Dù biết rằng ung thư là căn bệnh khó chữa, có thể khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần, nhưng những người cha, người mẹ vẫn không bỏ cuộc.
Trở lại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), chúng tôi gặp chị Háng Thị Kim Thuở (37 tuổi, quê ở xã Phước Thái, H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) và con gái Lưu Nữ Hoàng Khánh Thy (14 tuổi) đang điều trị bệnh ung thư máu.
Căn bệnh hiểm nghèo quái ác tàn phá cơ thể em Thy. Đôi môi em xỉn màu, cơ thể và làn da xanh xao thiếu sức sống. Em nằm yếu ớt trên giường, những vết sẹo phẫu thuật trên cổ là những đau đớn mà em đã trải qua.

Em Lưu Nữ Hoàng Khánh Thy (14 tuổi) đang điều trị bệnh ung thư máu tại khoa Ung bướu – huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2
ẢNH: DU YÊN
3 năm chống chọi với ung thư
Chị Thuở kể, từ tháng 10.2022 con gái bắt đầu có những triệu chứng như nổi hạch ở cổ và cơ thể ốm yếu, dần suy nhược. Lo lắng, gia đình đã đưa em ra bệnh viện ở Đà Nẵng để phẫu thuật, nhưng chỉ sau vài tháng, hạch lại xuất hiện.
Sau đó, gia đình mất 6 tháng, đi khám ở nhiều bệnh viện để tìm ra bệnh của Thy. Đến tháng 4.2023, sau khi chọc tủy xét nghiệm, bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 mới chẩn đoán Thy bị ung thư máu.
Khánh Thy đã trải qua 5 toa thuốc điều trị. Và sau khi đi hết các toa thuốc trong 3 tháng đầu, tình trạng bệnh có cải thiện. Tuy nhiên, đến tháng thứ 4, bệnh lại tái phát. Đến nay, đã 13 tháng kể từ lần tái phát đầu tiên, em vẫn đang hằng ngày truyền thuốc, uống kháng sinh để níu kéo sự sống.

Cổ của Khánh Thy liên tục tái phát nhiều hạch khiến em khó thở, đau đớn
ẢNH: DU YÊN
“Con liên tục phải ra vào bệnh viện. Bệnh tái phát, bác sĩ nói chỉ có thể truyền máu, tiểu cầu và thuốc khi cần. Hầu như tháng nào con cũng phải vào viện 2 – 3 lần, ở viện nhiều hơn ở nhà. Hễ về được vài hôm lại phải nhập viện vì thiếu máu, thiếu tiểu cầu. Hạch cứ mọc lên rồi xẹp xuống, con lúc nào cũng trong tình trạng khó thở. Bác sĩ lại phải dùng thuốc để con dễ thở hơn”, chị Thuở chia sẻ.
Gia đình chị Thuở có 3 đứa con. Vì Khánh Thy mắc bệnh nặng, vợ chồng chị phải gửi 2 con nhỏ 10 tuổi và 5 tuổi cho ông bà nội chăm sóc, còn mình thì thuê trọ ở TP.HCM để tiện chăm sóc con gái bệnh tật.

Đôi tay đầy vết kim tiêm, lấy ven trong 3 năm chiến đấu với bệnh tật của Khánh Thy
ẢNH: DU YÊN
Do trước đây, từ sau lần trở nặng phải cấp cứu trong đêm khi Khánh Thy vừa về quê được 2 ngày. Vợ chồng chị Thuở quyết định thuê một căn trọ nhỏ ở TP.HCM để gần bệnh viện, sẵn sàng đưa con đi bệnh viện bất cứ lúc nào.
Tâm sự với chúng tôi, chị Thuở khóc rất nhiều: “Hai đứa con nhỏ ở quê luôn mong ngóng cha với mẹ. Mỗi lần vợ chồng tôi về thăm, chúng lại òa khóc, trách móc mẹ chỉ thương chị hai mà không thương chúng. Đứa út nằng nặc đòi theo cha mẹ lên thành phố, nhất quyết là ‘con đi với, con phụ mẹ chăm chị hai”.
Trong lòng chị Thuở luôn canh cánh nỗi day dứt, bởi chị biết mình đã không thể chu toàn cho cả 3 đứa con. Nhìn con đau đớn vì bệnh ung thư, chị như đứt từng khúc ruột, vừa thương con, vừa tự trách mình.

Chị Thuở khóc khi nói về hoàn cảnh của gia đình
ẢNH: DU YÊN
“Con còn sống, ai mà nỡ bỏ”
Chị Thuở nói rằng khi Khánh Thy biết bệnh tình của mình rất nặng, lại chứng kiến những bạn nhỏ khác trong bệnh viện lần lượt ra đi, em đã rất sợ hãi. Em xin cha mẹ cho em về nhà, thế nhưng khi bệnh trở nặng, em lại quằn quại trong những cơn đau nhức.
Ban ngày em ngủ được một ít, nhưng ban đêm thì không thể ngủ được. Những cơn sốt, đau bụng, đau đầu, đau nhức khắp người cứ hành hạ em suốt đêm.
Chị Thuở cho biết, bệnh của em được bảo hiểm chi trả 100%, gia đình chủ yếu tốn tiền cho các loại thuốc. Khánh Thy và mẹ chủ yếu sống nhờ vào đồ ăn từ thiện.
“Trước đây, tôi có đi giúp việc theo giờ để kiếm thêm tiền. Nhưng bệnh tình của Khánh Thy ngày càng nặng nên tôi đã nghỉ. Bây giờ chỉ có chăm lo cho con thôi. Mọi chi phí đều đổ lên vai chồng đang đi làm thuê”, chị Thuở kể.

Chị Thuở cho biết sẽ cố gắng chạy chữa cho con, với chị bây giờ điều ước duy nhất là mong con khỏe mạnh
ẢNH: DU YÊN
Các bác sĩ cũng rất thương Khánh Thy, thỉnh thoảng giúp đỡ một phần tiền thuốc. Những lúc túng thiếu, chị Thuở xin nhờ các bác sĩ giúp đỡ ít thuốc cho con. Nhưng xin nhiều quá, chị cũng rất ngại.
Chị cho biết ông bà ở quê đã bán 2 con trâu và cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng 50 triệu để chữa bệnh cho Khánh Thy. Đến nay, gia đình đã vay mượn hơn 100 triệu đồng.
Chị Thuở chia sẻ, đau đớn nhất là lúc Khánh Thy vừa mới đi toa thuốc đầu tiên, có người ở quê nói bệnh này không cứu được, đi chữa chi cho tốn tiền vô ích.
“Họ nói đã nợ nần chồng chất còn đưa con đi chữa bệnh làm gì, bệnh ung thư này chữa cũng không khỏi. Lúc đó tôi nghĩ con mình đẻ ra ai nỡ lòng nào để con đau đớn vì bệnh tật. Mình còn trẻ mình cứ vay, chạy tiền chữa cho con trước rồi sau này mình làm trả lại. Con còn khỏe vậy ai mà nỡ bỏ”, chị Thuở nức nở.
Nguồn: thanhnien.vn