Đêm 25.3, tại sân khấu Trường Múa TP.HCM, khán giả có dịp thưởng thức tác phẩm Chí Phèonổi tiếng của nhà văn Nam Cao qua phiên bản kịch truyền thanh mới lạ.

Nguyễn Hồng Vân vai Thị Nở, đạo diễn Aaron Toronto vai Chí Phèo ẢNH: H.K
Những người trẻ như Vũ Phúc Ân lập ra nhóm này với mục đích dùng âm thanh truyền tải vở kịch. Những chữ Lóc Cóc Leng Keng đã “gợi” lên âm thanh. Và âm thanh đó xuất phát từ giọng thoại của diễn viên, từ những nhạc cụ như đàn tranh, sáo, tiêu, trống… mà thành cả thế giới của nhân vật, của gió, chim, ếch, nước, bước chân, ly vỡ, đánh nhau, và vô vàn hiệu ứng âm thanh khác… Chính vì vậy, “khán giả không phụ thuộc vào hình ảnh của diễn viên, mà để trí tưởng tượng bay bổng, tự sáng tạo thêm một lần nữa”, Vũ Phúc Ân chia sẻ.
Trên sân khấu chỉ có vài diễn viên, như NSƯT Huy Thục vai Bá Kiến, Quốc Việt vai Lý Cường, Aaron Toronto vai Chí Phèo, Cẩm Linh vai bà cô, Nguyễn Hồng Vân vai Thị Nở, nhưng cuốn hút khán giả bởi giọng thoại rất sinh động. Đặc biệt bất ngờ là Aaron Toronto, người Mỹ, đạo diễn phim Đêm tối rực rỡ, có 30 năm tiếp xúc với tiếng Việt, nên nói y như người bản xứ, và tuy nói giọng Sài Gòn nhưng khi vào vở, anh đã chuyển sang giọng Bắc một cách ngoạn mục. Anh say mê vở diễn đến nỗi học thuộc lòng lời thoại, ra sân khấu không cần cầm cuốn kịch bản như các đồng nghiệp.
Khán giả im phăng phắc tập trung lắng nghe, sau đó vỗ tay vang dội. Nhiều người cho rằng nhóm kịch nên biểu diễn thường xuyên tại các trường học, như ý kiến của một giáo viên môn văn.
Nguồn: thanhnien.vn