VTV.vn – Khán giả khóc từ đầu tới cuối tập 16 vì thương mấy bố con khi Nguyên và Việt đều buộc phải lựa chọn ra đi, rời xa hai bố và em An.
Trước mặt bố Bình và An, Nguyên và Việt chính thức thông báo quyết định sẽ đi du học. Thông tin này khiến An không muốn tin là sự thật. Cô bé 16 tuổi nhắc lại những lời hứa trước đây của hai anh. Cô trách Nguyên từng hứa sẽ không bao giờ xa em gái, vậy mà bây giờ lại thất hứa. Việt cũng từng hứa dù bố đẻ có làm gì thì anh cũng không khuất phục. An nói hai anh là đồ hèn, tham giàu bỏ nghèo.
“Có phải vì bọn mình không phải là anh em ruột nên các anh mới dễ dàng bỏ rơi em để về với những người cùng máu mủ ruột thịt phải không?” – An thất vọng và tuyên bố: “Từ giờ chúng ta không phải người một nhà”.
An giận hai anh vì đều quyết định rời đi.

Trái ngược lại với thái độ của An, bố Bình không hề trách Việt hay Nguyên nửa lời, vì bố biết nỗi khổ của hai con khiến hai buộc phải lựa chọn ra đi, không còn lựa chọn khác. Bố Bình đau quặn thắt, tự trách mình không lo được cho Việt. Còn Việt nhận mình ích kỷ, bất hiếu, tham giàu chê nghèo, đủ lông đủ cánh rồi không cần bố nữa. Tuy nhiên, hai bố con bên nhau ngần đấy năm, hơn ai hết, bố Bình là người rất hiểu Việt – một cậu bé luôn lo nghĩ cho người khác trước.
Bố Bình động viên Việt rằng ai rồi cũng phải lớn lên, lập gia đình, rời xa bố mẹ. Việt nói con sẽ không kết hôn, sau này trở về sẽ ở bên các bố suốt đời.
Việt tâm sự với bố Bình – người bố bao dung và yêu thương Việt vô điều kiện.

Sau khi nói chuyện với Việt, bố Bình lại vào phòng gặp riêng Nguyên. Ông động viên Nguyên không thể để mẹ một mình đau ốm ở nơi đất khách quê người, cốt là để Nguyên ra đi không phải cảm thấy áy náy. Bố Bình chỉ lo Nguyên mới chỉ 18 tuổi, đã phải bước vào đời. “Những chuyện con phải gánh nặng nhọc quá. Bố sót lắm!” – bố Bình rơi nước mắt vì thương Nguyên – “Con cố gắng nhé!”.
Bố Chính ở ngoài nghe được, tức giận phi xe tới nhà em trai của vợ. Bố trách em vợ ép Nguyên phải gánh trách nhiệm vốn không thuộc về Nguyên. Ông tức giận vì mẹ Nguyên đẻ con ra, bỏ con đi, 10 năm qua sống chết thế nào không quan tâm, vậy mà bây giờ lại bắt Nguyên phải chăm sóc.
Dù Nguyên có bố Chính nhưng bố Bình vẫn thương cậu cho con ruột và càng thương hơn khi Nguyên mới 18 tuổi đã phải gánh trách nhiệm trên vai.
Nguyên tâm sự riêng với bố Chính – bố ruột của mình. Nguyên quyết định sẽ sang Đài Loan (Trung Quốc) du học, ban đầu ở với “bà ấy” – Nguyên đang nhắc tới mẹ, sau này khi nào “bà ấy” đi lại được thì Nguyên sẽ ra ngoài ở. Bố Chính nhận ra con trai vẫn luôn yêu mẹ, vì yêu nên mới hận và cũng không thể bỏ được. Nguyên tự nhận mình phải có trách nhiệm với “bà ấy”.
Bố Chính cho rằng Nguyên yêu mẹ, làm hoà với mẹ cũng tốt. Thật lòng ông luôn muốn con trai được vui vẻ, vô tư như bạn bè cùng trang lứa.
“Con xin lỗi bố, lúc bố cần con nhất con lại bỏ đi” – Nguyên bật khóc thương bố. Bố Chính động viên con trai yên tâm, bố còn khoẻ có thể tự chăm lo cho mình và bố còn có bố Bình, em An.

Nguyên hẹn gặp riêng Thảo, khiến cô nàng rất vui vì lần đầu tiên được “crush” hẹn gặp. Tuy nhiên, Nguyên lại thông báo tin buồn rằng anh sắp sang Đài Loan (Trung Quốc) để du học và chăm sóc mẹ. Nguyên hẹn gặp Thảo là muốn nhờ cô nàng để ý tới An giúp. “Có chuyện gì của An, em sẽ nhắn tin báo cáo anh hết, kể cả không có chuyện gì em cũng nhắn tin được không ạ?” – Thảo ngầm thổ lộ tình cảm, nhưng Nguyên vẫn đáp lại một cách khách sáo: “Cảm ơn em đã nhận lời chăm sóc An giúp anh nhé!”.
Trước khi ra về, Thảo mạnh dạn tặng Nguyên một món quà mà cô đã chuẩn bị lâu rồi nhưng chưa dám tặng vì sợ anh từ chối. Lần này Nguyên sắp đi xa, chả biết bao giờ mới gặp lại nên cô muốn Nguyên nhận, đổi lại cô hứa sẽ chăm sóc An hết mức có thể.
Nguyên gặp Thảo để nhờ chăm sóc An
Việt nói với bố Bình hôm nay ông Huấn đến đón Việt để đưa về quê xin xác nhận bố con. Cậu sẽ chuyển khẩu sang nhà ông Huấn và đổi sang họ Vũ. Thông tin này khiến bố Bình chết lặng một lần nữa. Thấy vậy, Việt liền giải thích làm việc này chỉ vì bất đắc dĩ để thuận lợi cho mấy chuyện giấy tờ, thủ tục sang nước ngoài. Việt khẳng định dù không mang họ của bố Bình nữa nhưng mãi là con của bố. “Con chỉ có một người bố duy nhất là bố thôi” – Việt khẳng định – “Bố, không phải con muốn bỏ bố đâu. Con thương bố lắm! Bố đừng bỏ con nhá!”. An đứng gần đó nghe được cuộc trò chuyện của bố và anh Việt vừa giận Việt, vừa thương hai bố con.


Ông Huấn và Việt đến nhà bác Chiến – bác ruột của Việt. Vừa nhìn thấy ông Huấn, ông Chiến đã giận dữ, đuổi ông Huấn ra khỏi nhà. Tuy nhiên, ông ta thông báo Việt đã nhận bố ruột và đổi họ sang nhà họ Vũ. Bác Chiến như không tin nổi vào tai mình, tức giận tát Việt và mắng cháu đoạn tình với người đã nuôi mình 10 năm, luôn con là con đẻ. Việt không giải thích nỗi khổ mà anh phải chịu đựng và buộc phải đưa ra quyết định khó khăn này.


Quý vị đón xem tập 16 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h hôm nay (24/3) trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!