Friday, April 25, 2025

Du lịch dịp lễ không còn là “cuộc chạy trốn đông đúc” nếu bạn biết những điều này

VTV.vn – Khi nhu cầu nghỉ ngơi thực sự lên ngôi, xu hướng “tránh đông – tìm riêng” đã trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng hiện đại.

Theo khảo sát từ nhiều nền tảng đặt phòng du lịch trực tuyến, lượng tìm kiếm từ khóa “resort riêng tư”, “cắm trại không người”, hay “địa điểm ít du khách” tăng đột biến mỗi khi đến gần kỳ nghỉ lễ dài ngày. Điều này phản ánh một sự thay đổi đáng kể trong hành vi du lịch của người Việt, họ không còn cần nhiều điểm check-in, mà cần không gian nghỉ thật sự.

“Trải nghiệm riêng tư, cá nhân hóa và chất lượng cao đang là tiêu chí du lịch mới, đặc biệt ở nhóm du khách trẻ thành đạt, những người không chỉ tìm kiếm niềm vui mà còn tìm sự cân bằng.” – một chuyên gia du lịch trải nghiệm nhận định.

Cắm trại, leo núi – không gian mở, kết nối sâu với thiên nhiên

Không cần phải “trốn” thật xa, nhiều khu cắm trại ở ngoại ô như Lương Sơn (Hòa Bình), Đồng Mô (Hà Nội), Đà Lạt vùng ven, hồ Tuyền Lâm,… cung cấp mô hình glamping (cắm trại cao cấp) với đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn giữ nguyên sự riêng tư. Với những người thích vận động và khám phá, trekking rừng nguyên sinh như Bidoup – Núi Bà, Pù Luông, Tà Năng – Phan Dũng không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình thanh lọc tinh thần.

Du lịch dịp lễ không còn là cuộc chạy trốn đông đúc nếu bạn biết những điều này - Ảnh 1.

Du khách trekking VQG Bidoup – Núi Bà. (Ảnh: VQG Bidoup – Núi Bà)

Du lịch dịp lễ không còn là cuộc chạy trốn đông đúc nếu bạn biết những điều này - Ảnh 2.

Cắm trại trên đảo hoang. (Ảnh: Giang Châu)

Địa danh chưa phát triển du lịch – ít người nhưng giàu trải nghiệm

Trong khi các điểm du lịch “quốc dân” như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Sapa… gần như luôn quá tải mỗi kỳ nghỉ, thì một số địa phương như Bình Liêu (Quảng Ninh), Măng Đen (Kon Tum), Tà Đùng (Đắk Nông), Khe Sanh (Quảng Trị) lại chưa được khai thác quá mức, vẫn giữ nét văn hóa bản địa, thiên nhiên hoang sơ và con người hiếu khách. Những điểm đến này lý tưởng cho du khách muốn khám phá sâu, không chỉ để nghỉ mà còn để hiểu và cảm nhận.

Du lịch dịp lễ không còn là cuộc chạy trốn đông đúc nếu bạn biết những điều này - Ảnh 3.

Măng Đen là điểm đến mới nổi trong vài năm gần đây. (Ảnh: Ghiền Măng Đen)

Cá nhân hóa hành trình – trải nghiệm chỉ dành riêng cho bạn

Nếu không thể đi xa, vẫn có thể tạo ra một chuyến đi đặc biệt bằng cách cá nhân hóa. Thuê một chiếc xe riêng đi theo tuyến ít người, lên lịch trình theo giờ “ngược dòng”, chọn ăn uống ở những quán địa phương thay vì nơi nổi tiếng… là cách nhiều người trẻ đang áp dụng để vừa tiết kiệm, vừa chủ động tránh đám đông.

Dịch vụ tư vấn hành trình cá nhân (personal trip planner) cũng đang phát triển tại Việt Nam, phục vụ những khách hàng muốn có trải nghiệm “đo ni đóng giày”, từ ẩm thực, chỗ nghỉ, lộ trình cho đến hoạt động tinh thần như thiền, yoga, sáng tạo nghệ thuật giữa rừng…

Du lịch dịp lễ không còn là cuộc chạy trốn đông đúc nếu bạn biết những điều này - Ảnh 5.

Gia đình chị Trâm thường xuyên có những chuyến đi “tắm rừng” và thực hành yoga. (Ảnh: Giang Châu)

Du lịch ngày nay không còn là “phải đi đâu đó thật xa”, mà là “được nghỉ ở đâu đó thật bình yên”. Trong nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, dịp lễ cần là lúc chúng ta thực sự chậm lại, tìm về không gian riêng – dù ở một góc rừng, một thị trấn lặng lẽ hay một căn villa nhìn ra đại dương.

Và sự yên tĩnh ấy, đôi khi chính là món quà lớn nhất mà kỳ nghỉ mang lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nguồn: vtv.vn

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img