VTV.vn – Thay vì đi bằng cáp treo, nhiều người yêu thiên nhiên đã chọn khám phá con đường lên đỉnh theo một cách thật khác. Hành trình ấy đã giúp họ “vượt lên chính mình”.
Fansipan là ngọn núi cao nhất Việt Nam, với độ cao 3.143 mét so với mực nước biển, nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn dài 180km. Dù gần 10 năm qua, sự ra đời của hệ thống cáp treo đã rút ngắn thời gian lên đỉnh từ 2 ngày xuống chỉ 15 phút, nhưng đối với những ai đam mê khám phá, hành trình chinh phục đỉnh núi này bằng chính đôi chân và sự nỗ lực của mình vẫn là một trải nghiệm đáng thử.

Du khách hào hứng với hành trình khám phá biển mây trên dãy Hoàng Liên Sơn.
Để lên Fansipan bằng hình thức đi bộ thám hiểm, du khách có thể đến Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên mua vé với giá 150.000 VNĐ hoặc đặt tour từ các công ty du lịch. Để đảm bảo an toàn, hãy chuẩn bị thể lực và bố trí lịch trình thật kỹ lưỡng, có sự hỗ trợ của hướng dẫn viên hoặc poster (người khuân vác).
Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ Trạm Tôn nằm ở độ cao khoảng 1.900m – điểm xuất phát phổ biến cho những ai muốn leo núi Fansipan theo cung đường dễ dàng nhất, có thể đi trong ngày. Còn những ai thích thử thách hơn có thể chọn tuyến khởi hành từ Cát Cát hay Sín Chải với tổng thời gian từ 2 – 3 ngày. Hiển nhiên, đường càng khó đi thì cảnh sắc càng mãn nhãn.


Vẻ đẹp tuyệt diệu của tự nhiên trên từng cung đường. (Ảnh: Viettrekking)
Cái thú vị của chặng đường leo núi không chỉ là vẻ đẹp của những con suối trải dài, hoa rừng điểm xuyết những bụi cây, mây trời bồng bềnh trên tầm mắt, mà còn ở sự kết nối giữa con người với nhau. Với địa hình nhiều dốc đá cheo leo, chúng tôi phải động viên nhau, nắm tay nhau vượt qua các thử thách. Và mỗi khi gặp du khách nước ngoài băng băng trên con đường không thấy đích đến, chúng tôi như được truyền thêm động lực về tinh thần vượt lên chính mình. Mỗi người một quốc tịch, một văn hóa, một nụ cười, khi cùng đứng giữa đại ngàn Hoàng Liên, mọi khoảng cách dường như đều bị xóa nhòa.
Ngày nay, dưới sự chăm sóc và quản lý của Vườn quốc gia Hoàng Liên, cung đường leo Fansipan đã “dễ thở” hơn bởi những chiếc thang sắt hỗ trợ ở các vị trí núi đá khó vượt qua. Các hướng dẫn viên của Vườn cũng chạm được tới trái tim du khách bằng tình yêu thiên nhiên của chính mình. Họ hiểu rằng, rừng không chỉ là môi trường sống của họ, mà còn mang lại kế sinh nhai cho họ nếu biết giữ gìn.

Những chiếc thang được lắp đặt để hỗ trợ việc leo núi.

Du khách có thể chọn leo núi lên đỉnh Fansipan rồi về bằng cáp treo, tùy thể lực.
Những năm gần đây, ngành du lịch đã phục hồi trở lại, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại đối với Vườn quốc gia Hoàng Liên, bởi chưa cạnh tranh được với các điểm du lịch trong thị xã như Cáp treo Fansipan, khu du lịch Cát Cát, Cổng Trời, Cầu kính Rồng mây. Dẫu vậy, với tài nguyên thiên nhiên phong phú, là “trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của cả nước”, Vườn quốc gia Hoàng Liên vẫn bám sát vào những giá trị cốt lõi để phát triển du lịch bền vững.
Ông Nguyễn Hữu Hạnh – Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên chia sẻ: “Chúng tôi đang nỗ lực và phấn đấu xây dựng Vườn quốc gia Hoàng Liên trở thành điểm du lịch cấp tỉnh. Từ đó, đơn vị sẽ có điều kiện và cơ hội để khai thác các điểm du lịch tiềm năng có tài nguyên thiên nhiên phong phú. Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt Đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Hoàng Liên, giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đề án này, chúng tôi cũng đã xác định các điểm du lịch tiềm năng và có kế hoạch kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào dự án khai thác.”
Ông Nguyễn Hữu Hạnh chia sẻ về địa thế của VQG Hoàng Liên.

Tháng 3 – thời điểm hoa đỗ quyên khắp núi rừng Tây Bắc nở đẹp nhất.
Nhiềm tiềm năng du lịch có thể được triển khai nhằm mang đến nhiều trải nghiệm hơn cho du khách.
Với chiến lược dài hạn và tầm nhìn rõ ràng, Vườn quốc gia Hoàng Liên hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến du lịch nổi bật không chỉ trong tỉnh mà còn trong khu vực, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên. Leo núi Fansipan là một hành trình xuyên rừng để hiểu tự nhiên và chính mình. Những dấu chân in trên đất, những con đường mở ra từ năm dài tháng rộng của bao thế hệ kiên trì đi trước, khiến ta nhận ra rằng, hành trình đẹp không chỉ ở đích đến, mà còn là ở những gì ta học được trên đường.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!