Saturday, May 3, 2025

“Vui sao nước mắt lại trào”

Vậy là buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra an toàn, thành công, mỹ mãn như mong đợi của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Có lẽ giờ đây khi buổi lễ đã kết thúc, hàng triệu trái tim còn thổn thức, xúc động dâng trào khi các cánh quân, đoàn quân, binh chủng, khối quần chúng ra khỏi khán đài và tiến về phía các ngã đường để chào Nhân dân. Niềm vui như vỡ òa, mọi cảm xúc lúc này không thể tả hết bằng lời, triệu trái tim hòa cùng một nhịp đập, đó là nhịp đập của Tổ quốc.
 

 
Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân qua các cung đường TPHCM. (Ảnh: TTXVN)
 
Từ 18 giờ 00 đêm qua, các nẻo đường xung quanh khu vực diễu binh, diễu hành đã chật kín người, bà con Nhân dân từ trẻ tới già, đến từ các tỉnh thành và cả Nhân dân TPHCM đã ra ngồi kín dọc hai bên đường trong ôn hòa, trật tự, từ những người xa lạ họ trở thành bạn bè, trở thành một “khối yêu nước”, thỉnh thoảng lại có người đứng ra bắt nhịp hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”, “Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù…”, những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười mang hình trái tim với ngôi sao vàng ở giữa trên má làm bừng lên niềm hạnh phúc chung trong niềm vui riêng của từng người.
 
Trong số đó có những cô chú là cựu chiến binh ở các tỉnh, thành phố, năm nay ít nhất cũng ngoài 65 lưng mang balo tìm cho mình một chỗ chỉ đủ ngồi hoặc ngã lưng để chờ đến sáng mai được xem buổi lễ diễn ra qua điện thoại và chờ các đoàn quân đi qua. Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thì các bạn trẻ yêu nước theo cách của họ, ở sân khấu trên sông ngay Bến Bạch Đằng, Raper hô lên “Ai yêu nước là ai yêu nước”, dưới này hàng ngàn bạn trẻ tay giơ cao cờ đỏ sao vàng đồng loạt hô vang “Tôi yêu nước là tôi yêu nước”… khí thế cứ như vậy sục sôi cho đến gần sáng, mỗi người chia nhau một góc ngồi, không ai nói ai, những bạn trẻ tự nguyện nhường chỗ tốt cho người lớn tuổi… lực lượng chức năng thì cực kỳ kiên nhẫn và vì Nhân dân, tất cả các lực lượng đã phải làm việc cật lực từ hơn 1 tháng liên tục nhưng các chiến sĩ công an, an ninh luôn nhẹ nhàng, lịch thiệp với Nhân dân và tạo mọi điều kiện cho người dân nhìn ngắm đoàn diễu hành trong trật tự.
 
Và câu chuyện người cựu chiến binh hơn 80 tuổi chạy xe máy từ Phú Yên vào TPHCM để xem diễu binh, diễu hành đã được lãnh đạo Thành phố gửi thư mời làm đại biểu tham dự chính thức, hình ảnh những người cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đang làm nhiệm vụ thấy cựu chiến binh là đứng nghiêm chào thể hiện lòng tri ân đầy cảm động, những cậu bé tuổi học sinh đạp xe từ tỉnh để vào thành phố xem diễu binh, diễu hành làm chúng ta ngạc nhiên và xúc động. Tất cả những điều đó là vì điều gì? Câu trả lời chỉ có thể là vì lòng yêu nước, vì lòng tự hào dân tộc, vì Nhân dân và vì đây là dịp lễ kỷ niệm đánh dấu nửa thế kỷ độc lập, dự do của dân tộc, một mốc son quan trọng để bước tiếp chặng đường phía trước.
 
Buổi sáng 30/4, trong không khí trang nghiêm, buổi duyệt binh bắt đầu, những tiếng đại bác vang gầm Bến Bạch Đằng, những chiếc trực thăng quân sự, máy bay tiêm kích, máy bay huấn luyện bay ngang bầu trời thành phố đầy kiêu hãnh và tự hào, người dân thành phố ngước mặt vẫy tay chào hò reo, ký ức những năm tháng hào hùng như hiện về. Đoàn diễu binh vinh dự đi qua với những bước chân kiêu hùng, vững chãi như hiện lại trong ta hình ảnh 5 cánh quân tiến về Sài Gòn, “Rầm rập bước chân ta rung chuyển cả đường phố Sài Gòn, khi con chim én báo mùa xuân về, tin vui chiến thắng bay từ quê nhà, Sài Gòn ơi ta đã về đây, ta đã về đây…” (Sài Gòn quật khởi, Hồ Bắc).
 
