Thursday, March 27, 2025

Cha tôi, người ở lại – Tập 17: An khóc cạn nước mắt thú nhận nhớ hai anh

VTV.vn – Dù bên ngoài tỏ ra giận và không quan tâm tới hai anh nhưng trong lòng An luôn nhớ hai anh rất nhiều.

Mở đầu tập 17 phim Cha tôi, người ở lại là bối cảnh ở Phú Thọ – quê nội và quê ngoại của Việt. Huấn (Minh Tiệp đóng) đưa Việt (Thái Vũ) về gặp ông nội và thông báo đã đổi họ cho Việt sang họ Vũ. Ông nội khen Việt đẹp trai, lương thiện, chứ không lưu manh như bố ruột. Khi không có Việt ở đó, Huấn liền đòi bố sang tên quả đồi cho mình. Bố của Huấn biết con trai ép Việt, như vậy Việt sẽ mang nỗi hận.

Ngồi ở quê, Việt lại nhớ lại năm xưa – ngày mà bố Bình về đón Việt từ nhà bác Chiến để lên thành phố.

Cha tôi, người ở lại - Tập 17: An khóc cạn nước mắt thú nhận nhớ hai anh - Ảnh 1.
Cha tôi, người ở lại - Tập 17: An khóc cạn nước mắt thú nhận nhớ hai anh - Ảnh 2.

Vừa về tới thành phố, Huấn đã bị vợ “bắt bài” chiều hôm qua đưa con trai về gặp ông nội. Bà ta còn biết rõ con trai Huấn tên Việt, 18 tuổi, vừa học xong cấp 3. Bố nuôi có quán ăn chay. Thấy vợ đã điều tra kỹ về Việt, Huấn liền thú nhận và xoa dịu vợ bằng cách nói “quan tâm đếch gì tới nó”.

Huấn giải thích với vợ rằng việc nhận Việt cũng như làm tất cả mọi thứ cũng là chỉ để lấy quả đồi của bố về cho vợ. Vợ Huấn muốn khi nào lấy được quả đồi của bố chồng rồi thì phải đưa Việt đi đâu cho khuất mắt. Bà ta không thích bị xì xào không đẻ được nên phải đưa con riêng của chồng về nuôi.

Thấy vậy, Huấn liền gợi ý đến chuyện du học nhưng vợ hắn ta đã tìm hiểu kỹ và đưa ra phương án đẩy Việt đi học điều dưỡng bên Đức – vừa đi học, vừa đi làm mà vợ chồng Huấn không phải bỏ ra một xu. Hơn nữa, khi tốt nghiệp xong khả năng định cư rất cao, như vậy Huấn có thể “vứt” con ở bên đó cho rảnh nợ. Dù không hài lòng với cách này của vợ nhưng Huấn phụ thuộc nhà vợ nên vẫn vui vẻ chọn “vợ yêu” thay vì chọn con trai. Phân cảnh này cho thấy mối quan hệ giữa Huấn và vợ dường như giống mối quan hệ bà chủ và người làm thuê hơn.

Biết chồng đưa Việt về quê, vợ Huấn muốn tống Việt sang nước ngoài hẳn.

Hai anh đi, cả bố Bình và An đều buồn và cảm thấy trống vắng. Bố Bình thường đàn hát mỗi khi buồn, còn An cũng ra ngồi một mình nhớ hai anh. Tuy nhiên, cô nàng vẫn thể hiện sự giận dỗi, không thèm quan tâm đến hai anh, coi như chưa từng có hai anh.

Ngày hai anh đi, An bỏ về quê ngoại, không thèm đi tiễn hai anh. Khi Nguyên gọi điện về, bố Bình đưa điện thoại nhưng An không thèm nghe máy. Đến bữa ăn, thấy An vẫn thái độ giận dỗi các anh, bố Bình hỏi An muốn thế nào. Cô nói thẳng muốn hàng xóm và bạn bè đừng hỏi về hai anh, cô muốn mình thích ứng với cuộc sống con một. Sau chuyện này, An nhận ra mình và hai anh không có quan hệ gì. “Bao năm qua các con là anh em, điều đó không có ý nghĩa gì à?” – bố Bình thuyết phục con gái.

