xa cái vợ con”, A Lãm chia sẻ thật lòng trong cuộc gặp mặt với lãnh đạo Đoàn 80.
Được sự ghi nhận của bà con là điều khiến những chiến sĩ vui nhất. Đoàn 80 cũng thông báo tới bà con đã phối hợp với nước bạn giải cứu thành công nhiều con tin đang bị giam giữ ở nước họ và sắp trở về nước, điều này có nghĩa A Lãm cũng sắp được gặp lại vợ con.
Lần này ông Nậm không thể để mặc con trai trong chuyện tình cảm, ông quyết định mở lời với cô giáo Tâm: “Kể ra thì cũng hơi đường đột, nhưng bác cứ nói nhé! Chuyện là về anh Đại. Anh Đại sống rất có trách nhiệm. Tuy hai bố con ít gặp nhau nhưng bác cảm nhận rất rõ điều đó. Đại không sợ khó, không sợ khổ, không sợ hy sinh mà nó chỉ sợ làm cho những người mình yêu thương vì mình mà chịu khổ. Đó là điều bác luôn canh cánh trong lòng”.
Tại bệnh viện, Lĩnh vẫn chưa hồi phục khiến hai người phụ nữ của anh vô cùng lo lắng. Miên nghe tin phải mất 3-6 tháng mới có thể phục hồi sau khi nối chi, nhất là khi cô biết anh chỉ có 10-15% cơ hội tỉnh lại.

Liệu ý chí của người lính trẻ có chiến thắng được tất cả?
Mới quý vị và các bạn đón xem tập 56 phim Không thời gian vào lúc 21h tối nay trên VTV1.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!