Cũng những người chiến sĩ ấy trong chiến tranh bom đạn đã không tiếc gì máu xương, biết bao người đã ngã xuống để đời sau đổi lấy hòa bình, ngày nay những người chiến sĩ ấy tiếp tục là rường cột vững chắc của biên cương Tổ quốc, là cánh chim hòa bình, là đội quân tinh nhuệ, chính quy, hiện đại của các binh chủng, họ là Bộ đội Cụ Hồ, là Công an Nhân dân, những người đã đọc những lời thề danh dự “Trung với Đảng, hiếu với Dân, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng chiến thắng…”. Với tinh thần tất cả vì Nhân dân, nên trong suốt thời gian tập luyện dưới thời tiết nắng gay gắt của TPHCM, các chiến sĩ vẫn luôn niềm nở, vui tươi, điềm đạm chào hỏi, nở nụ cười thân thiện, chân thành với người dân.


 
Màn diễu binh ấn tượng của các lực lượng quân đội, công an trên đường phố. (Ảnh: TTXVN)
 
13 khối Nhân dân đều là những gương mặt cá nhân tiêu biểu đại diện cho từng lĩnh vực đã góp công, góp sức cùng xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển về mọi mặt. Trong Khối Đại đoàn kết có những gương mặt tiêu biểu như Thượng tọa Thích Thanh Phong, Linh mục Trần Quang Vinh, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết (Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương), Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên… Khối Văn hóa, Thể thao với nhiều gương mặt tiêu biểu 50 năm qua như NSND Kim Xuân, NSND Mỹ Uyên và đại diện lớp trẻ đã đi từ rất sớm để chuẩn bị trang điểm, hóa trang thành những nhân vật lịch sử của dân tộc như Nguyễn Trãi (NSND Tấn Giao), Võ Duy Ninh (NSUT Lê Tứ); bà Đào Thị Thạnh – phu nhân Tổng đốc Võ Duy Ninh (NS Hà Như); Lý Thường Kiệt (NS Hùng Vương); Nguyễn Hữu Cảnh (Nhật Nguyên); Trần Hưng Đạo (Trọng Hiếu); Vua Quang Trung (NS Võ Hoài Long), Trưng Trắc (Trúc Phương); Trưng Nhị (NS Như ý), Bùi Thị Xuân (NS Kim Thùy); các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu tích cực trong các hoạt động cộng đồng như ca sĩ MC Quỳnh Hoa, Phương Thanh, Quốc Đại, hoa hậu Ngọc Châu…; các nghệ sĩ trẻ nhiều thành tích như nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa, Hiển Phước, Trúc Vy…; lĩnh vực thể thao có võ sĩ Nguyễn Duy Nhất, võ sĩ Châu Tuyết Vân… tất cả họ tham gia diễu hành với niềm vinh dự, tự hào và niềm xúc động trước tình cảm của Nhân dân.
 
Có thể thấy, chưa có một dân tộc nào có tình quân dân đoàn kết, gắn bó như ở nước ta, trong chiến tranh Việt Nam chiến thắng địch là nhờ chiến thuật chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc. Trong thời bình, quân dân tiếp tục chung một lòng xây dựng đất nước, người dân luôn dành tình cảm đặc biệt cho các lực lượng vũ trang Nhân dân, đó vừa là thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc thế hệ đi trước vừa là hậu phương vững chắc cho các lực lượng bảo vệ đất nước hôm nay. Chưa có một dân tộc, một đất nước nào mà các lực lượng vũ trang đi diễu binh theo đúng nghĩa “đi trong vòng tay nhân dân”. Giữa biển người đông như thế các đội quân vẫn đi bên cạnh Nhân dân một cách an toàn, vui vẻ, không một khoản cách, không một sự cố nào, chỉ có tình cảm quân dân đong đầy. Những tình cảm ấy sẽ theo những người chiến sĩ, những đại biểu tham gia diễu hành gói gém mang về và sẽ là động lực để họ tiếp tục lao động, cống hiến cho đất nước.
 
Với người dân, đây là một kỷ niệm khó quên, một ký ức hào hùng, một tình yêu to lớn, tình yêu đất nước. Hôm nay, trong niềm vui và niềm tự hào ấy, có lẽ nhiều người sẽ có chung một cảm xúc đó là “vui sao, nước mắt lại trào”, nước mắt của hạnh phúc, nước mắt dành cho lòng biết ơn và nước mắt của sự trao truyền truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam.
 

Nguồn: hcmcpv.org.vn
 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img