VTV.vn – Để tiếp cận Việt, bố ruột của Việt đã dàn cảnh để giả vờ làm người hùng cứu Việt giữa đường.
Trong tập 10 phim Cha tôi, người ở lại, Việt (Thái Vũ) đi đường va chạm với hai thanh niên và bị bắt nạt. Đúng lúc này, chú Huấn (Minh Tiệp) đi qua, thấy chuyện bất bình nên đã “xử lý” hai thanh niên để bênh vực Việt. Hành động này của chú Huấn khiến cả Việt và bố Bình của Việt rất cảm kích và biết ơn. Tuy nhiên, cả hai chưa biết đây chỉ là tình huống do chú Huấn (bố ruột của Việt) cố tình dàn cảnh.

Nghe Việt nói nhà có quán cơm chay gần đây, Huấn biết đó là quán mình đã đến ăn vài lần nên đi cùng Việt luôn. Tại đây, hai chú cháu nói chuyện thì biết đồng hương Phú Thọ.
Trong lúc ăn, chú Huấn tiếp tục gọi Việt ra buôn chuyện đồng hương. Chú Huấn còn hẹn Việt hôm nào đi ăn lòng lợn tiết canh. Chú buột miệng nói ra chuyện Việt không phải là con ruột của bố Bình. “Sao chú lại biết ạ?” – Thấy thái độ bất ngờ của Việt, chú Huấn lấp liếm, giả vờ rằng bố Bình từng kể chuyện.

Hôm sau, Việt vừa đi học về tới quán cơm thì chú Huấn đã đứng chờ sẵn. Chú vội vã giục Việt lên xe: “Đi với chú, chú nhờ tí việc”. Việt chỉ kịp nói với bố một tiếng từ ngoài sân. Đúng lúc này, bác Chiến của Việt (Trung Ruồi) đi tới, nhận thấy người đàn ông kia có gì đó quen quen.


Ở diễn biến khác trong tập 10, đến giờ ăn cơm, cả nhà phải gọi mãi An mới xuống vì cô nàng còn bận làm bài tập. An tuyên bố hôm nay không đúng được 5 câu thì nhịn luôn. May mắn, anh Nguyên kiểm tra qua bài dự tính An đúng khoảng 7/10 câu. Bố Chính trêu cứ đà này, An sẽ lên top đầu trường, rồi hai bố đi họp phụ huynh “mũi nở toác”. Đúng lúc cả nhà bắt đầu dùng bữa thì Đại (Trần Kiên) xuất hiện. Cậu lấy lý do bố mẹ đi công tác, bác giúp việc nấu ăn dở để đến đây ăn trực.


Quý vị đón xem tập 11 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Ba (11/3) trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!