VTV.vn – Trong lá thư để lại cho Nguyên, bố cậu nói ông có một ngăn tủ bí mật cho cậu nhưng chìa khoá tủ lại do bạn gái cũ của ông giữ.
Phỏm lẻn lên xe của ông Nhân và Nguyên
Sau khi lấy được lọ đựng tro cốt của bố mình cùng lá thư ông để lại, Nguyên cuối cùng đã hiểu phần nào điều mà bố cậu muốn cậu thực hiện. Khi mọi thứ đã rõ ràng hơn, Nguyên và ông Nhân quyết định rời huyện Vân để về Hà Nội. Dù sao thì những điều cần làm Nguyên cũng đã làm xong rồi.
Nguyên và ông Nhân cũng chia tay Phỏm sau khi lấy được lọ đựng tro cốt. Phỏm và Biển quyết định rời băng đảng “hai ngón” để vào Nam.
Tuy nhiên, trên đường trở về Hà Nội, ông Nhân và Nguyên phát hiện Phỏm đã lén lên xe của cả hai từ lúc nào không biết. Phỏm bày tỏ muốn được theo cả 2 xuống Hà Nội. Tất nhiên lúc đầu cả hai không đồng ý, nhưng sau Phỏm nói mình bây giờ ở lại đây cũng không được nữa và cũng muốn đi tìm bố… Nguyên và ông Nhân sau đó đành phải cho Phỏm đi theo.
“Ôm rơm thì nặng bụng nhưng để nó lại thì sợ nó lại ngựa quen đường cũ mất” – ông Nhân nói với Nguyên.
Nguyên nói cứ cho Phỏm theo về nhà mình sau đó sẽ tìm cho Phỏm một trung tâm bảo trợ xã hội nào đấy.
“Tài sản của bố cháu để hết lại cho xã hội rồi, chả lẽ lại không nhận?” – Nguyên nói.
Sau đó, cả 3 đi về nhà Nguyên.

Trong thời gian chờ đợi tìm cho Phỏm một chỗ ở ổn định, ông Nhân dẫn Phỏm theo mình. Nghe ông Nhân nói ông có quê, ông sẽ về quê, Phỏm đề nghị ông Nhân cho mình về quê cùng.
“Cháu sẽ làm cháu nội của ông luôn” – Phỏm nói.
Phỏm sau đó đã được đưa vào một trung tâm bảo trợ xã hội. Đây là nơi được cho là sẽ phù hợp với Phỏm nhất bởi Nguyên và ông Nhân đều không thể cho Phỏm đi theo mình được.
Ngăn tủ bí mật của bố Nguyên…
Trong bức thư để lại cho Nguyên, ông Vĩnh nói ông có một ngăn tủ bí mật trong phòng riêng của ông ở điểm trường bản Nủ để lại cho Nguyên. Ông nói chìa khoá của ngăn tủ này do cô Quyên cầm. Cô Quyên chính là bạn gái cũ của bố Nguyên – người phụ nữ Nguyên vô cùng ghét và cũng là người được bố cậu để lại cho không ít gia sản.
“Nếu con chưa biết đi đâu, chưa biết làm gì trong những ngày sắp tới thì hãy thử đặt chân đến đó một lần xem. Bố yêu con!” – bố Nguyên viết trong lá thư.

Có vẻ như ông Vĩnh đã sắp đặt một hành trình để dẫn dắt cậu con trai ngỗ ngược của mình đến những nơi ông đã muốn dắt cậu đi khi còn sống – nhưng cậu đã từ chối.
Nhìn Nguyên cầm lá thư trên tay với vẻ bần thần, ông Nhân hỏi Nguyên có phải đang đọc thư của bố không? Và ông nói thêm: “Nếu tôi gặp lại con trai tôi, tôi nhất định sẽ nói tôi yêu nó khi tôi còn sống”.
Trong cuộc nói chuyện của Nguyên sau đó với chú Thuỵ, mặc dù Nguyên nói không muốn nhắc đến bà Quyên, nhưng theo chú Thuỵ: “Bố cháu có thể đưa chiếc chìa khoá nhưng lại đưa cho cô Quyên ắt là có lý do. Bố cháu muốn cháu đến nơi mà cháu không muốn đến, đấy là huyện Vân. Và giờ muốn cháu gặp người mà cháu không muốn gặp”.
Chú Thuỵ sau đó có kể lại cho Nguyên nghe những ngày cuối đời của bố câu – khi đó ông rất đau, ngày nào cũng phải dùng thuốc giảm đau liều cao nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy để viết thư cho Nguyên.
“Bố muốn cháu đi chuyến này chắc là để cháu trưởng thành hơn” – Nguyên nói – “Muốn cháu biết suy nghĩ hơn và biết thông cảm hơn. Cháu nghĩ là vậy”.
“Cháu cũng biết được nhiều điều hơn về thời thơ ấu của mình cũng như những chuyện của bố mẹ cháu” – Nguyên nói tiếp – “Hoá ra đã từng có một thời đẹp như vậy – cái thời mà bố cháu yêu mẹ cháu rất nhiều và yêu cả cháu nữa. Đúng là chẳng có gì là mãi mãi cả!”.
Bố Nguyên đã sắp đặt tất cả…
Cuộc nói chuyện ngắn với Nguyên, khi Nguyên hồi tưởng lại quá khứ ngọt ngào của gia đình mình, như cậu đã nói – thời mà bố Nguyên rất yêu mẹ Nguyên – và sau đó kết thúc bằng câu nói “đúng là không có gì là mãi mãi”… khiến chú Thuỵ hiểu Nguyên vẫn còn rất căm ghét bà Quyên – người phụ nữ mà anh trai ông yêu sau này.
Trên thực tế, việc Nguyên không muốn gặp bà Quyên là điều mà cả hai anh em chú Thuỵ đã dự liệu được trước đó – khi bố Nguyên quyết định để bà Quyên cầm chiếc chìa khoá ngăn tủ bí mật. Chú Thuỵ khi đó đã nói với anh trai mình rằng ông sợ Nguyên sẽ không đi gặp bà Quyên.
“Anh muốn được ích kỷ một lần. Chú hãy thuyết phục cô ấy giúp anh. Dù sao thì họ cũng sẽ phải gặp nhau nhiều” – bố Nguyên nói với chú Thuỵ trong những ngày cuối đời và khi chú Thuỵ nói chú lo Nguyên không gặp bà Quyên thì ông nói – “Anh cũng không biết. Cứ để nó lựa chọn. Biết đâu trong hàng trăm lựa chọn sai lại có một lựa chọn đúng”.