An cảm thấy bị tổn thương khi bao năm qua vẫn nghĩ chỉ cần yêu thương nhau là sẽ trở thành người một nhà, nhưng bây giờ cô nghĩ như vậy chẳng khác gì chơi đồ hàng.

Cha tôi, người ở lại - Tập 17: An khóc cạn nước mắt thú nhận nhớ hai anh - Ảnh 4.

Bố Bình lo rằng hai anh biết An như vậy thì sẽ rất đau lòng. Bố nói hai anh yêu thương An như thế nào thì An là người rõ hơn hết. Việt có gì ngon cũng muốn dành cho An, luôn bao bọc, bảo vệ An. Còn Nguyên cũng đưa An đi học không thiếu buổi nào, còn chu đáo hơn cả anh ruột.

Bố Bình giải thích cho An biết Việt chọn ra nước ngoài học là muốn tiết kiệm tiền cho bố Bình. Còn Nguyên buộc phải sang chăm sóc mẹ. Bố Bình dạy An rằng kể cả An sau này cũng phải lập gia đình, rời xa vòng tay của bố, nhưng điều đó không có nghĩa không phải người một nhà.

Lúc này, An mới không cố gồng mình che đậy cảm xúc nữa, cô bật khóc nức nở thú nhận rất nhớ hai anh.

Cha tôi, người ở lại - Tập 17: An khóc cạn nước mắt thú nhận nhớ hai anh - Ảnh 5.

Bộ phim đi tới thời điểm 7-8 năm sau, bắt đầu bằng ngày mới tràn đầy năng lượng – An đi tập thể dục, ăn sáng với hai bố rồi đi làm. Trong bữa sáng, Nguyên gọi điện về hỏi thăm bố và em, dù đã chịu nghe điện thoại nhưng An vẫn thể hiện sự thờ ơ với anh.

Cha tôi, người ở lại - Tập 17: An khóc cạn nước mắt thú nhận nhớ hai anh - Ảnh 6.
Cha tôi, người ở lại - Tập 17: An khóc cạn nước mắt thú nhận nhớ hai anh - Ảnh 7.
Cha tôi, người ở lại - Tập 17: An khóc cạn nước mắt thú nhận nhớ hai anh - Ảnh 8.

7-8 năm sau, An vẫn giận hai anh.

Trên đường đi làm, xe An bị hỏng, may mắn gặp Đại đi qua. Đại ngỏ ý muốn dắt xe sang hàng sửa xe, rồi cho An đi nhờ, nhưng An từ chối vì sợ bị mọi người biết là người quen của sếp thì sẽ bị tẩy chay. Tuy nhiên, Đại sợ An đi muộn sẽ bị trừ lương nên vẫn nhất quyết dắt xe của cô nàng gửi ở hàng sửa. “Nếu em ngại thì anh sẽ đỗ xe một chút cho em đi bộ vào” – đề nghị này của anh sếp được An chấp nhận với thái độ cũng không vui vẻ lắm: “Đành vậy”.

Ở công ty, An được mọi người yêu quý và tiến triển tốt trong công việc, nhưng vẫn không tránh khỏi những người đố kị.

Cha tôi, người ở lại - Tập 17: An khóc cạn nước mắt thú nhận nhớ hai anh - Ảnh 10.
Cha tôi, người ở lại - Tập 17: An khóc cạn nước mắt thú nhận nhớ hai anh - Ảnh 11.

An bị đồng nghiệp ghen tị

Quý vị đón xem tập 18 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Tư (26/3) trên kênh VTV3!

Cha tôi, người ở lại - Tập 16: Nguyên - Việt quyết định ra đi, cả tập phim đẫm nước mắt Cha tôi, người ở lại – Tập 16: Nguyên – Việt quyết định ra đi, cả tập phim đẫm nước mắt

Cha tôi, người ở lại - Tập 15: Tin dữ ập đến liên tục, bà ngoại Nguyên và em gái mất vì tai nạn Cha tôi, người ở lại – Tập 15: Tin dữ ập đến liên tục, bà ngoại Nguyên và em gái mất vì tai nạn

Cha tôi, người ở lại - Tập 14: Gia đình đứng trước biến cố lớn, Việt nén lòng nhận lại bố ruột Cha tôi, người ở lại – Tập 14: Gia đình đứng trước biến cố lớn, Việt nén lòng nhận lại bố ruột

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nguồn: vtv.vn

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img