VTV.vn – Không thuyết phục được Việt nhận mình là bố ruột, tay Huấn giở mưu hèn kế bẩn hãm hại bố Bình, nhằm khiến gia đình Việt khốn đốn, buộc Việt phải nghe theo hắn.
Mở đầu tập 12 phim Cha tôi, người ở lại, bố Bình (NSƯT Thái Sơn) đã vào phòng nói chuyện riêng với Việt (Thái Vũ). Biết Việt đang buồn chuyện bố ruột xuất hiện, bố Bình vừa thủ thỉ bày tỏ tình yêu thương dành cho Việt cũng như các con, đặc biệt bố động viên Việt rất nhiều. “Dù con gặp bất cứ chuyện gì tồi tệ, con nhớ rằng luôn có bố ở bên, bảo vệ che chở cho con” – bố Bình nhắn nhủ.
Nói chuyện với Việt xong, ông Bình lại ra bàn thờ tâm sự với vợ. Ông thông báo tin bố Việt xuất hiện đòi nhận con trai và nói cảm thấy bất an sợ gia đình gặp sóng gió.

An tiến bộ rõ rệt, lần đầu tiên giành điểm cao
Ở lớp An, cô giáo trả bài kiểm tra nhưng thay vì điểm 4-5 như mọi khi, lần này An (Ngọc Huyền đóng) đã xuất sắc giành được điểm 7. Đây là số điểm mà An chưa từng dám mơ ước. Vì thế, cô nàng vui mừng, đứng lên khoe cả lớp và nhận được lời khen từ cô giáo vì có tiến bộ. An có được kết quả này là nhờ công anh Nguyên kèm cặp. Cũng được anh Nguyên hướng dẫn, kèm thêm môn Hoá, Thảo cũng tiến bộ rõ rệt và giành điểm 10. Với kết quả này, An và Thảo tin rằng mẹ Thảo sẽ không thể ngăn cấm hai cô nàng chơi với nhau.

Ông Bình gọi ông Chính về để hỏi về chuyện đấu thầu xây dựng. Hết mẹ Nguyên lại đến bố Việt chê nhà nghèo nên hai bố quyết định sẽ không thể để người ta khinh thường mình.
An về nhà mang theo bài kiểm tra học kỳ toán với điểm 7 khoe với bố. Cả nhà bất ngờ và vui mừng, động viên An cứ đà này có khi Top đầu của trường. Nhân tin vui này, hai bố cũng động viên cả 3 con chuyên tâm học hành, mọi thứ cứ để các bố lo. Bố Chính còn mạnh mẽ tuyên bố sẽ lo cho các con học, thậm chí là cả đi du học.

Ở trường, Nguyên phát hiện Việt nhận được một tấm thiệp bày tỏ tình cảm của bạn nữ nào đó. Trong khi đó, giờ tan học, Nguyên cũng được một cô bạn đứng chờ sẵn ở cổng trường để cảm ơn vì đã giúp đỡ trong môn Toán. Trang còn hẹn Nguyên đi lên thư viện nhưng cậu từ chối vì bận đưa em An đi học. Thấy vậy, Thảo tỏ ra khó chịu vì cô nàng cũng “cảm nắng” anh Nguyên của An.

Bố ruột của Việt dùng mưu hèn kế bẩn hại bố Bình
Quán chay Bình An của bố Bình tổ chức buffet chay nhưng có một nhóm khách ồn ào, lộn xộn, “ăn thùng uống vại”. Họ còn phát hiện nhiều gián trong đồ ăn, khiến khách hàng nháo nhào sợ hãi. May mắn người phụ bếp của quán Bình An đã phát hiện ra cô gái cố tình chơi xấu đưa gián vào thức ăn. Cô gái này yêu cầu không trả tiền suất ăn và đòi ông Bình phải đền bù mỗi người 1 triệu. Khi ông Bình nhắc tới việc kiểm tra camera, nhóm người này manh động đánh ông Bình. May mắn người phụ bếp chạy tới thông báo đã báo công an khiến nhóm người này sợ hãi bỏ chạy. Cô gái kia bị giữ lại, khai có người đàn ông thuê. Sau đó, quán phải tạm đóng cửa để công an điều tra.



Biết chuyện, bố Chính rất tức giận và nghi ngờ chính tay Huấn thuê người làm chuyện này. Còn bố Bình thương Việt nếu đúng do tay Huấn làm thì Việt sẽ càng đau lòng.
Biết chắc bố ruột làm chuyện này, Việt đạp xe tới gặp ông Huấn để hỏi tội: “Vụ thực phẩm bẩn ở quán bố tôi là do ông làm đúng không?”. Cho người bỏ gián vào đồ ăn, cho người đặt hàng số lượng lớn để bố Bình phải đền tiền, Việt biết rõ âm mưu của bố ruột mình và gọi hành động đó là “kinh tởm”. Tuy nhiên, ông Huấn tiếp tục dọa: “Nó sẽ còn kinh tởm hơn nhiều nếu con không chịu đi theo bố đấy”.
Ông Huấn đề nghị Việt “từ bỏ thằng bố hờ và gia đình kệch cỡm kia đi” thì ông ta hứa sẽ trả lại sự bình an cho mọi người. Nhưng Việt khẳng định: “Có chết tôi cũng không bỏ họ”.


Về nhà, Việt xin lỗi bố Bình vì mình mà bố gặp phiền phức. Việt kể vừa đi gặp ông Huấn, ông ta thừa nhận gây ra rắc rối vụ quán cơm, nhưng ông ta doạ nếu Việt không nghe lời thì ông ta sẽ không dừng lại. Điều này khiến một cậu học sinh cấp 3 như Việt rất lo lắng và không biết phải làm gì. Bố Bình tin rằng ông ta không thể một tay che trời.

Sau khi có kết quả điều tra từ công an kết luận tay Huấn chính là người đứng sau gây ra vụ này, nhưng hắn ta chỉ bị xử lý hành chính. Nghe vậy, ông Chính và An tức giận định cùng đi tìm tay Huấn để xử lý nhưng ông Bình nhất quyết không đồng ý. Nhân lúc Việt đi chợ, ông Bình dặn cả nhà từ nay không nhắc đến tên Huấn, vì ông không muốn Việt phải suy nghĩ rồi đổ lỗi vì mình mà cửa hàng gặp rắc rối. “Em muốn bảo vệ thằng Việt, em muốn thằng Việt được sống yên ổn” – ông Bình nói với mọi người, nhưng không ngờ Việt đứng ở ngoài sân nghe hết câu chuyện.
Tay Huấn lại đến quán chay quấy rối. Lần này, hắn ta lại bày trò khác. Hắn thuê lại quán với giá rất cao nên ông chủ nhà đồng ý. Hắn yêu cầu 1 tuần, ông Bình phải dọn khỏi đây. Tức nước vỡ bờ, không thể nhẫn nhịn thêm, ông Bình đánh tay Huấn nhưng lại bị hắn ta xô ngã.
Đúng lúc này, các con và các bạn tới quán và cả bố Chính. Mọi người đều chứng kiến sự độc ác của tay Huấn – tên ma cô đội lốt doanh nhân. Khi chưa đạt được mục đích, hắn ta còn bày đủ trò để quấy rối, hãm hại gia đình hiện tại của Việt.

Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Hai – Ba – Tư hàng tuần trên VTV3.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!