Ông Nhân tìm được bạn cũ…
Khi về đến Hà Nội, ông Nhân đã có cuộc nói chuyện với ông Thuỵ. Tại đây, ông Thuỵ tỏ ra áy náy, nói trong khi ông Nhân đã giúp đỡ được ông trong việc đưa Nguyên về huyện Vân thực hiện di nguyện của anh trai ông thì ông vẫn chưa giúp được gì cho ông Nhân cả. Ông Thuỵ vẫn chưa tìm ra được tung tích của vợ con ông Nhân.
Tuy nhiên, mọi thứ không phải đi vào ngõ cụt. Tuy chưa tìm được vợ con ông Nhân nhưng ông Thuỵ đã tìm được người đàn ông tên Vạn – người bạn mà ông Nhân đã đi tìm kể từ khi ra tù.
Theo ông Thuỵ, việc tìm người đàn ông này trở nên khó khăn do ông Vạn đã đổi tên thành Văn. Nhưng với những gì ông Nhân đã cung cấp thì đây chính là người ông Nhân đang tìm kiếm.
Ông Nhân vô cùng vui mừng, ông nói với ông Thuỵ nếu đây chính xác là ông Vạn thì sớm muộn ông cũng sẽ tìm ra tung tích vợ con mình. Vì ông Vạn chính là anh họ của vợ ông.
“Tìm được ra ông Vạn này là tốt rồi!” – ông Nhân phấn khởi nói với ông Thuỵ.
Ông Nhân sau đó đã ngay lập tức đi tìm gặp ông Vạn. Cuộc gặp gỡ mừng mừng tủi tủi giữa cả hai sau nhiều năm không gặp. Họ đã hàn huyên tâm sự về những gì đã xảy ra.
Tuy nhiên, khi vợ ông Vạn xuất hiện và thấy ông Nhân, vẻ mặt bà trở nên bất thường. Dường như đây là cuộc gặp gỡ mà vợ ông Vạn không muốn và ông Nhân cũng sớm cảm nhận ra điều đó khi thấy vợ chồng ông Vạn đứng nói chuyện cùng nhau.
Không rõ vợ chồng ông Vạn nói với nhau điều gì nhưng ông Vạn là nguồn tin duy nhất vào lúc này ông Nhân bám vào để đi tìm vợ con ông.
Sau đó, trước khi cả hai chào tạm biệt nhau, ông Vạn đã đưa cho ông Nhân một mảnh giấy. Dù miệng ông Vạn nói đấy là số điện thoại của ông để ông Nhân lưu lại gọi cho nhau, nhưng ông Nhân liếc vào mảnh giấy thì đấy là một địa chỉ nhà.

Sau khi ông Nhân rời đi, vợ chồng ông Vạn lại tiếp tục có cuộc đôi co gay gắt. Vợ ông Vạn truy hỏi ông có phải đã đưa địa chỉ nhà vợ ông Nhân cho ông Nhân hay không? Ông Vạn tỏ ra rất khó chịu với thái độ của vợ mình. Ông nói nếu không có ông Nhân thì bà “đã mồ côi chồng từ 30 năm trước rồi”.
Chuyện gì đã xảy ra vào 30 năm truước giữa ông Vạn và ông Nhân? Vợ con ông Nhân hiện ra sao mà vợ ông Vạn lại không muốn ông Nhân biết nơi ở của họ?
Tập 10 phim “Những chặng đường bụi bặm” sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (21/3) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!