Sáng 23.3 tại Đường sách TP.HCM, nhà văn Gia Bảo (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) hội ngộ bạn đọc với những câu chuyện lý thú của chú mèo Louis, các bạn thú cưng Loli, Spider, Pizza…, cùng cô chủ nhỏ du học sinh Mami, bên cạnh nhiều nhân vật khác như dì Susan, dì Rose, dì Jenny trong tác phẩm mới Mùa hè có tuyết (do NXB Kim Đồng vừa ấn hành).

Bìa sách ẢNH: QUỲNH TRÂN
Nhân vật chính trong sách là chú mèo Louis thông minh và sống đầy tình cảm, luôn dành tình yêu thương cho Mami và những bạn xung quanh. Bằng hành trình đi tìm tuyết giữa mùa hè của mình, mèo Louis đã biến “chính chủ” từ chú mèo yếu ớt trở thành một thành viên “xịn” được gia đình yêu thương, cho thấy sự trưởng thành và ý nghĩa trong cuộc sống nếu luôn có sự phấn đấu. Chuyến đi xuyên bang ngắm cảnh tuyết rơi vào mùa hè để dung nạp thêm nhiều kiến thức địa lý của chú mèo Louis, đồng thời cũng mở ra kho tàng tri thức, vừa tạo dựng hạnh phúc cho bản thân mà bất kỳ ai cũng muốn vươn tới.

Nhà văn Gia Bảo (giữa) trong buổi ra mắt tác phẩm mới tại Đường sách TP.HCM sáng 23.3 ẢNH: QUỲNH TRÂN
Nói về sự hóa thân hồn nhiên, tinh nghịch cùng các nhân vật trong cuốn sách, nhà văn Gia Bảo chia sẻ: “Khi ngồi trước trang viết cho các em thiếu nhi, tôi luôn nhớ về tuổi thơ và bắt buộc mình phải nhỏ lại. Ngày đó, những con búp bê của tôi theo thời gian rơi rụng hết cả tóc, thậm chí te tua vẫn còn được sử dụng. Nhờ có cả một trời trong veo ấy mà Mùa hè có tuyết nhanh chóng hoàn thành…”.
Nguồn: thanhnien.vn