Wednesday, April 2, 2025

Chồng cứu vợ viêm màng não ở Chợ Rẫy, túi không có nổi 500.000 đồng

Vay mượn khắp nơi để đủ viện phí cho vợ nhập viện, giờ đây người chồng không biết xoay xở tiền ở đâu điều trị cho vợ sau này.

Trên hành lang đầy chật chội cho người thân bệnh nhân ở của Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Trịnh Văn Ngàn (sống ở Trảng Bom, Đồng Nai) đang từng ngày, từng giờ lo lắng tột cùng với số tiền viện phí của vợ. Người đàn ông khắc khổ đang phải gồng mình chăm sóc cho vợ là chị Đào Thị Tuyết Vân (40 tuổi), đang nằm điều trị viêm màng não
Chồng cứu vợ viêm màng não ở Chợ Rẫy, túi không có nổi 500.000 đồng

Vẻ ngoài khắc khổ, ốm yếu của anh Trịnh Văn Ngàn trong những ngày chăm vợ tại bệnh viện

ẢNH: DU YÊN

Trong túi không có đủ 500.000 đồng

Anh Ngàn kể, cách đây 15 ngày, chị có dấu hiệu đau đầu dai dẳng, không dứt. Sau nhiều ngày mua thuốc uống nhưng không hết, chị đến bệnh viện ở tỉnh để khám. Sau khi có kết quả khám phát hiện chị mắc viêm màng não và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Anh Ngàn, một người đàn ông chân chất, ốm yếu. Không biết chữ, anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của các y tá và bác sĩ để làm các thủ tục giấy tờ.

Khi chị Vân nhập viện, anh Ngàn chỉ có vỏn vẹn 10 triệu đồng trong tay. Số tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt, buộc anh phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn từng đồng để lo viện phí cho vợ. 

Chồng cứu vợ viêm màng não ở Chợ Rẫy, túi không có nổi 500.000 đồng

Chị Vân bị viêm màng não vi khuẩn

ẢNH: NVCC

Để tiết kiệm, anh nhịn ăn, xin cơm từ thiện. Không có nhà cửa hay đất đai, anh chỉ đành ngậm ngùi cầm cố chiếc xe máy để đủ tiền đóng viện phí. 

Trong túi của anh hiện giờ không có nổi 500.000 đồng. Anh nói rằng, bây giờ y tá kêu anh đóng bao nhiêu thì anh xoay xở mượn người quen bấy nhiêu. 

Lóng ngóng tay chân, anh kể rằng: “Tôi và vợ đều làm công nhân ở một công ty sản xuất giày da. Mỗi tháng cả 2 vợ chồng làm lương cũng hơn 10 triệu mà lo tiền trọ, tiền ăn hết nên cũng không có tiền dư để dành”. 

Vậy nên khi đưa vợ nhập viện, anh Ngàn chỉ chạy vạy được ít tiền để lo cho vợ. Với khoản tiền lớn để cho vợ điều trị lâu dài, anh vẫn chưa biết xoay sở ra sao, mượn ai…

Chúng tôi được sự đồng ý của anh Ngàn trong việc sử dụng hình ảnh trong bài viết.
 
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ anh Trịnh Văn Ngàn (chồng của chị Đào Thị Tuyết Vân) qua số điện thoại 0369119807.
 
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 – Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định.
 
Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Trịnh Văn Ngàn hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.

Chồng cứu vợ viêm màng não ở Chợ Rẫy, túi không có nổi 500.000 đồng

Anh Ngàn không biết chữ, mọi giấy tờ nhập viện của chị Vân đều do các y tá và bác sĩ giúp đỡ

ẢNH: DU YÊN

5 đứa con bơ vơ tự lo cho nhau 

Anh Ngàn phải túc trực 24/24 tại bệnh viện để chăm sóc vợ, đồng nghĩa với việc anh phải nghỉ làm. Gánh nặng kinh tế gia đình đổ dồn lên đôi vai 2 người con lớn. 

Hai vợ chồng anh có 5 đứa con. Đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi đang gửi bà ngoại trông giúp. Hai con lớn của anh Ngàn, 20 và 18 tuổi, đều là công nhân tại một nhà máy sản xuất bóng đèn. 

Với đồng lương ít ỏi, 2 đứa con đầu phải gánh vác trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ. Không chỉ phải trang trải chi phí sinh hoạt cho bản thân, các em còn phải lo toan tiền trọ, ăn uống cho các em nhỏ.

Chồng cứu vợ viêm màng não ở Chợ Rẫy, túi không có nổi 500.000 đồng

Anh Ngàn cho chúng tôi xem hình ảnh của vợ và cậu con trai út khi chưa phát bệnh

ẢNH: DU YÊN

Anh Ngàn biết rằng, nếu vợ anh không được tiếp tục điều trị, cơ hội sống sót của chị sẽ rất mong manh.

Nỗi lo sợ về việc không đủ khả năng chi trả viện phí đang ám ảnh anh Ngàn từng giây từng phút. Anh thấp thỏm, bất an, sợ rằng bệnh viện sẽ buộc phải trả vợ anh về. 

Đối với anh, điều đó không chỉ đơn thuần là việc thiếu tiền, mà còn là nỗi sợ mất đi người vợ, là nỗi sợ khi nghĩ đến tương lai mịt mờ của 5 đứa con không có mẹ.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img