Với nhiều dãy núi lớn, có độ dốc cao, khu vực Tây nguyên được tạo hóa hào phóng ưu đãi nhiều thác nước tuyệt đẹp. Một trong số đó là thác Hang Én, hay còn gọi là thác K50, với vẻ đẹp nguyên sơ, huyền ảo, như dải lụa vắt ngang rừng già.
Tây nguyên là thế, luôn ẩn chứa những vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà ai đặt chân đến cũng trầm trồ, thán phục. Một trong những điểm đến còn giữ được nét nguyên sơ đó chính là thác K50 nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (H.Kbang, Gia Lai).
Thác K50 được mệnh danh là “nàng thơ” giữa đại ngàn. Đây là tuyệt tác thiên nhiên ẩn mình sâu trong cánh rừng nguyên sinh của Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Với dòng nước tuôn trào từ độ cao hơn 50 m, tạo nên làn sương mù và ánh cầu vồng dưới chân thác, K50 vẽ ra khung cảnh đẹp ngỡ ngàng giữa núi rừng cao nguyên.

Từ trên cao nhìn xuống, cột nước cao hơn 50 m tung bọt trắng xóa ẢNH: TRẦN HIẾU
Hành trình đến với thác K50 không hề dễ dàng nhưng vô cùng thú vị. Từ TP.Pleiku, du khách di chuyển bằng ô tô đi theo QL19, sau đó đi theo đường Trường Sơn Đông đến Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Từ đây, hành trình trekking xuyên rừng mới thực sự bắt đầu.
Trong dịp lễ 30.4 – 1.5, chúng tôi chứng kiến nhiều du khách từ trong và ngoài tỉnh Gia Lai đến đây thưởng lãm vẻ đẹp của thác. Anh Nguyễn Hồng Diên, một du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Tôi không chỉ đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của thác, mà còn để cho các con của mình có một trải nghiệm đáng nhớ giữa núi rừng Tây nguyên. Quả là tuyệt đẹp!”.
Quãng đường trekking 8 – 10 km xuyên rừng là một thử thách thực sự, đặc biệt với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vẻ đẹp của rừng nguyên sinh với tiếng chim hót, tiếng côn trùng râm ran và những tán cây xanh ngút ngàn mát rượi khiến mọi mệt mỏi trên hành trình dường như tan biến.
Mỗi khi gặp một con suối nhỏ hay đoạn dốc trơn trượt, những bước chân dò dẫm cẩn trọng lại là cơ hội để cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả giác quan. Nếu muốn dễ hơn, du khách có thể để ô tô từ bên ngoài, sau đó thuê người chở bằng xe máy và chỉ lội bộ tầm 1 km là đã đến chân thác. Song, nhiều du khách đã chọn trải nghiệm bằng cách đi bộ. Từ cách xa tầm hơn 1 km đã nghe tiếng thác đổ rất cuốn hút.
Sau gần 3 giờ đồng hồ băng rừng, phần thưởng xứng đáng hiện ra trước mắt. Dòng thác đổ xuống từ vách đá cao, tung bọt trắng xóa, tạo thành một màn sương mờ ảo dưới ánh nắng xuyên qua tán rừng. Không gian xung quanh vang vọng tiếng nước đổ mạnh mẽ. Hòa cùng tiếng réo của thác nước là đầy đủ thanh âm của rừng già như tiếng chim hót, tiếng côn trùng rả rích… Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản phối đa âm từ thiên nhiên đầy mê hoặc.
Thác nước giống như một dải lụa khổng lồ. Đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đó là cảm giác của nhiều du khách khi họ thốt lên đầy kinh ngạc trước cảnh tượng thiên nhiên hùng tráng ấy.

Vẻ đẹp của thác K50 khiến nhiều du khách có trải nghiệm khó quên ẢNH: TRẦN HIẾU
Một trong 10 thác nước đẹp nhất Việt Nam
Từ phía thượng nguồn, dòng nước êm ả, hiền hòa để rồi bất ngờ tuôn trào ầm ào. Nhìn từ xa, thác như dải lụa bạc lung linh giữa màu xanh bạt ngàn của cây rừng. Hơi nước mát lạnh từ thác tung bọt trắng xóa lan tỏa khắp không gian, mang đến cảm giác sảng khoái cho du khách sau hành trình dài.
Dưới chân thác là những tảng đá muôn hình vạn trạng, xếp chồng lên nhau tạo thành những bậc thang độc đáo. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và ấn tượng, khiến du khách choáng ngợp và ngỡ ngàng.
Gia Lai có hệ sinh thái rừng trải rộng, đặc biệt là 2 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Từ tháng 1 đến tháng 6 hằng năm là thời điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của thác K50. Lúc này, thời tiết cao nguyên ở vùng phía đông Gia Lai khô ráo, nắng đẹp, ít mưa, rất thuận lợi cho hành trình chinh phục. Đặc biệt, dòng thác K50 trở nên hiền hòa hơn, mực nước hạ thấp để lộ ra những mỏm đá độc đáo, giúp du khách dễ dàng di chuyển, chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của thác từ hai bên bờ.
Thác K50 không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là nơi để mỗi người tìm lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, trân trọng những giá trị hoang sơ mà thiên nhiên ban tặng. Hành trình chinh phục “nàng thơ giữa đại ngàn” dù gian nan nhưng sẽ để lại trong lòng du khách những kỷ niệm khó quên, khát khao trở lại. Thác K50 xứng đáng là một tuyệt tác mà bất kỳ du khách yêu thiên nhiên nào cũng nên trải nghiệm ít nhất một lần trong đời.
Đặc biệt, nơi đây rừng già vẫn được gìn giữ khá tốt. Thiên nhiên ít chịu sự can thiệp thô bạo từ bàn tay con người. Anh A Ngưi, cán bộ văn hóa của H.Kbang (Gia Lai) từ nhiều năm nay đã mở những tour trekking đến thác K50, hào hứng trò chuyện với chúng tôi: “Vẻ đẹp của thác K50 là không phải bàn cãi. Tôi chưa thấy khách du lịch nào đến đây thưởng lãm vẻ đẹp của thác mà thất vọng cả. Khách Tây họ càng mê. Hy vọng có thêm nhiều dịch vụ, quảng bá để đưa vẻ đẹp của thác K50 ngày càng vươn xa, thu hút thêm nhiều khách du lịch tìm về với cao nguyên”.
Thác K50 được chuyên trang du lịch The Local Vietnam xếp vị trí thứ 2 trong top 10 thác nước đẹp nhất Việt Nam.
Nguồn: thanhnien.vn