Thấy tên con trai mình – những liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền bãi đá Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa), những người mẹ không giấu được niềm xúc động.
Đủ 10 cái tên anh hùng Gạc Ma trên bia vàng
Trước sự kiện tưởng niệm 37 năm ngày 64 chiến sĩ hải quân hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền Gạc Ma khoảng vài tháng, đình làng Nại Nam (tại P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) được tu bổ. Nhân dịp này, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP.Đà Nẵng đề xuất việc thay bia vàng tại đài tưởng niệm liệt sĩ đặt cạnh ngôi đình.

Những người mẹ có mặt tại lễ tưởng niệm không cầm được nước mắt khi nhớ về những đứa con thân yêu của mình đã nằm lại Trường Sa
ẢNH: HOÀNG SƠN
Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP.Đà Nẵng, cho biết trong trận chiến bảo vệ chủ quyền Gạc Ma, Đà Nẵng và Quảng Nam có 10 chiến sĩ hy sinh. Vì nhiều lý do mà trước đó, bia tưởng niệm chỉ khắc tên của 7 anh hùng liệt sĩ.
“Với việc tên của 3 liệt sĩ gồm Lê Thế, Trần Mạnh Việt, Nguyễn Bá Cường được khắc lên bia vàng, sự kiện tưởng niệm 37 năm ngày các anh hy sinh càng trở nên ý nghĩa. Khắc tên 3 liệt sĩ lên bia là ước nguyện lâu nay của Ban liên lạc cũng như thân nhân các anh. Hôm nay, 10 cái tên liệt sĩ đã hiện diện đầy đủ trên bia khiến chúng tôi ai nấy đều xúc động…”, ông Tấn rưng rưng.

Bà Trần Thị Huệ xúc động khi thấy dịp lễ tưởng niệm này, tên con trai của bà là Lê Thế đã có trên bia vàng
ẢNH: HOÀNG SƠN
Bàn tay run lên khi dò đến tên con trai mình – liệt sĩ Lê Thế, bà Trần Thị Huệ (năm nay đã 83 tuổi) nghẹn ngào khi nhớ đến những ngày anh Thế còn ở nhà. Bà kể, được khoác lên mình chiếc áo hải quân là niềm mơ ước từ nhỏ của anh Thế. Quyết tâm lên đường nhập ngũ, anh Thế đã cắt bỏ khối u nhỏ ở mắt trái.
Trước khi hy sinh ở tuổi 23, liệt sĩ Lê Thế có gửi thư về và lúc nào cũng cầu mong mẹ Huệ mạnh khỏe. Những dòng chữ cuối cùng đó được mẹ Huệ nâng niu như báu vật.

Tên 3 liệt sĩ Gạc Ma được khắc lên bia trước dịp tưởng niệm khoảng 3 tháng
ẢNH: HOÀNG SƠN
“Thấy tên con mình bên cạnh những cái tên đồng đội, tôi vừa vui lại vừa đau lòng. Gần 40 năm rồi nhưng chưa một ngày tôi nguôi nghĩ về Thế, về dự định làm nhà cho tôi trước lúc nó lên đường”, bà Huệ bật khóc.
Lần khắc tên lên bia đá lần này còn có tên liệt sĩ Nguyễn Bá Cường (ở TX.Điện Bàn, Quảng Nam). Ông Nguyễn Bá Hùng (anh trai liệt sĩ Nguyễn Bá Cường) bảo, dù trước đây bia đá chưa khắc tên em mình nhưng lúc nào ông cũng thấy ấm áp bởi những việc làm tri ân của đồng đội cũng như các thế hệ hôm nay.

Dù già yếu nhưng các mẹ vẫn đến dự lễ tưởng niệm trong niềm xúc động
ẢNH: HOÀNG SƠN
“Có câu: Người chết vẫn đang sống trên những người đang sống. Từ trước đến nay, tên Nguyễn Bá Cường vẫn sống trong lòng anh em đồng đội và người dân. Khắc tên em lên bia đá càng thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với Cường cũng như đồng đội…”, ông Hùng nghẹn giọng.
Xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa
Đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm, cựu binh Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh trận hải chiến Gạc Ma mãi mãi là dấu son chói lọi, khắc sâu tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của những người lính hải quân trẻ tuổi, những người con ưu tú của dân tộc.

Buổi lễ tưởng niệm có sự tham gia của đông đảo thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma, đại diện chính quyền, doanh nghiệp, các đoàn viên, thanh niên…
ẢNH: HOÀNG SƠN
Ôn lại quá khứ bi hùng trận hải chiến, ông Tấn cho biết, sáng 14.3.1988, trước sự tấn công của lực lượng hải quân Trung Quốc, các chiến sĩ công binh hải quân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại bãi đá Gạc Ma đã kiên cường bám trụ, giữ vững lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi.
“Dù không được trang bị vũ khí đầy đủ, dù biết rằng cái chết cận kề nhưng các anh vẫn không lùi bước, không khuất phục, tạo nên ‘vòng tròn bất tử’ đầy kiêu hãnh giữa lòng Biển Đông. 64 chiến sĩ đã ngã xuống, máu của các anh đã hòa vào đại dương, nhưng tinh thần và ý chí của các anh vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam”, ông Tấn xúc động.
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
ẢNH: HOÀNG SƠN
Ông Tấn nói, hôm nay chúng ta đứng đây để tưởng nhớ các anh, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người con đã hiến dâng tuổi trẻ, cuộc đời cho quê hương. Nhưng hơn thế nữa, ngày tưởng niệm 14.3 không chỉ là ngày để khóc thương, mà còn là ngày để mỗi người Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc.

Mâm giỗ chung các liệt sĩ được soạn sửa trước bia tưởng niệm
ẢNH: HOÀNG SƠN
“Là thế hệ hôm nay, chúng ta cần tiếp bước cha anh, ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến để xây dựng một Việt Nam vững vàng trên mọi lãnh vực. Chúng ta càng đoàn kết, nâng cao ý thức biển đảo, để những sự kiện đau thương như Gạc Ma không bao giờ tái diễn”, ông Tấn nói.

Đại diện doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà cho các thân nhân liệt sĩ Gạc Ma
ẢNH: HOÀNG SƠN
Để tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng như để đình làng Nại Nam trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước, ông Nguyễn Văn Tấn cho hay Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP.Đà Nẵng đã kêu gọi kinh phí để xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa tại khu vực đình làng.
“Hiện đã có hồ sơ thiết kế mô hình và được phía quân đội nhất trí về kích thước, hình dáng. Chúng tôi đã làm đơn gửi lên Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng và đang chờ phê duyệt. Đây là tâm nguyện của các bộ đội Trường Sa cũng như người nhà các liệt sĩ nên chúng tôi kiến nghị các cơ quan hỗ trợ để thực hiện xây dựng mô hình này”, ông Tấn nói thêm.

Thế hệ trẻ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
ẢNH: HOÀNG SƠN
Tại buổi lễ tưởng niệm, đại diện một số doanh nghiệp đã tặng quà tri ân 10 gia đình liệt sĩ Gạc Ma. Ông Trần Trọng (anh liệt sĩ Trần Tài) thay mặt các gia đình liệt sĩ gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm.
“Những hành động đầy nghĩa tình này là minh chứng rõ ràng cho truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta. Chính sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội sẽ góp phần sưởi ấm, tiếp thêm sức mạnh cho thân nhân các liệt sĩ, giúp họ vững vàng hơn trong cuộc sống”, ông Tài nói.
Nguồn: thanhnien.vn