Trung úy 25 tuổi cho biết được tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2025) là nhiệm vụ vinh dự, trọng trách vinh quang và đáng tự hào.
Sau hai đợt hợp luyện diễu binh, diễu hành vào ngày 18 và 22.4, trung úy Nguyễn Thanh Bảo Long (trợ lý quân nhu, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) được nhiều người biết đến.

Trung úy Bảo Long (hàng 2, thứ 3 từ trái sang) bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ẢNH: THANH NAM
Bởi vì trong các video trên nhiều nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook… xuất hiện khá nhiều hình ảnh của trung úy Bảo Long. Đó là những khung hình anh duy trì tác phong, thực hiện động tác chuẩn mực trong quá trình diễu binh, diễu hành. Hay trước những buổi hợp luyện, khoảnh khắc bước xuống xe đầy thần thái, có khí chất như người nổi tiếng cũng gây chú ý. Hoặc những lúc trên xe, anh “thả tim” cùng những người trẻ, hát cùng đồng đội… cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Mới đây nhất, đêm qua 22.4, trong video mà Hoa hậu Tiểu Vy đăng tải lên mạng xã hội cũng có sự xuất hiện của trung úy Bảo Long trong khung hình.

Trung úy Bảo Long là trợ lý quân nhu, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên
ẢNH: THANH NAM
Trung úy Bảo Long là cựu học viên Học viện Hậu cần (Hà Nội). Tốt nghiệp với quân hàm trung úy, anh được Bộ Quốc phòng điều động về Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Sau đó anh được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều động công tác tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên.
“Trong đợt tiểu ban diễu binh, diễu hành của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chọn nhân sự để tham gia tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất tại TP.HCM, bản thân đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu như: cao trên 1 mét 7, thân hình cân đối, khuôn dung (nét mặt, diện mạo – PV) ưa nhìn, tay chân phải thẳng, không bị cố tật… nên tôi được chọn đi trong khối đi sĩ quan biên phòng”, anh cho biết.

Trung úy Bảo Long chia sẻ được khoác lên mình quân phục chỉnh tề, đứng nghiêm trang trong hàng ngũ, bước đều tăm tắp, khí thế, đi giữa hàng vạn ánh mắt dõi theo, đã cảm nhận rõ niềm kiêu hãnh đang dâng trào trong lồng ngực
ẢNH: THANH NAM
Theo trung úy quê ở H.Krông Pa (tỉnh Gia Lai) này, từ ngày 1.12.2024 là anh bắt đầu tập trung để luyện tập tại Trường CĐ Biên phòng (cơ sở 2, ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đến giữa tháng 2.2025 tiếp tục đến cụm 3 do Quân đoàn 34 (ở tỉnh Bình Dương) chủ trì để luyện tập.
“Đó là những tháng luyện tập vất vả dưới thời tiết khắc nghiệt, nắng gắt. Chúng tôi được yêu cầu về kỹ thuật động tác điều lệnh đội ngũ rất cao khi tham gia diễu binh. Thế nên trong quá trình luyện tập phải ke chân, ke tay (giữ nguyên vị trí nhất định trong một thời gian nhất định – PV) rất nhiều, đặc biệt là ke chân. Khi ke chân tĩnh (nâng cao của ke, người không được chuyển động, toàn cơ thể phải căng, các khớp của tay chân đang ke phải căng tuyệt đối – PV) yêu cầu phải được 3 phút. Quá trình di chuyển liên tục cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ…”, anh kể.
Anh cũng cho biết thêm về cường độ huấn luyện cao để chuẩn bị cho đại lễ 30.4: “Hàng ngày, chúng tôi luyện tập từ 6 giờ 50 đến 11 giờ trưa. Buổi chiều tiếp tục luyện tập từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30. Trong quá trình luyện tập nếu chưa đạt được yêu cầu chất lượng buổi tập thì phải luyện tập đêm. Ngoài khung giờ đó, chúng tôi phải tập thể lực, đọc xem tin tức thời sự, sinh hoạt rút kinh nghiệm sau các buổi tập…”.

Hoa hậu Tiểu Vy chụp ảnh cùng lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành . Trung úy Bảo Long ở ngoài cùng bên phải
ẢNH: THANH NAM
Thanh xuân ý nghĩa
Trung úy Bảo Long chia sẻ: “Dù luyện tập khá vất vả, nhưng tôi và đồng đội cảm thấy thật sự tự hào khi được tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Chúng tôi thân thiết, gắn bó, động viên tinh thần nhau khắc phục mọi khó khăn, tận dụng mọi thời gian để tập luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật. Cũng như luôn nỗ lực, tích cực luyện tập nhuần nhuyễn, thuần thục các động tác điều lệnh, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.
Sau hai đợt hợp luyện diễu binh, diễu hành vào ngày 18 và 22.4 vừa qua, trung úy Bảo Long chia sẻ cảm xúc: “Tôi tự hào từng bước chân hào hùng khi được vinh dự có mặt trong đại lễ 30.4. Với những người lính, mỗi bước chân diễu hành không chỉ là biểu hiện của kỷ luật, sức mạnh và tinh thần thép, mà còn là lời tuyên ngôn bằng hành động. Tổ quốc thiêng liêng, hòa bình quý giá, và chúng tôi, những người lính, luôn sẵn sàng bảo vệ”.

Trung úy gen Z chụp ảnh cùng người thân trong những giờ phút giải lao
ẢNH: THANH NAM
Cũng theo trung úy gen Z này, sau những tháng ngày luyện tập và hợp luyện diễu binh, diễu hành, đã cảm nhận sâu sắc hơn về lòng yêu nước cũng như cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. “Yêu nước không phải là điều gì đó xa vời, mà hiện hữu trong những tháng ngày luyện tập miệt mài để có đội hình chuẩn xác, trong từng giọt mồ hôi giữa cái nắng gay gắt. Và diễu binh, diễu hành không chỉ là hoạt động nghi lễ, mà còn là dịp hun đúc thêm tinh thần yêu nước, ý chí phụng sự”, anh thổ lộ.
Nguồn: thanhnien.vn